Dân Úc phẫn nộ vụ bé gái 5 tuổi bị tấn công tình dục, sát hại

ALICE SRPINGS, Úc (NV) – Người dân Úc phẫn nộ về vụ bé gái 5 tuổi ở nước này bị tấn công tình dục và sát hại, theo BBC hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Năm.

Thi thể nạn nhân được phát giác hôm Thứ Năm qua sau nhiều ngày cảnh sát ráo riết tìm kiếm. Vì lý do văn hóa sau khi cô bé qua đời, gia đình cô bé chỉ cung cấp tên giả của cô bé là Kumanjayi Little Baby.

Cảnh sát Úc. (Hình minh họa: Jonathan Brady/PA Wire-Pool/Getty Images)

Nghi can Jefferson Lewis, 47 tuổi, cũng bị bắt hôm Thứ Năm. Tối Thứ Bảy, ông bị truy tố tội giết người và hai tội tấn công tình dục và. Ông sẽ ra tòa vào Thứ Ba.

Tính tới Chủ Nhật, có năm người bị bắt liên quan tới hàng loạt vụ bạo loạn ở Alice Springs, thị trấn miền Trung nước Úc, nơi bị cáo Lewis đang được điều trị trong bệnh viện, sau khi thi thể bé Kumanjayi được tìm thấy. Tin tức cho hay bị cáo này bị tấn công trước khi bị bắt.

Sáng Chủ Nhật, ông Martin Dole, cảnh sát trưởng Northern Territory, công bố cáo trạng đối với bị cáo Lewis.

“Vụ này vẫn là vấn đề vô cùng đáng lo ngại. Chúng tôi chia buồn với gia đình, người thân bé Kumanjayi, cũng như cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề do những sự kiện này,” ông Dole cho biết.

Ông Dole yêu cầu cư dân tôn trọng thủ tục pháp lý.

Hàng loạt vụ bạo loạn xảy ra bên ngoài bệnh viện ở Alice Springs nơi bị cáo Lewis đang được điều trị vì bị thương, khiến cảnh sát dời bị cáo này tới thành phố Darwin, cách Alice Springs 930 dặm về hướng Bắc.

Video cho thấy hàng chục người tụ tập bên ngoài bệnh viện này tối Thứ Năm, có người ném đồ đạc, và cảnh sát phải dùng hơi cay.

Video còn cho thấy người biểu tình tấn công xe cảnh sát và dường như đốt cháy một chiếc xe van. Ông Dole nói những vụ bạo loạn này là “ghê tởm” và “đáng ghét.”

Cảnh sát công bố thêm video cho thấy đám đông xông vào trạm xăng gần bệnh viện, lấy hàng hóa trên kệ rồi vội vàng đi ra.

Bé Kumanjayi, thổ dân Warlpiri, mất tích hôm Thứ Bảy tuần trước từ trên giường ngủ trong khu dân cư Ilyperenye gần Alice Springs, theo Guardian.

Mẹ nạn nhân nhìn thấy cô bé lần cuối cùng lúc 11 giờ rưỡi đêm khi cho con đi ngủ, theo cảnh sát. Khi trở lại giường kiểm tra lúc 1 giờ rưỡi sáng, người mẹ thấy cô bé mất tích.

Hàng trăm thiện nguyện viên cùng với cảnh sát tìm kiếm suốt năm ngày mới tìm thấy thi thể bé Kumanjayi. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT