Trường Việt Ngữ-Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam bế giảng niên khóa 2025-2026

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam vừa tổ chức Lễ Bế Giảng và phát thưởng cho các học sinh giỏi niên khóa 2025-2026 vào sáng Chủ Nhật, 17 Tháng Năm, tại Warner Middle School, Westminster.

Các em lớp Mẫu Giáo nhận phần thưởng xuất sắc tại Lễ Bế Giả̀ng niên khóa 2025-2026 của Trường Việt Ngữ-Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhiều học sinh vui vẻ, nao nức bên các thầy cô giáo. Các phụ huynh hân hoan và hãnh diện khi thấy con cháu của mình biết nói và đọc tiếng Việt.

Sau hơn 50 năm xa xứ, cộng đồng người Việt hải ngoại vẫn mang theo văn hóa và truyền thống Việt Nam để duy trì cho thế hệ tiếp nối. Đó là niềm hạnh diện của ban tổ chưc thực hiện Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam trên 30 năm.

Hoài bão của ban tổ chức là, đến lúc những người đi trước không còn nữa, thì sau này chính các em học sinh hiện giờ sẽ tiếp nối duy trì truyền thống, văn hóa của dân tộc Việt Nam tại hải ngoại.

Trong tinh thần đó, hai em Nguyễn Tường Tydus (lớp Ba) và Nguyễn Thiên Thu Thea (lớp Hai) ngỏ lời cảm ơn thầy cô giáo và đồng hương đến dự bằng tiếng Việt lưu loát.

Nguyễn Thiên Thu Thea (trái) và Nguyễn Tường Tydus chào mừng mọi người bằng tiếng Việt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nguyễn Tường Tydus nói: “Chúng con cảm ơn thầy cô đã hướng dẫn và dạy dỗ chúng con những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những bài học không những chỉ trong trang sách, mà còn là hành trang để chúng con mang theo suốt chặng đường tương lai.”

Nguyễn Thiên Thu Thea nói: “Con hiểu rằng, mỗi bài giảng của thầy cô là biết bao sự tận tụy, quyết tâm dìu dắt học sinh. Chúng con xin hứa luôn chăm chỉ học hành và vâng lời thầy cô.”

Ông Huỳnh Phổ, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam, cho hay: “Tôi rất vui khi thấy các phụ huynh đưa con em đến thật đông đảo để tham dự Lễ Bế Giảng niên khóa 2025-2026. Chúng tôi và các phụ huynh đã đồng hành duy trì tiếng Việt tại hải ngoại. Cho dù cuộc sống trên xứ người có nhiều sự việc phải làm, nhưng các phụ huynh đã hướng dẫn các em đến Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam để học Việt Ngữ. Đây là điều rất cần thiết cho con em chúng ta trên xứ người.”

Phần trình diễn của các em lớp Vỡ Lòng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Có trên 80 học sinh được nhà trường phát giải thưởng xuất sắc trong nhiều môn học. Thành quả này, ngoài việc tận tụy của các thầy cô giáo, còn có công sức của các phụ huynh đã hết lòng khuyến khích các em đến học tiếng Việt.

Trong số quan khách đến dự, Giáo Sư Phạm Thị Huê, chủ tịch Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt, chia sẻ: “Tại hải ngoại, chúng ta còn gìn giữ được tiếng Việt, đó là tinh thần duy trì văn hóa Việt. Tôi xin cảm ơn các phụ huynh đã bỏ thì thời giờ quý báu đưa con em của mình đến học tiếng Việt tại ngôi trường này. Cảm ơn ban điều hành và các thầy cô giáo đã hết lòng hướng dẫn các em trong suốt nhiều năm tháng qua, nhằm nuôi dưỡng truyền thống Việt trên xứ người.”

Phần trình diễn của các em lớp 2A và 2B. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên Học Khu Wetsminster, nói: “Sau hơn 50 năm xa xứ, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đã đóng góp cho cộng đồng chúng ta trong việc gìn giữ tiếng Việt. Tại hải ngoại, chúng ta vẫn mang theo văn hóa và truyền thống Việt Nam để duy trì cho thế hệ tiếp nối. Đó là niềm hạnh diện chung của dân tộc Việt Nam trên xứ người.”

Phụ huynh Phạm Minh Tâm nói: “Tôi có đứa con gái tên Eila Phạm đang học Lớp Một tại trường này. Ở hải ngoại, muốn cho con em mình học Việt Ngữ là một điều rất nan giải. Cũng may là có Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đảm trách về việc dạy dỗ con cháu của nhiều gia đình người Việt tại Little Saigon, để cho thế hệ trẻ Việt tại hải ngoại không quên nguồn cội của mình.”

Ban tổ chức và quan khách dự Lễ Bế Giả̀ng niên khóa 2025-2026 tại Trường Việt Ngữ-Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trong buổi lễ, nhiều tiết mục văn nghệ do các em học sinh từ Lớp Vỡ Lòng đến Lớp Sáu liên tục trình diễn mang lại nhiều sắc thái vui tươi, nhắc nhớ cho các em học sinh về văn hóa và lịch sử của hồn quê, dân tộc Việt Nam trên xứ người.

Theo ban tổ chức, năm 1995, Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam được khai mở. Vài năm sau đó, ban điều hành trường này nghĩ rằng, chương trình dạy Việt Ngữ sẽ không còn tồn tại theo thời gian. Bởi vì, những thế hệ con cháu đời thứ nhất sang đây, giờ đã lớn rồi, lúc đó sẽ không còn nhu cầu học tiếng Việt nữa. Nhưng điều rất mừng cho người Việt tại hải ngoại, chính là những thế hệ đó bây giờ lại muốn con mình phải biết tiếng Việt. Vì thế, hằng năm, cứ đến mùa nhập học thì có rất nhiều học sinh thuộc nhiều lứa tuổi, đến ghi danh tại Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam để học Việt Ngữ.

Bé Eila Phạm (đứng trước) chụp hình cùng cha mẹ và ông bà nội tại Lễ Bế Giảng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam cũng được Học Khu Westminster trợ giúp, bằng cách cho sử dụng các phòng học của trường Warner Middle School, Westminster, và liên tục hoạt động vào mỗi Chủ Nhật, từ 9 giờ 15 phút sáng đến 11 giờ 45 phút sáng, đến nay đã trên 30 năm.

Trường được thành lập có nội quy và giấy phép là tổ chức bất vụ lợi do tiểu bang California chứng nhận, và có đăng bộ với Bộ Hành Chánh California, với ba ban gồm Ban Quản Trị, Ban Điều Hành, và Ban Giảng Huấn. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT