Bộ Tư Pháp ‘tát nước theo mưa’ giúp Trump xây phòng khiêu vũ

WASHINGTON, DC (NV) – Vào cuối ngày Thứ Hai, 27 Tháng Tư, Bộ Tư Pháp (DOJ) đã đệ trình một kiến ​​nghị, đề nghị Chánh Án Richard J. Leon đảo ngược phán quyết và cho phép tiếp tục thi công dự án phòng khiêu vũ ở Tòa Bạch Ốc.

Quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Todd Blanche đăng bức thư cùng với nội dung ngắn gọn trên X: “Đã đến lúc phải xây phòng khiêu vũ.”

Quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Todd Blanche (Hình: Mandel NGAN / AFP via Getty Images)

Lá thư kiến nghị của DOJ do quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Todd Blanche ký tên là hành động tiếp theo một dự luật đề nghị cấp $400 triệu để xây dựng một phòng khiêu vũ, do một nhóm thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đưa ra. Dự luật này do Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham (Đảng Cộng Hòa, South Carolina) đứng đầu, theo NBC News loan tin.

Ông Graham cùng với Thượng nghị sĩ Katie Britt (Đảng Cộng Hòa – Alabama) và Thượng nghị sĩ Eric Schmitt (Đảng Cộng Hòa – Missouri) nói với các phóng viên hôm Thứ Hai, 27 Tháng Tư, một phần của chi phí trả cho việc xây dựng phòng khiêu vũ sẽ lấy từ tiền bán vé tham quan các công viên quốc gia.

Sau vụ nổ súng tại buổi tiệc White House Correspondents’ Dinner (WHCD), phe bảo thủ cũng tỏ ý ủng hộ Tổng Thống Donald Trump xây phòng khiêu vũ mới, có hầm trú ẩn, tại Tòa Bạch Ốc, theo Axios hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Tư.

Nhưng đáng chú ý ở chỗ, theo tờ The New York Times (NYTimes,) đơn đề nghị ký tên quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Todd Blanche mang phong cách đặc trưng dễ nhận biết của Tổng Thống Trump. Nội dung của đơn kiến nghị đăng trên mạng xã hội liên kết vụ xâm nhập an ninh tại bữa tiệc của Hiệp Hội Phóng Viên Tòa Bạch Ốc với vụ kiện đang diễn ra về kế hoạch xây phòng khiêu vũ của tổng thống.

Tòa kháng án đã tạm hoãn phán quyết trước đó của Chánh Án Leon cho đến khi diễn ra các phiên tranh tụng vào Tháng Sáu. Tuy nhiên, kiến ​​nghị mới nhất từ ​​DOJ lại nỗ lực xoay chuyển tiến trình tố tụng trong khoảng thời gian này, đồng thời tận dụng cơ hội để ca tụng tổng thống bằng những ngôn từ đầy kịch tính, theo NYTimes.

“Chính vì đó là DONALD J. TRUMP, một nhà phát triển bất động sản vô cùng thành công, người sở hữu những năng lực mà người khác không có, đặc biệt là những người đảm nhiệm chức vụ tổng thống, mà vụ kiện phù phiếm và thiếu căn cứ này đã đệ trình lên,” trong lá thư đã viết. “Xin nhắc lại, đó được gọi là HỘI CHỨNG CUỒNG LOẠN VÌ TRUMP.”

Theo NYTimes, phong cách trình bày của lá thư kiến ​​nghị từ DOJ cho thấy rõ ràng tầm ảnh hưởng đáng kể của tổng thống đối với các quyết định của DOJ. Trong khi một số phần của thư kiến ​​nghị được viết theo văn phong pháp lý truyền thống, thì nhiều đoạn lại chẳng khác gì những bài đăng đầy tính công kích mà ông Trump luôn sử dụng trên mạng xã hội Truth Social.

“‘Quỹ Bảo Tồn Di Sản Lịch Sử’ là một cái tên mỹ miều, nhưng ngay cả cái tên này cũng là GIẢ TẠO, bởi lẽ, khi họ thêm cụm từ ‘tại Hoa Kỳ’ vào sau tên gọi Quỹ Bảo Tồn Di Sản Lịch Sử, nó khiến người ta lầm tưởng đây là một cơ quan chính phủ, điều mà thực tế hoàn toàn không phải vậy,” bản kiến ​​nghị mở đầu bằng những lời lẽ như thế.

Thư kiến nghị đăng trên danh khoản X của quyền Bộ Trưởng Tư Pháp Todd Blanche. (Hình: nền tảng X của Todd Blanche)

Những người ủng hộ cho rằng phòng khiêu vũ này sẽ tăng cường an ninh quốc gia bằng cách cung cấp một địa điểm an toàn cho các sự kiện có sự tham gia của các lãnh đạo cấp cao của chính quyền Donald Trump. (K.L) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT