OMAHA, Nebraska (NV) – Mười bảy người Mỹ và một công dân Anh được di tản khỏi chiếc du thuyền Hòa Lan bị hantavirus về tới Mỹ sáng sớm Thứ Hai, 11 Tháng Năm, theo CBS News.
Một người Mỹ trên chuyến bay về nước dương tính với virus Andes, loại hantavirus lây lan trên chiếc du thuyền MV Hondius, và một người khác bắt đầu có triệu chứng, Bộ Y Tế (HHS) loan báo hôm Chủ Nhật.

Cả hai hành khách này được đặt trong phòng cách ly trên phi cơ để đề phòng, HHS cho hay. Hành khách dương tính không có triệu chứng, theo bệnh viện University of Nebraska Medical Center (UNMC).
Chuyến bay về Mỹ đáp xuống Phi Trường Eppley Airfield ở Omaha, và đoàn xe hộ tống, xe cứu thương và xe buýt chở 16 hành khách tới UNMC.
Hai hành khách còn lại được phi cơ chở đi Atlanta, Georgia, nơi có trụ sở Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), để kiểm tra thêm và chăm sóc, theo ông Brendan Jackson, quyền giám đốc Ban Bệnh Học và Tác Nhân Gây Bệnh Hậu Quả Lớn của CDC.
Trong nhóm hành khách ở Nebraska, 15 người được đưa tới Đơn Vị Cách Ly Quốc Gia của UNMC, và người còn lại được chở tới phòng kiểm soát sinh học ở đó, giới chức y tế cho biết trong buổi họp báo sáng Thứ Hai.
Tính tới sáng Thứ Hai, người ở trong phòng kiểm soát sinh học “đang khỏe” và không có bất cứ triệu chứng nào, theo bà Angela Hewlett, bác sĩ bệnh truyền nhiễm và giám đốc y khoa Đơn Vị Cách Ly Nebraska.
Còn 15 người được đưa tới đơn vị cách ly có “thể chất tốt” và “tinh thần tốt,” theo ông Michael Wadman, bác sĩ cấp cứu và giám đốc y khoa đơn vị này. Tính tới sáng Thứ Hai, tất cả họ đều không có triệu chứng và đang được theo dõi ở đơn vị này, giống khách sạn hơn bệnh viện, ông Wadman cho hay.
Việc chuyển 15 người này tới đơn vị cách ly diễn ra suôn sẻ, an toàn và thành công, ông Wadman cho biết.
Hôm Thứ Hai, Tổng Thống Donald Trump tuyên bố ông nghĩ Mỹ giải quyết “tốt” vụ bùng phát hantavirus này, theo CNN.
“Tôi hy vọng là tốt,” ông Trump nói với phóng viên tại Tòa Bạch Ốc. “Tổng thống có quyền làm gì thì tôi làm hết, thực ra cũng hơi hạn chế.”
Tổng Thống Trump cho hay ông tin Mỹ đang “rất ổn” và hantavirus không lây lan dễ dàng, bất chấp virus Andes có thể lây từ người sang người.
Cùng ngày, ông Robert F. Kennedy Jr., bộ trưởng HHS, cố gắng trấn an người Mỹ, khẳng định chính phủ kiểm soát được vụ này.
“Chúng tôi kiểm soát được vụ này nên chúng tôi không lo lắng,” ông Kennedy nói, nêu lý do là chính quyền thực hiện hàng loạt biện pháp bảo đảm hantavirus không tiếp tục lây lan.
Tính tới Thứ Hai, có ít nhất 10 ca được xác nhận hoặc bị nghi nhiễm hantavirus trên chiếc MV Hondius, trong đó có ba người thiệt mạng, gồm cặp vợ chồng người Hòa Lan và một phụ nữ người Đức. Một số bệnh nhân dương tính với virus Andes.
Hantavirus thường lây lan từ chuột sang người thông qua phân, nước miếng hoặc nước tiểu của chuột, và có thời gian ủ bệnh là sáu tuần. Virus này hiếm khi lây từ người sang người. Virus này có thể gây bệnh hô hấp nặng.
Chiếc MV Hondius chở gần 150 người của hơn 15 quốc gia, trong đó có 17 người Mỹ. Thứ Năm tuần trước, tàu rời Cape Verde ở Châu Phi để đi tới cảng Granadilla trên đảo Tenerife, hòn đảo lớn nhất trong quần đảo Canary Islands, sau khi Tây Ban Nha đồng ý nhận chiếc du thuyền này.
Sáng Chủ Nhật, toàn bộ hành khách và một số nhân viên được di tản khỏi tàu sau khi tới Tenerife, rồi chở về nước theo kế hoạch di tản phức tạp.
Hiện tại, rủi ro hantavirus lây lan cho công chúng vẫn thấp, Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) xác nhận. Đây không phải là “COVID-19 nữa,” Bác Sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc WHO, cho hay.
Giới chức y tế tin rằng hai hành khách trên chiếc MV Hondius đụng phải phân chuột ở Argentina, nơi khởi hành, trước khi lên tàu, theo WHO.
Chiếc du thuyền này khởi hành tại Ushuaia ở phía Nam Argentina cách đây hơn ba tuần. Đây là du thuyền vùng cực, dài khoảng 350 foot, có 80 phòng, chở được 170 hành khách, cùng với 57 nhân viên, 13 hướng dẫn viên và một bác sĩ. (Th.Long)







































































