Tây Ninh: Chồng sát hại vợ, con rồi chém cha, mẹ trọng thương

TÂY NINH, Việt Nam (NV) – Sau khi sát hại vợ và con tại phòng riêng, một ông ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh, tiếp tục cầm dao đuổi chém cha mẹ trọng thương.

Hôm 4 Tháng Năm, Công An Tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ nghi can Nguyễn Tấn Phú, 40 tuổi, ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, để điều tra về tội “giết người.”

Lực lượng công an khống chế bắt giữ nghi can Nguyễn Tấn Phú. (Hình: Chụp từ màn hình)

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 12 giờ trưa 3 Tháng Năm, người dân ấp Kỳ Châu nghe tiếng la thất thanh từ nhà nghi can Phú nên chạy đến và phát hiện bà C. cùng ông K, cha mẹ của nghi can Phú, chạy từ nhà ra đường trong tình trạng bê bết máu, hô hoán con trai giết vợ và cháu nội.

Khi vào hiện trường, người dân phát hiện nghi can Phú cầm dao với biểu hiện bất thường nên không ai dám can ngăn.

Nhận tin báo, hàng chục công an và người dân đã cùng nhau khống chế, tước vũ khí bắt giữ nghi can Phú trong tình trạng kích động mạnh.

Vào trong nhà kiểm tra, mọi người phát hiện cô Đoàn Thị Tuyền, 32 tuổi, quê Cà Mau, vợ nghi can Phú, và con trai đầu lòng 2 tháng tuổi đã thiệt mạng phía sau nhà.

Bà Hoa, một nhân chứng tại hiện trường dẫn lại lời ông K. cho biết, khi phát hiện con trai sát hại vợ và cháu nội, hai vợ chồng ông K. lao vào can ngăn thì bị nghi can Phú cầm dao tấn công. Hai ông bà chạy thoát, ra đường kêu cứu hàng xóm.

Theo bà Hoa, nghi can Phú là người ít nói. Những năm qua, người này chí thú làm ăn, chăm lo cha mẹ già, không đam mê cờ bạc. Trước khi xảy ra vụ án, mỗi buổi sáng, bà Hoa thấy nghi can Phú thường chạy xe gắn máy đi chợ mua thực phẩm về cho vợ nấu ăn rồi mới đi làm. Ở địa phương, anh ta cũng không phá phách, xích mích với ai.

“Hay tin Phú gây giết vợ con, tôi rất bất ngờ. Sống hơn 60 năm, đây là lần đầu tôi chứng kiến vụ án tàn độc và đau lòng như vậy. Phú ra tay với chính vợ và con của mình, thi thể các nạn nhân không còn nguyên vẹn,” bà Hoa nói với báo Dân Trí.

Sống gần hiện trường, anh Phương, 30 tuổi, ở ấp Kỳ Châu, cho biết khi nghe tiếng kêu cứu, anh chạy ra thì thấy bà C. bị thương ở trán và cổ, người dính đầy máu, trong khi ông K. bị thương nặng ở vai.

Hai nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa vào Trạm Y Tế Xã Vĩnh Công sơ cứu, sau đó chuyển lên bệnh viện Đa Khoa Long An cấp cứu.

Vụ án gây rúng động vùng quê xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh. (Hình: Người Lao Động)

Theo anh Phương, khi người dân vào hiện trường, nghi can Phú đứng trong nhà cầm dao với vẻ mặt hung hãn nên không ai dám tiếp cận, phải chờ công an đến.

“Lúc bị khống chế, Phú có biểu hiện không bình thường, mắt trợn, liên tục la hét, chửi bới, không kiểm soát được hành vi,” anh Phương cho biết.

Khi sự việc xảy ra, rất đông người dân đến gần hiện trường livestream trực tiếp đưa lên mạng xã hội, gây chấn động dư luận.

Hiện Công An Tỉnh Tây Ninh đang khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân sự việc, trong đó có việc nghi can Phú có dùng chất kích thích khi gây án hay không. (Tr.N)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT