BOSTON, Massachusetts (NV) – Hành khách trên chuyến bay Air Canada giúp kiềm chế phi công dường như lên cơn con giật khoảng 40 phút sau khi phi cơ bất ngờ chao đảo trên bầu trời, một hành khách kể với ABC News hôm Thứ Năm, 25 Tháng Sáu.
Chuyến bay AC7664, do đối tác cấp vùng PAL Airlines điều hành, đang trên đường từ Newark, New Jersey, đi Halifax, Nova Scotia, Canada, hôm Thứ Tư thì phi công chính gặp tình trạng khẩn cấp y tế, hãng này loan báo.

Phi công phụ nhảy vào thay thế và chuyển hướng tới Boston, Massachusetts, rồi đáp xuống đó an toàn. Phi công chính được chở đi bệnh viện điều trị, Air Canada cho hay.
Chiếc De Havilland Q400 chở 61 hành khách. Hãng này cho biết đang sắp xếp cho họ đi chuyến khác.
Ông Rodney McDonald, người đi cùng vợ và hai đứa con trai trên chuyến bay này, kể với ABC News sự việc bắt đầu khi phi cơ đột ngột chao đảo.
“Ngay lúc phi cơ chao đảo, tôi biết có chuyện bất ổn vì không phải bị dằn xóc,” ông nói. “Hai đứa con tôi liền bắt đầu cầu nguyện.”
Tiếp viên hoảng hốt chạy vào phòng lái rồi kéo một phi công ra đặt nằm giữa lối đi, ông cho hay.
Phi công này dường như lên cơn co giật, và ông McDonald cùng với khoảng bốn hành khách khác giúp kiềm chế trong lúc phi công phụ lái phi cơ tới Boston, ông cho biết.
“Đúng là hãi hùng,” ông nói, lưu ý họ kiềm chế phi công này khoảng 40 phút và “dùng hết dây an toàn họ lấy được để giữ tay, chân và ngực ông.”
Một y tá trên chuyến bay hướng dẫn nhóm hành khách này và hỗ trợ phi công chính trong lúc sự việc diễn ra, ông McDonald cho hay. Ông khen tiếp viên giữ bình tĩnh suốt thời gian đó.
Nhân viên cấp cứu đón chuyến bay này sau khi phi cơ đáp xuống Boston. Ông McDonald nói ông mừng vì mọi người xuống phi cơ an toàn.
“Chúng tôi rất mừng, rất mừng vì mọi chuyện kết thúc như vậy,” ông cho biết. (Th.Long) [kn]























































































































