Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia VNCH tổ chức Ngày Truyền Thống 1 Tháng Sáu

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Ngày Truyền Thống Cảnh Sát Quốc Gia do Hội Ái Hữu Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Nam California trang trọng tổ chức vào sáng Chủ Nhật, 7 Tháng Sáu, tại nhà hàng Diamond Seafood 2, Garden Grove, với nhiều hội đoàn quân dân cán chính cùng thân hữu tham dự.

Ban hợp ca CSQG VNCH đồng ca “Đáp Lời Sông Núi” trong Ngày Truyền Thống CSQG-VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mục đích của Ngày Truyền Thống Cảnh Sát Quốc Gia (CSQG) là để tưởng niệm những anh hùng CSQG và quân dân cán chính VNCH vị quốc vong thân, tri ân những chiến sĩ đã và đang tranh đấu cho tự do, dân chủ, và toàn vẹn lãnh thổ cho tổ quốc Việt Nam.

Sau nghi thức chào cờ, các niên trưởng Trần Quang An, Phan Tấn Ngưu, các chiến hữu và phu nhân cùng thực hiện nghi thức niệm hương trước bàn thờ tổ quốc.

Ông Sơn Đỗ, hội trưởng Hội Ái Hữu CSQG VNCH Nam California, phát biểu khai mạc: “Ngày Truyền Thống CSQG được tổng thống VNCH ký sắc lệnh ban hành năm 1971, ấn định vào ngày 1 Tháng Sáu hàng năm, để tưởng niệm và tri ân những chiến sĩ CSQG đã hy sinh vì công vụ như đã tuyên thệ khi vào ngành. Đó là ‘Tuyệt đối trung thành với tổ quốc. Sẵn sàng hy sinh cho dân tộc.’ Đây cũng là dịp để chúng tôi vinh danh những chiến công của chiến sĩ CSQG làm rạng danh cho màu cờ sắc áo. Trong niềm tự hào ấy, hàng năm, các hội CSQG khắp nơi vẫn tiếp nối tổ chức Lễ Kỷ Niệm Ngày Truyền Thống CSQG như buổi lễ của chúng tôi ngày hôm nay hoặc như hội CSQG San Diego đã tổ chức cuối tuần qua.”

Ban hợp ca Hội Võ Bị Nam California đồng ca “Thề Không Phản Bội Quê Hương.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông cũng thay mặt ban tổ chức, Tổng Hội CSQG, và Hội CSQG Nam California, chân thành cảm ơn toàn thể các niên trưởng và chiến hữu thuộc Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH cùng thân hữu, hội đoàn, từ San Diego về tham dự.

Tiếp đến, niên trưởng Phan Tấn Ngưu, tổng hội trưởng Tổng Hội CSQG. nói lời tâm tình.

Ông Sơn Đỗ, hội trưởng Hội Ái Hữu CSQG VNCH Nam California, phát biểu khai mạc Ngày Truyền Thống CSQG. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Khi định cư ở hải ngoại, chúng tôi chỉ có thời gian rất ngắn khoảng 30 năm, một năm đầu được ở không, tiếp theo sau đó là bao nhiêu công việc của CSQG Nam California. Ba năm sau, chúng tôi thành lập được Tổng Hội CSQG, không phải là chọn vị chỉ huy, mà là chọn người điều hành tổng hội, với hai phân hội Pomona và San Diego, đã trở thành hai hội viên chính thức của Tổng Hội CSQG. Sau đó, thế hệ hậu duệ tiếp tục phát triển. Tôi mong muốn ở bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, chúng ta phải nhớ trách nhiệm của chúng ta với quê hương, tổ quốc,” ông Ngưu nói.

Niên trưởng Trần Quan An nói về ý nghĩa ngày Truyền Thống CSQG, với Sắc Lệnh số 17A-TT-SL ngày 1 Tháng Ba, 1971 cải tổ rộng lớn ngành CSQG thành Lực Lượng CSQG-VNCH. Theo kế hoạch hậu chiến, Lực Lượng CSQG, ngoài nhiệm vụ thi hành luật pháp quốc gia, bảo vệ an ninh công cộng, còn có nhiệm vụ bảo vệ an ninh diện địa thay cho quân đội trong thời bình để quân đội bảo vệ biên giới chống ngoại xâm.

Bác Sĩ Trần Quan Khải, hậu duệ CSQG VNCH, phát biểu trong Ngày Truyền Thống CSQG. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông tiếp: “Vị tư lệnh CSQG do tổng thống bổ nhiệm bằng sắc lệnh và đựoc xếp ngang hàng tổng bộ trưởng, tư lệnh phó CSQG do tổng thống bổ nhiệm bằng nghị định. Nhân số CSQG năm 1975 lên đến 175,000 người. Hội Đồng Chính Phủ đã chấp thuận ngày 1 Tháng Sáu hàng năm là Ngày Truyền Thống CSQG, long trọng tổ chức lần đầu tiên năm 1972 tại sân cờ Bộ Tư Lệnh CSQG với sự tham dự của thủ tướng chính phủ. Từ đó đến nay, các hội CSQG đều tổ chức Ngày Truyền Thống CSQG hàng năm.

Ông An cũng nhắc đến Thiếu Tướng Nguyễn Ngọc Loan, một vị tư lệnh luôn trực tiếp điều quân ra mặt trận, điều động Cảnh Sát Dã Chiến do niên trưởng Trần Minh Công chỉ huy ra dẹp loạn miền Trung sau đó đánh tan cuộc tấn công của Việt Cộng vào thủ đô Sài Gòn, vựợt cầu Thị Nghè qua truy sát Việt Cộng. Ái nữ của ông luôn có mặt trong các sinh hoạt của Tổng Hội CSQG tại Hoa Kỳ để thăm hỏi các chiến hữu của cha cô.

Chiến hữu Sơn Rotha và phu nhân song ca “Sài Gòn Em Và Tôi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông cũng nhắc đến Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình, đang cư ngụ tại San Jose, từng là tư lệnh CSQG, đã chủ trương bài trừ tham nhũng trong lực lượng CSQG, và cho rằng: “Mất nước không phải vì tham nhũng, mà vì là nạn nhân của một ván bài quốc tế mang nhiều tiếng xấu trên chính trường thế giới.”

Tiếp đến, Bác Sĩ Trần Quan Khải, một hậu duệ CSQG, chia sẻ: “Hậu duệ CSQG VNCH cũng như các anh chị em hậu duệ VNCH khác, đã và đang theo đuổi lý tưởng các cha anh đã vạch ra, đang tích cực trau dồi kiến thức và sức mạnh để đạt được sự mong mỏi của quý niên trưởng. Họ đang nằm sâu trong cộng đồng, nắm lấy vị trí then chốt trong thành phố, trong tiểu bang và liên bang, và có cùng tâm niệm chung. Đó là làm người Việt Nam yêu chuộng tự do.”

Nhóm múa Mai Lan CSQG vui nhộn trong màn múa “60 Năm Cuộc Đời.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Chương trình văn nghệ mở đầu với ban hợp ca CSQG trong “CSQG Hành Khúc,” bài hát truyền thống vang lên như một nhịp điệu vô cùng tươi sáng hướng đến mọi người với một sức mạnh tràn đầy tình yêu thương dân chúng với đại gia đình CSQG Công-Minh-Liêm-Chính. Tiếp nối là nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi diễn ra trong tinh thần đoàn kết. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT