Vũ Đình Trung, tử thủ trường Quân Nhu đến ngày 30 Tháng Tư, 1975

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

LITTLE SAIGON, California (NV) – Sau khi tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận và Trung Đội 1 Sửa Chữa Lưu Động được lệnh rút về hậu cứ Đồng Tâm, đầu năm 1973, tại Mộc Hóa chỉ còn Trung Đội Sửa Chữa Xe Xích yểm trợ cho Thiết Đoàn 6 Kỵ Binh, còn Trung Đội 2 Sửa Chữa của Thiếu Úy Long trở lại Vĩnh Bình.

Khi trở về hậu cứ Đồng Tâm, Thiếu Úy Vũ Đình Trung bàn giao Trung Đội 1 Sửa Chữa Lưu Động lại cho một sĩ quan khóa đàn em thuộc Khóa 1/72 Trừ Bị Thủ Đức, và ông Trung trở lại làm phụ tá tiếp liệu của Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận của Sư Đoàn 7BB.

Cựu SVSQ Vũ Đình Trung, Hội trưởng Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Học bổ túc ngành Tiếp Liệu

Ông Trung kể: “Cuối năm 1974, sau khi quân đội cải tổ sự điều hành của đơn vị Tiếp Vận, tôi được Bộ Chỉ Huy Sư Đoàn 7BB điều về Bộ Chỉ Huy của Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận, với chức vụ sĩ quan phụ tá điều hành của Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận, kiêm sĩ quan Quân Cụ của Sư Đoàn 7BB. Đến ngày 28 Tháng Ba, 1975, tôi được lệnh đi học bổ túc tiếp liệu tại Trường Quân Nhu tại Yếu Khu Thủ Đức. Sau đó, tôi về trình diện ban Quân Số Trường Quân Nhu.”

“Dừng xe gắn máy trước cửa Trường Quân Nhu, tôi bồi hồi xúc động, vì đây là Trung Đội 122 /Đại Đội 12 của tôi vào năm năm trước, khi tôi còn đang thụ huấn tại trường Bộ Binh Thủ Đức. Khi vào trình diện ông đại úy trưởng Ban Quân Số của Trường Quân Nhu, vừa gặp tôi, ông giận dữ nói, ‘Sao giờ này mới trình diện, hả ông thần nước mặn! Những ông khác đã trình diện tôi đã bốn, năm ngày nay rồi, mà giờ này ông mới đến. Nếu ông đến trễ 30 phút nữa thì tôi sẽ trả ông về lại Sư Đoàn 7,’” ông Trung kể thêm.

Thiếu Úy Trung trình bày với ông đại úy trưởng Ban Quân Số của Trường Quân Nhu, về việc sự vụ lệnh để ông về trình diện Trường Quân Nhu mới ký lúc 12 giờ trưa nay, vì ông tiểu đoàn trưởng gốc Quân Cụ đã thuyên chuyển qua Liên Đoàn 342 yểm trợ. Còn ông sĩ quan quân số của Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận thì được chuyển qua  Trung Đoàn 10/SĐ7BB, thay thế ông sếp mới gốc bộ binh mới học xong khóa Điều Khiển Tiếp Vận, nên chưa quen công việc điều hành của Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận. Do đó, công việc ký sự vụ lệnh để thuyên chuyển Thiếu Úy Trung về đơn vị mới bị chậm trễ.

Lúc đó Thiếu Úy Trung có người bạn sĩ quan Phòng Quân Số và Trung Tâm Điều Hành về những nhân viên điện toán của Bộ Tổng Tham Mưu. Ông sĩ quan này cho Thiếu Úy Trung biết là ông Trung đã được đặc cách lên trung úy vào ngày 30 Tháng Ba, 1975, và bạn của ông Trung đánh công điện khẩn cấp về Bộ Chỉ Huy của Tiểu Đoàn 7 Tiếp Vận. Nhưng vì tình thế đang bị xáo trộn, tất cả mọi việc đều bị chậm trẻ, nên ông Trung không biết là mình đã được công điện từ Phòng Quân Số của Bộ Tổng Tham Mưu đã thăng cấp ông lên trung úy.

Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California kỷ niệm 49 năm ngày thành lập trường Bộ Binh Thủ Đức 2024 tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tử thủ trường Quân Nhu

Ông Trung kể lại: “Khoảng 11 giờ sáng ngày 29 Tháng Tư, 1975, chỉ huy trưởng Trường Quân Nhu điều động tất cả quân nhân cơ hữu và các anh em khóa sinh ra Vũ Đình Trường với hào khí ngất trời. Ông ta giơ cánh tay lên tuyên bố, ‘Tử thủ tại trường đến cùng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.’ Toán sĩ quan khóa sinh chúng tôi gồm hơn 50 người, mang 50 ống Hỏa Tiễn M72 chống chiến xa ra Vũ Đình Trường. Nhưng khoảng hai tiếng sau thì ông chỉ huy trưởng lái chiếc xe jeep chạy mất tiêu, kể cả ông chỉ huy phó cũng đi luôn, và các nhân viên cơ hữu ở trường Quân Nhu cũng không còn ai hết. Vì thế, anh em khóa sinh còn lại phải tự điều động để tử thủ.”

Ông cho biết thêm: “Trong tình thế nguy ngập này, tất cả sĩ quan khóa sinh chúng tôi bao gồm thiếu úy, trung úy và đại úy tổng cộng chỉ có 50 quân nhân. Các anh em khóa sinh còn lại tự bầu chỉ định để chọn người chỉ huy trong toán tử thủ tại Trường Quân Nhu. Sau đó, chúng tôi chia ra làm hai toán: Trưởng toán cánh A, do một Trung Úy Nhảy Dù phụ trách 25 ống M72, án ngữ hàng ngang tại cổng số 9 đường ra bãi tập. Tôi thì làm trưởng toán cánh B phụ trách 25 ống M72 chống chiến xa nằm dưới giao thông hào Trường Bộ Binh Thủ Đức.”

Sáng ngày 30 Tháng Tư, 1975, sau khi ăn sáng và cà phê xong, ông Trung yêu cầu tập họp anh em lại và chia làm tám tổ, mỗi tổ ba người. Ông giải thích với các chiến hữu sơ qua về súng chống chiến xa M72 và yêu cầu khi nhắm bắn, xạ thủ phải nhắm vào mắt xích của xe tăng địch thì mới được hiệu quả. Đồng thời hai người phụ xạ thủ phải chú ý xem không có ai ở phía sau của ống phóng M72, vì sợ sức tống đàn hồi của loại súng này khi tác xạ, để tránh sự hậu quả cho người đang ở phía sau của M72 đang kích hoạt.

Miền Nam bị thất thủ

Sau đó ông bước vào nhà bàn nói chuyện với hai Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 1/75, thì Thiếu Úy Tiền Quốc Cơ, bạn của ông Trung chạy vào la lên, ‘Trung mày ra điều động anh em, vì xe tăng Việt Cộng vô tới nơi rồi.’ Ông Trung liền chạy ra ngoài, thì thấy xe tăng Việt Cộng vừa tới bắn xối xả vào hai bên đường. Ông vừa kịp nhảy xuống giao thông hào vừa nói lớn: “Anh em hãy bắn vào mắt xích của chiến xa địch.”

Vũ Đình Trung, hội trưởng Hội Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California (trái) và chiến hữu Hà Thế Đơn, hội trưởng Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chuẩn Úy Tiến bắn phát đầu tiên vào mắt xích xe tăng địch, nhưng không cháy. Liền sau đó, phát thứ hai không biết ai bắn cũng trúng vào mắt xích xe tăng địch, bị rung lên nghiêng qua bên trái và nằm bất động.

Ông Trung kể: “Sau đó, tôi nhìn sang hướng nhà bàn thì thấy hai cây khuynh diệp trước cửa nhà bàn bị bắn nát bấy, và nhà bàn cũng bị mấy chục vết đạn. Lúc đó thì hai anh SVSQ Khóa 1/75 Thủ Đức bị tử trận, còn tôi may mắn được thoát chết lần nữa.”

“Trong lúc tôi và các anh em đang bàng hoàng thì tôi nghe tiếng có một quân nhân đang đứng sau gọi. Quay đầu lại thì tôi mới biết người quân nhân này là Trần Văn Quý, chú em con của bà cô ruột của tôi, và cũng là SVSQ Khóa 31 Võ Bị Quốc Gia Việt Nam chưa ra trường. Nhưng vì quân trường Võ Bị đã di tản về Yếu Khu Thủ Đức, thì gặp lúc Việt Cộng đang tấn công vào trường Quân Nhu, và cùng lúc gặp tôi và các chiến hữu đang chiến đấu với Việt Cộng,” ông Trung cho biết thêm.

Sau đó, tình hình cũng tạm yên ổn, vì địch không tấn công trường Quân Nhu nữa.

Thừa dịp tình hình tạm yên ổn, ông Trung và Quý vào quán cơm của Đại Úy Tuấn, sĩ quan huấn luyện viên Khoa Chiến Thuật để dùng cơm. Vừa cầm chén cơm chưa kịp ăn, thì nghe trên radio ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng!

Ông Trung tâm sự: “Tôi bàng hoàng uất nghẹn và bỏ chén cơm xuống, vì không còn ăn được nữa. Tôi vội vã trả tiền, nhưng chủ quan không lấy tiền. Sau đó, tôi bảo Quý về phòng soạn đồ, rồi khoảng 15 phút sau, hai anh em gặp nhau tại sân Vũ Đình Trường của trường Quân Nhu.”

“Về tới phòng ngủ, các sĩ quan cũng đang vội vã thu xếp đồ đạc cá nhân. Tôi nói mọi người hãy tháo kim hỏa súng ra vứt đi. Khi tôi ra tới Vũ Đình Trường thì đã thấy Quý đang chờ tôi. Chúng tôi vừa đi chừng 10 bước thì bổng sau lưng chúng tôi có ba tên bộ đội cộng sản, dạng tuổi chừng 16-17, hét lớn, ‘Lột lon xuống, tụi mầy thua rồi còn mang cấp bậc gì nữa chớ.’ Tôi gở bỏ hai bông mai trên cổ áo ra. Quý thì bỏ ‘bê-rê’ có phù hiệu ‘Tự thắng để chỉ huy’ miệng còn lẩm bẩm như muốn khóc, nói: ‘Không còn lý tưởng gì nữa!’”

Sau đó mấy tên bộ đội cũng bỏ đi nơi khác để thu lượm tài sản của trường Quân Nhu. Lợi dụng lúc Việt Cộng còn không để ý đến hai người, Trung Úy Vũ Đình Trung và Quý leo hàng rào để rời khỏi trường Quân Nhu. Trước khi rời khỏi trường, họ quay đầu lại thấy Đại Tá Trần Đức Minh, chỉ huy trưởng cuối cùng của Trường Bộ Binh Thủ Đức đang chỉ chỏ bàn giao quân trường Bộ Binh Thủ Đức cho Bộ Đội Cộng Sản Bắc Việt.

Ban văn nghệ Trừ Bị Thủ Đức tại Little Saigon. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Trung bùi ngùi nói: “Thế là hết! Lịch sử đã sang trang. Tôi đứng bất động, lòng buồn bã không sao diễn tả được. Tôi đứng nghiêm chào tay lần cuối quân trường Bộ Binh Thủ Đức, nơi đã ghi dấu ấn đầu đời quân ngũ của tôi và bao thế hệ thanh niên trí thức đã hiến dâng cả một thời trai trẻ cho quê hương đất nước.”

Ông Vũ Đình Trung bị chánh quyền Cộng Sản Việt Nam giam cầm trong các trại tập trung, đến Tháng Mười Một, 1978 ông được ra tù. Năm 1980, ông vượt biên bằng đường biển đến Thái Lan. Cuối Tháng Giêng, 1981 ông được định cư tại Hoa Kỳ. Hiện giờ gia đình ông Vũ Đình Trung đang cư ngụ tại Santa Ana, California, và ông cũng là hội trưởng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức tại Little Saigon, California. [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT