Vụ đập phá quán cà phê Đà Nẵng: Gia đình bặt tin du khách Úc bị giam

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Gần một tuần trôi qua sau vụ một quán cà phê ở thành phố Đà Nẵng, nhà chức trách địa phương không cung cấp thông tin về vụ bắt giữ nghi can Shaymus Lilly, 34 tuổi, người Úc, cũng như tình trạng hiện tại của ông này.

Nghi can Lilly được nhìn thấy trong tình trạng cởi trần, đập phá đồ đạc, kẹp cổ một nam thanh niên Việt Nam tại quán cà phê Gé mở cửa 24/7, vào lúc nửa đêm 29 Tháng Năm, trước khi bị công an ập vào bắt giữ.

Nghi can Shaymus Lilly bị đưa về đồn vào lúc rạng sáng 30 Tháng Năm. (Hình: Chụp qua màn hình)

Ông Lilly điều hành một công ty chiến lược thương hiệu có tên Shaped và đã sống tại Hội An, Đà Nẵng từ Tháng Tư.

Theo trang tin News.com.au của Úc hôm 4 Tháng Sáu, gia đình của nghi can Lilly cho biết họ lo sợ cho tình trạng sức khỏe tâm thần của ông trong lúc đang bị tạm giam chưa rõ thời hạn tại nhà tù ở Đà Nẵng.

Họ tin rằng khi vụ đập phá xảy ra, nghi can Lilly đang trải qua một cơn rối loạn lưỡng cực, hay còn gọi là bệnh hưng trầm cảm.

Đây là một dạng rối loạn tâm thần gây ra sự thay đổi tâm trạng, năng lượng và mức độ hoạt động cực đoan. Người bệnh dao động giữa các giai đoạn hưng cảm (phấn khích tột độ, tràn đầy năng lượng, bốc đồng) và trầm cảm (buồn bã, tuyệt vọng, mất năng lượng).

Bà Simone Buncher, dì của nghi can Lilly, cho biết đứa cháu bà đã sống chung với chứng rối loạn lưỡng cực suốt một thập niên, nhưng ba năm qua không bị lên cơn.

“Chúng tôi hoàn toàn suy sụp vì những gì đã xảy ra và đang tìm kiếm sự giúp đỡ. Chúng tôi không có thông tin gì từ nhà chức trách Việt Nam về vụ việc,” bà Buncher nói.

Người phụ nữ tin rằng đứa cháu bà sẽ không nhớ gì về đêm đó và “sẽ rất xấu hổ khi biết về hành vi của mình.”

Vụ việc xảy ra vào lúc nửa đêm 29 Tháng Năm tại quán cà phê Gé ở thành phố Đà Nẵng. (Hình: Chụp qua màn hình)

Bà Buncher cũng cho biết, một tháng trước khi vụ việc xảy ra, Lilly tố cáo việc ông bị một tài xế taxi tại Hội An đánh đập khiến mắt ông bị bầm tím và cánh tay phải băng bó.

“Từ lúc đó, chứng hoang tưởng của nó ngày càng trầm trọng,” bà Buncher nói.

Kể từ khi nam nghi can bị bắt, bà Buncher cho biết gia đình hoàn toàn bặt tin và tình trạng tâm thần của ông là một mối lo ngại lớn.

“Nó đang trong một cơn rối loạn lưỡng cực nghiêm trọng,” bà nói.

Người phụ nữ cũng khẳng định là gia đình sẽ bồi thường thiệt hại cho quán cà phê Gé, ước tính khoảng 500 triệu đồng ($18,986).

Gia đình ông Lilly dự định sẽ đến Việt Nam khi nhận được thêm thông tin, trong lúc Đại Sứ Quán Úc tại Việt Nam xác nhận đang làm công tác bảo hộ công dân cho ông. (N.H.K) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT