Văn Lan/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Tiệc gây quỹ “Mở Rộng Trái Tim 2026” (Open Our Hearts 2026) do M.E.M.O (Medical, Educational Mission and Outreach), một tổ chức thiện nguyện bất vụ lợi 501 (c) (3) do sinh viên điều hành, tổ chức vào chiều Thứ Bảy, 18 Tháng Tư, tại nhà hàng White Palace 2, Santa Ana.

Buổi gây quỹ để tri ân các mạnh thường quân, các ân nhân bảo trợ cho M.E.M.O trong mục tiêu giúp đỡ các trẻ em nghèo tại Việt Nam, những người kém may mắn cần những nhu cầu về y tế và giáo dục.
Đây là gala thường niên lần thứ 18 của M.E.M.O do sinh viên các trường đại học UCI, UCLA, UCSD, và USC thực hiện, với sự tham gia của các bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ, các nhà bảo trợ, mạnh thường quân, cùng phụ huynh của sinh viên.
Bắt đầu, hội đặc biệt cảm ơn các vị khách mời, các nhà tài trợ hào phóng hỗ trợ, để bày tỏ lòng tri ân đến những vị mạnh thường quân ở các hạng.
Hạng đặc biệt có Victoria Hà Vy Lê với Gen Welth Solution; ChronoChong.
Hạng Diamond với Farmers & Merchants Bank; Lollipop Dental & Sweet Smiles.
Hạng Platinum với Andy and Christine Tran Foundation; PCOI (Pacific Coast Orthopaedic Institute).
Hạng Gold với Beyond Tomorrow Foundation; Lucas Horsfall; Michael Đào, MC; và Quan Tran, DC.
Hạng Silver với Artistic Dental; Nhân Hòa Clinic; Rxperts Pharmacy Services; và Thái Á Châu Hair Salon.

Nha Sĩ Timothy Bùi Thiện, cố vấn hội M.E.M.O, cho hay có ba chương trình giúp người nghèo ở Việt Nam: “Thứ nhất là mổ tim cho các em nhỏ khi gia đình không có khả năng. Thứ hai là giúp các em mồ côi có một đời sống tốt hơn. Thứ ba là một phái đoàn bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cùng các sinh viên đến nơi hẻo lánh xa xôi để giúp các hoàn cảnh khó khăn về y khoa.”
Em Lynn Huỳnh, sinh viên đại học USC, cho hay cô tình nguyện trong buổi gala này để giúp các trẻ em nghèo ở Việt Nam, mổ tim cho các em bị bẩm sinh, khám mắt, hoặc giúp các em mồ côi có điều kiện đến trường học.
Em nói: “Khi gia đình em qua tới Mỹ với tất cả những gì tốt đẹp trong xã hội giúp em được học hành, nay em cũng muốn giúp lại các em nghèo ở Việt Nam được có sức khỏe tốt, học giỏi, để khi ra trường giúp ích cho xã hội được tốt hơn.”

Ông Minh Trần, cha của em Kevin Trần, sinh viên UC Irvine, cho hay ông rất vui khi con tích cực tham gia vào việc thiện nguyện của M.E.M.O.
“Đây là lần thứ hai cháu về Việt Nam. Năm rồi cháu về giúp các bác sĩ mổ bướu cho những người bệnh nan y,” ông nói.
Bác Sĩ Quách Nhất Trí, người thường đi cùng các sinh viên về Việt Nam trong những chuyến thiện nguyện, cho hay ngoài những trợ giúp về y khoa, các em còn thích học thêm tiếng Việt.
Ông tiếp: “Trong lần này, các em vui khi về lại quê hương của ba mẹ, tiếp xúc với đồng hương với nhiều hoàn cảnh khiến các em thay đổi ý nghĩ, muốn học hành tích cực hơn nữa để giúp đời. Về bên kia rất nóng, khác giờ giấc gây mất ngủ, em nào chịu đựng môi trường thay đổi khi làm việc, có thể sẽ vượt qua được những khó khăn. Chương trình của M.E.M.O huấn luyện các em phải tự điều khiển bản thân, mỗi em phải rèn luyện ý chí tự học và làm việc.”

Bác Sĩ Lê Dạ Lữ cho hay khi về Việt Nam ông có cơ hội giải thích rõ về bệnh tâm thần phân liệt, trầm cảm hoặc điên, và ông muốn mọi người nên hiểu rõ hơn, để đặt câu hỏi với bác sĩ là, con tôi hay vợ, chồng tôi bị bệnh này, phải làm sao để được giúp đỡ.
Em Khánh Giao, sinh viên UCLA, cho hay năm rồi về Trà Vinh, giúp khoảng 2,500 bệnh nhân tới khám bệnh tổng quát, khám răng, khám mắt, đo thị lực tặng kính đeo mắt.
Em kể: “Em rất hạnh phúc khi được giúp bác sĩ mổ tim cho các bệnh nhân nghèo, em bé bệnh tim bẩm sinh qua tài trợ của quỹ M.E.M.O do các mạnh thường quân ủng hộ. Chúng em cũng ghé các cô nhi viện, chùa, để tặng quà và trao học bổng một năm cho các em nghèo khó khăn tại các trường tình thương của các soeur.”
Em Hoàng Tường Thụy, sinh viên UCLA, cho hay: “Em có cái nhìn gần gũi với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Qua Mỹ thấy tổ chức M.E.M.O này rất hay và có ý nghĩa, khi dùng những tài nguyên ở đây về giúp cho các người nghèo ở Việt Nam. Em rất xúc động khi cộng đồng Việt mình vẫn còn nhớ về đồng hương nghèo khổ ở những vùng hẻo lánh nơi quê nhà.”

Em Kalvin Nguyễn, sinh viên UCI, đi Việt Nam kỳ này, cho hay: “Nhớ lại hoàn cảnh gia đình, em rất muốn giúp những người khó khăn để có sức khỏe tốt. Em muốn con cái họ được học hành đàng hoàng, nhất là các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh rất khổ, hoặc các người già ở các vùng xa xôi hẻo lánh. Em muốn làm bác sĩ tâm lý, giúp người bệnh ổn định tinh thần.”
M.E.M.O là một tổ chức và tài trợ cho các chương trình thiện nguyện tại Việt Nam một cách lâu bền để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc, với sứ mệnh là những hoạt động mùa Hè với các sinh viên cùng nhiều y dược sĩ về tận các làng quê hẻo lánh ở Việt Nam để chữa bệnh cho người nghèo. Theo ban tổ chức, vào Tháng Sáu này, sẽ có khoảng 95 sinh viên cùng các bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ sẽ về Việt Nam trong chương trình thường niên.
Tại địa phương, M.E.M.O cũng tổ chức nhiều hội chợ y tế ở Orange County, San Diego, và Los Angeles nhằm nâng cao nhận thức giáo dục, cung cấp dịch vụ y tế cộng đồng. [đ.d.]
















































































































