Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – VietLife TV Studio, Westminster, vừa tổ chức lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 19 Tháng Sáu lần thứ 61 vào trưa Chủ Nhật, 14 Tháng Sáu.

Điều hợp chương trình là Giáo Sư Nguyễn Đình Cường và MC Mộng Thủy.
Diễn giả đầu tiên của chương trình là Linh Mục Vũ Minh, cựu sĩ quan tuyên úy Binh Chủng Nhảy Dù QLVNCH, nhắc lại những chiến thắng oai hùng của các chiến sĩ VNCH, với anh hùng Mũ Đỏ “Người Ở Lại Charlie” Nguyễn Đình Bảo, chiến sĩ Pháo Binh Nhảy Dù Nguyễn Văn Đương, qua khúc tình ca “Anh Không Chết Đâu Em,” sau khi ông vừa ngã gục tại Đồi 31 Hạ Lào, và nhiều trận địa khác, với sự tham chiến của những Thiên Thần Mũ Đỏ.
Ông cũng nhắc đến các chiến sĩ kiên cường Thủy Quân Lục Chiến trong chiến dịch Sóng Thần giải tỏa Huế vào Tết Mậu Thân 1968, và trận Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị 1972. Những anh hùng Biệt Động Quân qua những cuộc hành quân nổi tiếng trong Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 tại An Lộc, Bình Long. Song song đó, các Liên Đoàn Biệt Động Quân là những đơn vị tổng trừ bị cho bốn quân khu tại lãnh thổ miền Nam VNCH.

Quân Chủng Hải Quân đóng vai trò bảo vệ lãnh hải. Rạng danh nhất là Trận Hải Chiến Hoàng Sa, cố Hải Quân Trung Tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng Hộ Tống Hạm Nhật Tảo (HQ 10), anh dũng hy sinh cùng chiến hạm và các chiến sĩ Hải Quân vào ngày 19 Tháng Giêng, 1974. Trước đó, trong Quân Chủng Không Quân, cố Chuẩn Tướng Lưu Kim Cương tử trận vào ngày 6 Tháng Năm, 1968, tại khu vực vòng đai phi trường Tân Sơn Nhứt trong đợt hai tổng tấn công của Việt Cộng, vào năm Mậu Thân.
Và còn rất nhiều chiến sĩ kiêu hùng của các đơn vị Thiết Giáp, Pháo Binh, các Sư Đoàn Bộ Binh, Lực Lượng Đặc Biệt, những anh hùng vô danh Biệt Kích, các chiến sĩ Nghĩa Quân, Địa Phương Quân, Cảnh Sát Quốc Gia, những chiến sĩ áo đen Xây Dựng Nông Thôn… Họ là những lính chiến anh dũng, oai hùng bảo vệ sự sống còn của đồng bào và lãnh thổ miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

Diễn giả Nguyễn Huệ, cựu sinh viên Sĩ Quan Khóa 25, Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, nói: “Chúng ta không quên những người đã nằm xuống tại chiến trường Việt Nam, những người bị hành hạ trong các lao tù cải tạo, cũng như những gia đình bất hạnh phải cam chịu nhiều mất mát, đau thương và cuộc đời ly hương biệt xứ.”
Diễn giả Nguyễn Thanh Thủy, hội trưởng Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ VNCH, trước năm 1975, là thiếu tá Cảnh Sát Quốc Gia, đội trưởng nữ Biệt Đội Thiên Nga, nói: “Nhiệm vụ của biệt đội này là sưu tầm tin tức, tổ chức xâm nhập và phá vỡ các tổ chức trong hạ tầng cơ sở của Việt Cộng tại thủ đô Sài Gòn và những tỉnh lỵ tại miền Nam Việt Nam. Các nữ tình báo Thiên Nga nhận lệnh công tác lúc chiến trường Việt Nam bùng phát mạnh, nên địch lúc nào cũng liệt kê họ vào danh sách nguy hiểm. Khi miền Nam Việt Nam bị thất thủ, các nữ sĩ quan Thiên Nga bị đi tù Cộng Sản từ ba đến sáu năm và nhiều hơn nữa.”

Diễn giả Lê Hưng, cựu phi công QLVNCH, ra hải ngoại là trung tá phi công Hải Quân Hoa Kỳ, nói: “Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng Sáu lần thứ 61 cũng là tưởng niệm 51 năm quốc hận, với những đau thương mất mát không gì hàn gắn được. Đồng thời, chúng ta đã trở thành một ‘Việt Nam siêu biên cương’ trải dài khắp thế giới, với những tướng lãnh trong quân đội Hoa Kỳ, những khoa học gia nổi tiếng trong mọi lãnh vực. Ngày nay, dù chúng ta là công dân Hoa Kỳ hay những quốc gia khác, trong tâm khảm của chúng ta vẫn canh cánh bên lòng một Việt Nam quê hương yêu dấu. Chúng ta phải tiếp tục tranh đấu cùng với đồng bào cả nước, để thúc đẩy tiến trình dân chủ, nhằm giải thể bạo quyền Cộng Sản, xây dựng một Việt Nam tự do, dân chủ, và giàu mạnh trong tương lai. Đây là sứ mạng lịch sử mà tổ quốc đã giao phó cho chúng ta.”

Sau đó là phần phát biểu của nhiều diễn giả khác.
Bà Yên Ly, người bạn đời của nhà thơ lính Trạch Gầm, diễn ngâm bài “Anh Phải Sống,” thơ Trạch Gầm.
Thơ của người lính Trạch Gầm là tiếng nói của một thế hệ đã đi qua chiến tranh bằng thân xác cả linh hồn. Lời thơ là vết thương lòng, là ký ức và là hơi thở cuối cùng của những người lính đã nằm xuống, cùng nỗi day dứt, uất nghẹn của những chiến binh còn sống.
Sau đó, nhà thơ Trạch Gầm đọc bài thơ “Một Ngày Của Ta,” do ông sáng tác.

Nhà biên khảo lịch sử Phạm Trần Anh nói: “Ngày Quân Lực là ngày quân đội đảm nhận trách nhiệm của chính quyền VNCH, qua khẩu hiệu, ‘Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm.’ Chúng ta đấu tranh cho tổ quốc Việt Nam trường thuần. Danh dự là chúng ta duy trì lịch sử đất nước Việt đã trải dài trên 4,000 năm văn hiến, và trách nhiệm là chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh chống Cộng, và thúc đẫy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.”
Chương trình văn nghệ phụ diễn với những tiếng hát Chế Tùng, Ngọc Hiền, Hoàng Oanh, Ngọc Quỳnh, Quý Hà, Trọng Thái, Yên Ly, Thy Hậu, và Nguyễn Văn Thành. [đ.d.]
























































































































