GIA LAI, Việt Nam (NV) – Hai tên cướp dùng súng cướp ngân hàng Vietcombank tại tỉnh Gia Lai, sau đó chôn xe gắn máy và đốt vật chứng để xóa dấu vết phạm tội.
Hôm 26 Tháng Năm, Tòa Án Tỉnh Gia Lai đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Anh Tài, biệt danh Tài “đen,” 36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, 30 năm tù và đồng phạm Lê Văn Ân, 35 tuổi, ở phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, 26 năm tù về các tội “cướp tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và rửa tiền.”

Hai bị cáo Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân vốn là các tay côn đồ “thứ dữ” đã gây ra vụ cướp ngân hàng táo tợn tại Phòng Giao Dịch Vietcombank Hội Phú, chi nhánh Gia Lai, hôm 19 Tháng Giêng vừa qua.
Theo báo VnExpress, bị cáo Tài “đen” bị truy nã từ năm 2018 do liên quan vụ nổ súng tại một quán bar ở Kon Tum trước đây, nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi, khiến hai người thiệt mạng. Trong khi đó, bị cáo Lê Văn Ân cũng là nghi can trong một vụ đánh người gây thương tích và đang lẩn trốn.
Cáo trạng cho hay, Tháng Mười Một, 2025, Tài “đen” rủ Lê Văn Ân đi cướp ngân hàng trên để lấy tiền tiêu xài.
Để thực hiện vụ án, hai bị cáo Tài-Ân đã lên kế hoạch chi tiết, kiểm tra địa hình và chuẩn bị đầy đủ các công cụ, phương tiện gây án (súng, quần áo, xe gắn máy, nơi cất giấu phương tiện, đồ vật dùng) để thực hiện vụ cướp.
Khoảng 3 giờ 30 phút 19 Tháng Giêng, 2026, bị cáo Ân chạy xe gắn máy Yamaha Exciter chở bị cáo Tài đến Phòng Giao Dịch Vietcombank Hội Phú, chi nhánh Gia Lai, để ra tay.
Khi vào bên trong ngân hàng, hai bị cáo Tài và Ân liền rút súng K59 đã lên đạn rồi uy hiếp, đe dọa nhân viên, bảo vệ của ngân hàng. Sau đó, bị cáo Tài trèo qua quầy giao dịch, gom khoảng 1.9 tỷ đồng ($721,050) ném ra ngoài để bị cáo Ân nhặt, bỏ vào ba lô rồi cùng nhau tẩu thoát.
Lấy tiền xong, cả hai tên cướp lên xe gắn máy chạy đến đồi thông cách phòng giao dịch khoảng 5 km, giấu xe gắn máy Exciter dưới hố, tiêu hủy trang phục và giả làm người dân tộc thiểu số, bỏ tiền vào gùi rồi chạy hai xe gắn máy cũ đi ngược hướng ra Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.
Sau đó, cả hai tên cướp bỏ xe, bơi qua hồ nước để đi về hướng Kon Tum, rồi bắt xe đò đi ngược vào Sài Gòn nhằm xóa dấu vết. Số tiền cướp được, cả hai mang đi mua vàng rồi bán lại lấy tiền tiêu xài.

Sau nhiều ngày lẩn trốn không thể tìm ra, Bộ Công An phải kêu gọi người dân hỗ trợ và rồi nhờ sự “chỉ điểm” của năm người địa phương, hôm 6 Tháng Hai, 2026, hai bị cáo Lê Văn Ân và Phạm Anh Tài bị công an bắt giữ.
Khi bắt giữ Tài “đen,” công an tịch thu bốn khẩu súng ngắn, 46 viên đạn và 1kg đạn chì. Ngoài ra là khoản tiền mặt 930 triệu đồng ($35,838) được coi là tang vật vụ án, cùng hai cái nhẫn vàng.
Tuy nhiên, sau khi bắt giữ được hai tên cướp ngân hàng, điều khiến công luận quan tâm là Tỉnh Ủy Gia Lai chi 200 triệu đồng ($7,707) từ tiền thuế dân để trao thưởng cho Công An Gia Lai, trong khi “thành tích” này có được là nhờ năm người dân báo tin. (Tr.N) [kn]






















































































