PARIS, Pháp (NV) – Roland Garros 2026 nóng lên ngay trước ngày khai mạc bởi cuộc “nổi loạn êm dịu” của các ngôi sao quần vợt như Jannik Sinner, Novak Djokovic hay Aryna Sabalenka…, theo Guardian ngày 22 Tháng Năm.
Khi giới mộ điệu còn đang háo hức chờ những cú trái tay của Jannik Sinner, sự trở lại của Novak Djokovic, hay mục tiêu vô địch của Aryna Sabalenka tại Roland Garros 2026, thì Paris “nóng” lên bởi cuộc “biểu tình mềm” do những ngôi sao quần vợt cùng nhau thực hiện.

Một cuộc “biểu tình” không banderone, không tẩy chay, không bỏ giải hay xuất hiện sự cố đình công mà chỉ là hành động “mềm” nhưng thể hiện sự phản kháng khiến cả thế giới quần vợt phải chú ý.
Nhóm tay vợt hàng đầu thế giới đã phối hợp thực hiện việc giới hạn thời gian trả lời truyền thông ở mức 15 phút nhằm phản đối cách chia doanh thu tại các giải Grand Slam.
Tại sao lại là con số 15? Số phút mà các ngôi sao quần vợt tự “hợp đồng” làm gì thì làm, chỉ trả lời họp báo đúng 15 phút rồi đứng dậy rời đi.
15 phút chính là thông điệp mà các tay vợt muốn mỉa mai, gửi đến những nhà tổ chức việc họ chỉ nhận khoảng 15% doanh thu từ các giải đấu lớn.
Đi đầu trong việc gửi thông điệp này là tay vợt nữ số 1 thế giới, Aryna Sabalenka. Ngôi sao người Belarus đã chủ động kết thúc buổi họp báo giữa chừng sau đúng 15 phút. Cùng hành động như Sabalenka, nhiều tên tuổi khác như số 1 thế giới nam, Sinner, tay vợt nữ người Mỹ, Coco Gauff và cả tay vợt Nga, Daniil Medvedev cũng thực hiện theo cách tương tự.
“Lão tướng” Djokovic tuy không trực tiếp tham gia “show” đứng dậy sau 15 phút, nhưng thay vào đó là công khai lên tiếng ủng hộ quyền lợi vận động viên và kêu gọi một cơ chế quản trị công bằng hơn cho các tay vợt.
Cuộc “biểu tình mềm” mang tính tập thể và công khai ngay trước thềm Roland Garros khiến ban tổ chức phải gấp rút phản hồi. Giám đốc giải đấu, Amelie Mauresmo thừa nhận mọi ý kiến đều được “nghiêm túc xem xét.” Dù Roland Garros chưa có ý định thay đổi chính sách tiền thưởng ngay giải năm nay nhưng theo giới chuyên môn thì đây là hành động buộc những nhà tổ chức không thể cứ “chây lì” mãi với con số 15%.
Có ý kiến còn cho rằng sau cuộc “biểu tình mềm” trên, có thể chính các tay vợt ngôi sao sẽ chuyển sang “hành động cứng” và chắc chắn những nhà tổ chức cũng lường trước được sự việc là không thể cứ “ngó lơ” yêu cầu chính đáng của các tay vợt.
Lịch sử quần vợt thế giới từng chứng kiến cuộc cách mạng lớn nhất xảy ra năm 1973 với hơn 80 tay vợt nam tẩy chay Wimbledon Championships để phản đối việc ATP cấm thi đấu tay vợt người Nam Tư (cũ), Niki Pilic. Đó là cuộc tẩy chay lớn nhất lịch sử tennis hiện đại.
Năm 2020, giữa đại dịch COVID-19, nhiều tay vợt cũng phản ứng dữ dội với lịch thi đấu và các quy định cách ly. Naomi Osaka từng bỏ họp báo ở French Open 2021 vì áp lực tâm lý, mở ra cuộc tranh luận toàn cầu về sức khỏe tinh thần của vận động viên.
Cuộc “biểu tình mềm” mới xảy ra ở Roland Garros 2026 vì thế được dự báo không phải cơn bốc đồng nhất thời mà nó là một trong những bước phản ứng nhẹ nhàng nhưng văn minh của các tay vợt hàng đầu. (Anh Khoa) [kn]






















































































