COLOMBO, Sri Lanka (NV) – Hai mươi hai nhà sư Sri Lanka đi du lịch Thái Lan về bị bắt tại phi trường quốc tế chính ở thủ đô Colombo hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Tư, vì bị nghi buôn lậu hơn 240 pound cần sa loại mạnh, giới chức loan báo, theo CBS News.
Nhóm nhà sư này vừa đi du lịch bốn ngày ở Bangkok về và giấu tổng cộng 110 kilogram (242 pound) cần sa Kush trong hành lý, phát ngôn viên quan thuế Sri Lanka cho hay. Lượng ma túy này có giá khoảng $3.5 triệu.

“Mỗi người mang khoảng năm kilogram loại ma túy này, giấu bên trong vách ngăn giả trong hành lý,” phát ngôn viên này cho biết. Cả nhóm nhà sư này được giao cho cảnh sát.
Sau khi ra tòa hôm Chủ Nhật, nhóm nhà sư này tiếp tục bị giam giữ để thẩm vấn thêm, theo BBC.
Đây là vụ phát giác cần sa lớn nhất tại Phi Trường Quốc Tế Bandaranaike từ trước tới nay, theo giới chức quan thuế Sri Lanka.
Nhóm nhà sư này chủ yếu gồm học viên còn trẻ của một số ngôi chùa khắp Sri Lanka. Chuyến du lịch Thái Lan do một thương gia bảo trợ.
Một nhà sư thứ 23, không tham gia nhưng bị nghi tổ chức chuyến đi này, bị bắt ở ngoại ô Colombo, cảnh sát thông báo với BBC.
Nhà sư này nói với 22 nhà sư kia rằng “những gói này là đồ cúng” và sẽ có xe tới lấy tại Phi Trường Quốc Tế Bandaranaike, cảnh sát cho hay.
Khi đang chuẩn bị nhận số hàng này tại phi trường thì sự việc bị lộ và nhà sư này bỏ chạy rồi bị bắt ở Miriswatta. Hồ sơ y tế cho thấy lúc bị bắt, nhà sư này đang say ma túy.
Vụ này khiến công chúng Sri Lanka phẫn nộ, còn giới tu sĩ cấp cao thì lên án, kêu gọi giám sát cơ sở tôn giáo chặt chẽ hơn. (Th.Long) [kn]






























































