QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Nữ giáo viên trường mầm non ở tỉnh Quảng Ninh đã bạo hành con trai riêng của chồng đến chết.
Chiều 2 Tháng Sáu, Công An Tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ nghi can Phạm Thúy Nga, 33 tuổi, giáo viên trường mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên, ở phường Cao Xanh, để điều tra về tội “cố ý gây thương tích.”

VTV News dẫn tin từ cơ quan công an cho hay, khoảng 7 giờ tối 29 Tháng Năm vừa qua, do bực tức với cháu Vũ Văn Quân, 11 tuổi, con trai riêng của chồng, không chịu mặc quần áo khi ở trong nhà, nghi can Nga đã dùng tay tát, đánh vào mặt, người cháu Quân nhiều lần đến ngất xỉu.
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Quảng Ninh cấp cứu nhưng đã chết trước khi nhập viện. Trên cơ thể có nhiều vết bầm tím.
Tiếp nhận tin báo, công an vào cuộc điều tra và xác định nghi can Nga là thủ phạm.
Sáng 3 Tháng Sáu, trong ngôi nhà thuê ở tổ 13, phường Cao Xanh, thành phố Hạ Long, trước tình cảnh con trai chết, người vợ thứ hai bị bắt giữ, anh Vũ Văn Đức, 32 tuổi, nói với báo VnExpress: “Cảm giác mất con đau đớn đến mức không từ ngữ nào tả xiết.”
Theo anh Đức, anh và mẹ ruột cháu Quân chia tay khi cháu mới được vài tháng tuổi. Để anh có thời gian đi làm ăn, người thân đã đón cháu Quân về nuôi dưỡng. Năm 2017, anh Đức “đi bước nữa” với cô giáo Phạm Thúy Nga và có thêm hai người con.
Cũng theo lời anh Đức, thời gian đầu, mối quan hệ giữa mẹ kế và con chồng khá hòa thuận. Tuy nhiên, sau thời gian sống cùng bác ruột, khi về sống chung với gia đình, cháu Quân nhiều lần bỏ nhà đi và không nghe lời người lớn nên việc dạy dỗ gặp nhiều khó khăn và từng bị mẹ kế đánh.
“Tối 25 Tháng Năm, ban đầu vợ [bà Nga] báo con bị ngã bất tỉnh. Khi nhận được tin, tôi lập tức trở về đưa bé tới bệnh viện, nhưng không cứu được. Gặn hỏi thì vợ trả lời ‘chỉ đánh hai cái vào vai’ trong nhà tắm, sau đó đi ra ngoài và khi quay lại thấy nằm dưới đất,” anh Đức cho biết.
Những ngày qua, anh Đức gửi hai con nhỏ cho người thân chăm sóc để lo hậu sự cho bé Quân và phối hợp với cơ quan điều tra.

Sau đám tang của cháu Quân, đến ngày 30 Tháng Năm thì nghi can Nga bị bắt giữ hình sự.
Anh Đức cho biết thêm, cùng với nỗi đau mất con, bản thân còn phải đối mặt với nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người tìm lại các bài đăng trước đây của anh liên quan việc nuôi dạy con để chỉ trích.
“Họ cho rằng tôi nhốt con trên tầng cao, bỏ đói con. Thực tế nhà tôi thuê ở rất nhỏ, chỉ có một tầng, tôi chưa bao giờ bỏ đói con. Điều tôi ân hận nhất lúc này là tối hôm đó đã không ở nhà như mọi ngày,” anh Đức trầm ngâm nói.
Một người hàng xóm cho biết, gia đình anh Đức mới chuyển đến thuê nhà ở được gần một năm và sống khá khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm. Nhiều người trong khu vực chưa từng tiếp xúc với cháu Quân và cũng không ghi nhận dấu hiệu bất thường từ ngôi nhà này trước khi sự việc xảy ra.
Sự việc đang được Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục làm rõ. (Tr.N)






























































































