SEATLLE, Washington (NV) – Nhà vô địch Châu Âu đã có một khởi đầu đáng quên trước Cape Verde (Bảng H) trong khi trận đấu được chú ý nhất Bảng G, Bỉ và Ai Cập đã kết thúc bất phân thắng bại, theo Marca ngày 15 Tháng Sáu.
Khởi đầu Bảng H ai cũng nghĩ ứng cử viên nặng ký Tây Ban Nha sẽ “đè” và “hủy diệt” Cape Verde như cái cách đội Đức từng thắng đậm Curacao. Tuy nhiên, 90 phút trôi qua là nỗi thất vọng của nhà vô địch Châu Âu.

Tây Ban Nha tràn lên ngay sau tiếng còi khai cuộc với sự cầm bóng vượt trội dù thiếu đi hai ngôi sao trẻ Lamine Yamal và Nico Williams. Trong khi đó, Curacao chủ động lùi sâu đội hình với chủ trương phòng ngự chặt không để thua sớm.
Dù gây sức ép nhưng phải đến phút 39, Tây Ban Nha mới có pha bóng nguy hiểm làm nên bởi bộ ba Rodri-Cucurella-Ferran Torres nhưng cú sút của Torres lại bật xà và tiếp theo là cú sút bồi của Oyarzabal thì không thể đánh bại thủ môn Vozinha của Cape Verde.
Hiệp hai cũng không có bàn thắng dù có lúc toàn bộ cầu thủ Tây Ban Nha trừ thủ môn Unai Simon tràn hết qua phần sân Cape Verde.
Sự xuất hiện của Lamine Yamal ở phút 71 làm sôi động các khán đài nhưng cầu thủ trẻ đang giữ nhiều kỷ lục này vẫn không làm gì hơn cho Tây Ban Nha.
Nhà vô địch Châu Âu rời sân với số liệu vượt trội với 62% thời gian cầm bóng, tung ra 27 cú sút nhưng không ghi được bàn thắng nào gây thất vọng lớn khi chia điểm với tân binh Cape Verde.
Bảng G, Bỉ và Ai Cập “mở hàng” với kết quả 1-1 trong một trận đấu có nhiều bất ngờ.
Ai Cập bị đánh giá yếu hơn nhưng lại có sự trội hơn khi nhập cuộc và đấu pháp hạn chế các chân sút giàu sức tấn công của Bỉ. Những Doku, Trossard đều bị kèm chặt với cách bố trí hậu vệ chiều sâu.
Cơ hội đầu đến với Bỉ nhưng cú sút của De Bruyne chệch cột.
Ai Cập chú trọng phòng ngự và khóa các mũi nhọn đối phương nhưng lại có bàn thắng trước. Nhận đường chuyền thận lợi từ đội trưởng Mohamed Salah ngay trước vòng cấm, tiền vệ Emam Ashour tung cú sút căng làm bó tay thủ môn Courtois mở tỉ số ở phút 20.
Thua khá sớm, các cầu thủ Bỉ gia tăng sức ép nhưng thiếu may mắn trước những cú sút quyết định. De Bruyne sút phạt rất đẹp nhưng bóng trúng cột, Tielemans tung cú vô-lê chệch khung thành.

Mải ép sân, Bỉ suýt thua thêm khi thủ môn Courtois phải cứu thua trước pha đánh đầu của Salah.
Mãi đến lúc Bỉ tung tiền đạo Lukaku vào sân ở phút 66 thì Bỉ mới may mắn hơn. Chưa đầy một phút sau, tiền đạo đang chơi cho câu lạc bộ Napoli lao vào đón đường chuyền ngang của Meunier gây sức ép mạnh khiến Hany của Ai Cập trong nỗ lực ngăn chặn Lukaku ghi bàn đã chạm bóng “đốt lưới nhà.”
Kết quả 1-1 được duy trì đến khi kết thúc dù hai bên đều có nhiều cơ hội tạo ra nhưng bất thành.
Với những gì cả hai đội cống hiến giới chuyên môn đánh giá đây sẽ là hai đội Bảng G giành chiếc vé chính thức vào vòng hai trong khi Iran và New Zealand sẽ tranh nhau chiếc vé vớt dành cho đội thứ ba có thành tích tốt. (Nguyễn Hưng) [kn]












































































































