HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc báo Dân Trí và một số báo khác tuyên truyền về việc người dân xã Thanh Oai, Hà Nội, “phấn khởi” nhận tiền đền bù đất cho dự án khu đô thị Olympic, mạng xã hội dấy lên nhiều ý kiến nghi ngờ.
Khu đô thị Olympic và sân banh Hùng Vương, do tập đoàn Vingroup đầu tư trên khu đất có diện tích 9,200 hécta thuộc địa bàn 11 xã, phường ở Hà Nội.

Sân banh Trống Đồng, nay đổi tên thành Hùng Vương, được cho là có sức chứa 135,000 chỗ ngồi, được mô tả là “đủ tiêu chuẩn tổ chức World Cup.”
Báo Dân Trí hôm 30 Tháng Tư đăng một số hình người dân vác bao tải nhận tiền đền bù với nụ cười trên môi và được những người chứng kiến vui vẻ tán thưởng.
Theo bản tin, đơn giá bồi thường đất nông nghiệp và hỗ trợ chuyển đổi nghề tại dự án này là 1 triệu đồng ($38) mỗi mét vuông.
Những người bị mất đất được cho là nhận thêm tiền “hỗ trợ ổn định đời sống,” tiền bồi thường cây cối, hoa màu trên đất.
Tuy đăng một số hình cho thấy người dân “hồ hởi” nhận tiền đền bù đất, nhưng báo Dân Trí viết thêm rằng giới chức các xã “sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các trường hợp còn vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng.”
Trong khi đó, nhiều ý kiến trên mạng xã hội bày tỏ sự ngờ vực về số tiền đền bù đất mà người dân xã Thanh Oai và các xã khác được nhận trong vụ này và cho rằng những người “vác bao tải” được bố trí chụp hình để đăng báo.
Viết trên diễn đàn “Otofun Ở Một Vũ Trụ Khác,” Facebooker Phạm Quân bình luận: “Dính vào dự án thì phải chịu thôi. Ruộng không còn thì giờ [nông dân] không có gì để canh tác ba vụ mùa. Cầm được mấy trăm triệu đồng (hàng ngàn đô la) cũng không đi mua ruộng được!”

Facebooker Duy Thuận Nguyễn cho biết: “Rất nhiều người buồn và không muốn nhận tiền đền bù nhưng cũng rất nhiều người vui vì nhận được nhiều tiền. Họ đâu có biết rằng nhận tiền bây giờ thì sau này sẽ không vui.”
Một số ý kiến khác suy đoán rằng bên trong những bao tải tiền đền bù đất là những tờ 50,000 đồng ($1.9) và số tiền họ thực nhận không quá 1 tỷ đồng ($37,942) cho mảnh đất ruộng bị cưỡng chế.
Họ đặt câu hỏi rằng trong lúc nhà cầm quyền tuyên truyền ra rả về thời đại số, tại sao Vingroup và chính quyền địa phương không chuyển khoản tiền đền bù đất mà lại để người dân vác bao tải đi nhận. (N.H.K)
























































