‘Quê Hương và Nỗi Nhớ,’ chiều nhạc nhiều cảm xúc trong Tháng Tư Đen

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Quê Hương và Nỗi Nhớ” là chiều nhạc thính phòng do nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm tổ chức trong dịp Tháng Tư Đen, tại hội trường nhật báo Người Việt, Westminster, hôm Chủ Nhật, 19 Tháng Tư.

Nhóm Cát Trắng hợp ca nhạc phẩm “Đất Lành” trong chương trình “Quê Hương và Nỗi Nhớ” do nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Bích Thủy, cánh chim đầu đàn của nhóm Sắc Màu Kỷ Niệm, chia sẻ: “Cho dù 51 năm đã trôi qua từ ngày 30 Tháng Tư, 1975, những ai đã rời xa quê hương đều nhớ về những ngày tháng đau thương ấy. Văn chương và thi ca đã gợi lên niềm nhớ thương quê hương vô bờ, cũng trong niềm nhớ ấy, chúng tôi kể lại chút tâm tình qua âm nhạc, nhớ lại thời Sài Gòn hoa lệ, nhớ về tình yêu đôi lứa phải chia xa, nhớ về sự hy sinh cao cả vì lý tưởng tự do của bao chiến sĩ VNCH. Người Việt phải bỏ xứ ra đi tìm tự do nơi miền đất mới, phải cảm ơn các chiến sĩ VNCH, chúng ta không thể nào quên được công lao to lớn của các anh.”

Mở màn là nhạc phẩm “Đất Lành,” sáng tác Phạm Đình Chương, hòa âm Hồ Đăng Tín, nhóm Cát Trắng trình bày với tình Bắc duyên Nam, bao la ngọt ngào yêu thương nơi miền Nam Việt Nam quê hương nắng đẹp thanh bình.

Từ trái, Mai Chi, Kim Nhung, và Bích Thủy hợp ca “Tiếng Hò Miền Nam.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bích Thủy với “Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc,” sáng tác Phạm Duy, kể về phi công Phạm Phú Quốc, gãy cánh đại bàng trong chiến trận. Lời ca là cả một thiên anh hùng ca bất tận nói về những tấm gương anh hùng hào kiệt hy sinh thân xác mình để bảo vệ non sông.

Nhạc phẩm “Bắc Đẩu,” sáng tác Trần Thiện Thanh, một trong những thiên anh hùng ca vinh danh các chiến sĩ VNCH cống hiến cả cuộc đời mình cho chính nghĩa quốc gia.

Mùa Hè đỏ lửa năm 1972, Đại Úy Nguyễn Ngọc Bích chỉ huy Chi Đoàn 2 Thiết Đoàn 18 Kỵ Binh được điều đến tăng cường cho chiến trường Quảng Trị bên bờ sông Thạch Hãn. Ngày 28 Tháng Tư, 1972, đại úy đứng trên thiết xa, bị trúng quả pháo 130 vị quốc vong thân, hưởng dương 29 tuổi.

Xuân Quỳ (trái) và Thọ Đào trong ca khúc “Bắc Đẩu.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Một ngày sau đó, áo quan của đại úy được chở bằng quân xa đi về sông Mỹ Chánh, khi đến cầu Ga thì bị trúng hỏa tiễn tầm nhiệt nên ông “tử trận” lần thứ hai. Chiếc quan tài thứ hai được đóng vội đưa ông lên đường về quê mẹ nhưng xe bị mắc lầy và bị trúng đạn pháo kích lần thứ ba.

“Người chết ba lần” làm nhạc sĩ Trần Thiện Thanh vô cùng xúc động, cho ra đời tác phẩm “Bắc Đẩu,” để tưởng nhớ người anh hùng Mũ Đen Nguyễn Ngọc Bích. Bắc Đẩu là danh hiệu của cố Đại Úy Nguyễn Ngọc Bích khi dùng máy truyền tin để liên lạc.

Trong không khí trầm mặc, hai giọng ca Xuân Quỳ và Thọ Đào khiến người nghe như trở về ký ức của hơn 50 năm về trước, khi chiến sự đang hồi khốc liệt nhất, và hình ảnh người anh hùng Bắc Đẩu Nguyễn Ngọc Bích vẫn còn mãi với núi sông.

Phương Hạnh (trái), giọng nữ cao trong ca khúc “Đàn Chim Việt” với tiếng đệm đàn guitar của Gia Chúc. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Thọ Đào cho hay mỗi lần hát bài này, ông phải kềm nén tâm tư thật nhiều để không khóc.

“Một người chết phải liệm xác ba lần, thật quá thương tâm. Một người lính phục vụ tổ quốc cho đến lúc chết như vậy, sự hy sinh của họ rất mãnh liệt, không chỉ vì chính nghĩa mà còn là tình nhân loại bao la. Khi hát bài này, tôi luôn trong tâm trạng của một người khao khát hòa bình, đất nước thanh bình, như cánh chim bồ câu mang đến tự do hạnh phúc, và sự kính trọng cao cả dành cho người anh hùng Bắc Đẩu,” ông Thọ chia sẻ.

Lời nhạc vang lên trong không gian vắng lặng,…“Người tên Bắc Đẩu chết trận La Vang/Liệm xác ba lần Ngọc Bích cũng tan/Chỉ còn vì sao thôi chỉ còn vì sao thôi/Cuộc đời vài mươi năm… người vội về xa xăm…”

Tố Anh (trái) và Mạnh Lành trong ca khúc “Người Ở Lại Charlie.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ca sĩ Hồng Phúc cho hay ngày 30 Tháng Tư hơn 50 năm trước, cô hãy còn bé, chỉ nhớ lại trong ký ức là những nỗi lo sợ của mọi người, ai cũng muốn tìm đường bỏ nước ra đi. Cô cho hay cả gia đình cô là người Bắc di cư, nhưng cũng không thoát khỏi ngày 30 Tháng Tư nghiệt ngã ấy. Sau những lần vượt biên không thành, cuối cùng cũng đến được bến bờ tự do.

Hồng Phúc trong ca khúc “Xin Đời Một Nụ Cười,” nhạc ngoại quốc, lời Nam Lộc, với tiếng phụ họa của khán thính giả trong những điệp khúc, không khí như ngày hội của những con người tìm tự do bằng mọi cách, “Tự do ơi tự do/Tôi trả bằng nước mắt/Tự do hỡi tự do/Anh trao bằng máu xương/Tự do ôi tự do/Em đổi bằng thân xác/Vì hai chữ tự do/Ta mang đời lưu vong.”

Hồng Phúc trình bày ca khúc “Xin Đời Một Nụ Cười.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Các ca sĩ hợp ca “Sài Gòn Đẹp Lắm” kết thúc chương trình như lời mời gọi trở về quê hương khi đất nước thanh bình.

Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ Xuân Vũ, Kim Nhung, Alan Võ, Kim Loan, Vũ Anh, cùng ban nhạc Anh Cang, với các MC Bích Thủy, Mai Chi, Thọ Đào.

Không có lời nào đủ để tỏ lòng biết ơn những người lính trẻ phải bỏ lại vợ con, xông ra chiến trường máu lửa để gìn giữ quê hương. Xưa nay chinh chiến mấy ai về! Những ca khúc trong chiều nhạc “Quê Hương và Nỗi Nhớ” là để vinh danh những người lính chiến VNCH đã hy sinh xương máu cho tổ quốc tự do mãi trường tồn. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT