Thư Cảm Tạ của VHM nhân kỷ niệm 10 năm thành lập

LTS. Nhật báo Người Việt nhận được Thư Cảm Tạ của Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt sau đây nhờ đăng tải.

Kính thưa quý vị ân nhân, quý thân hữu, quý mạnh thường quân, cùng toàn thể thành viên của đại gia đình Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt.

Ban tổ chức giới thiệu các thí sinh thắng giải cuộc thi viết quốc tế của VHM với chủ đề “Who Am I” (Tôi Là Ai) nhân dịp kỷ niệm 10 thành lập. (Hình minh họa: Văn Lan/Người Việt)

Thay mặt Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt (Vietnamese Heritage Museum – VHM), chúng tôi xin kính gửi lời tri ân chân thành đến quý vị đã hiện diện – yểm trợ. Chúng ta đã có được một lễ kỷ niệm 10 năm thành lập VHM thật trọn vẹn, tràn ngập tiếng cười, và đầy tình nhân ái.

Sự hiện diện quý báu của quý vị khiến cho buổi lễ thêm phần trang trọng, ấm cúng, và đầy ý nghĩa. Trong sự chung tay tích cực xây dựng và phát triển cộng đồng, chúng ta đã cùng nhau nhìn lại một chặng đường 10 năm gìn giữ lịch sử, bảo tồn ký ức, và vinh danh cuộc hành trình đầy hy sinh, can đảm của người Việt tị nạn Cộng Sản.

Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của trên 300 quan khách, bao gồm đại diện các viện bảo tàng trong vùng, các tổ chức hoạt động gìn giữ lịch sử, các hội đoàn – các công ty đang cộng tác với VHM, cùng đông đảo thân hữu và đồng hương. Đặc biệt, nhiều quý khách không quản đường xa, đến từ các tiểu bang như New York, Massachusetts, Washington, và nhiều nơi khác, để cùng hiện diện trong buổi kỷ niệm đầy ý nghĩa này.

Một trong những niềm khích lệ lớn lao của chúng tôi là quý quan khách đã có dịp hiểu rõ hơn về bốn dự án gây quỹ quan trọng của VHM: Chương trình xe buýt đưa học sinh đến thăm và học hỏi tại VHM, chương trình Youth Council và AI Translation Lab, chương trình lịch sử qua chuyện kể giữa các bậc cao niên và giới trẻ, cùng dự án Bức Tường Vàng Di Sản Người Việt. Nhiều vị đã nhận ra ý nghĩa sâu xa và nội dung tích cực của các công trình này mà hăng hái đóng góp để chúng ta cùng tiếp tục sứ mạng bảo tồn di sản chung.

Chúng tôi cũng vô cùng hãnh diện khi thấy sự hiện diện và sự tham gia tích cực của thế hệ trẻ. Các em đã trình bày về dự án Thanh Niên Kiến Tạo (Youth Council) với lòng nhiệt thành, sự hiểu biết, và tinh thần trách nhiệm. Sự góp mặt của các em là một dấu hiệu đáng mừng rằng công việc gìn giữ ký ức không chỉ thuộc về thế hệ đi trước, mà đang được trao truyền cho thế hệ kế tiếp.

Nhờ tấm lòng rộng rãi của quý vị, phần yểm trợ tài chánh trong đêm kỷ niệm đạt được mức dự phóng đề ra. Đây không chỉ là một con số đáng khích lệ, mà còn là một minh chứng mạnh mẽ rằng cộng đồng chúng ta vẫn luôn trân quý lịch sử, quan tâm đến giáo dục thế hệ trẻ, và sẵn lòng chung tay xây dựng tương lai cho VHM.

Đặc biệt, dự án xe buýt đưa học sinh đến thăm và tìm hiểu về lịch sử tại VHM nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Điều này chứng tỏ quý quan khách và đồng hương rất quan tâm đến thế hệ con cháu chúng ta, mong muốn các em được tận mắt nhìn thấy, lắng nghe, học hỏi và hiểu rõ hơn về hành trình đi tìm tự do của cha ông mình.

Bên cạnh đó, chương trình mới “Who Am I – Tôi Là Ai” cũng tạo được nhiều xúc động và niềm hy vọng. Đây là một sáng kiến nhằm tiếp tục viết lại, ghi nhớ, và chia sẻ hành trình tị nạn của người Việt khắp nơi trên địa cầu. Chúng tôi rất vui mừng khi chương trình nhận được bài dự thi từ khắp năm châu, cho thấy ký ức Việt Nam không chỉ hiện diện trong một địa phương riêng lẻ, mà đang sống động lan tỏa trong tâm hồn người Việt ở khắp thế giới.

Mười năm qua, từ một hoài bão khiêm nhường nhưng thiết tha, VHM từng bước trở thành một mái nhà chung của ký ức – nơi lưu giữ những câu chuyện đời, những di vật lịch sử, những chứng tích vượt biển, tù đày, mất mát, và cũng là nơi nối kết các thế hệ con cháu với cội nguồn của mình.

Chúng tôi xin đặc biệt tri ân quý vị bảo trợ, quý ân nhân, quý dân cử, quý thiện nguyện viên, quý nghệ sĩ, quý diễn giả, quý vị cao niên, quý cựu quân nhân, các em thanh thiếu niên, cùng tất cả những tấm lòng đã tích cực góp công, góp của, góp lời cầu chúc – khích lệ để buổi lễ được thành tựu tốt đẹp.

Buổi lễ kỷ niệm này không chỉ là dịp nhìn lại thành quả quá khứ, mà còn là lời cam kết cho tương lai rằng lịch sử của người Việt tị nạn sẽ không bị lãng quên, rằng những hy sinh của thế hệ đi trước sẽ được trân trọng, và rằng con cháu chúng ta sẽ có một nơi để tìm về, học hỏi, và hãnh diện về nguồn gốc của mình.

Kính mong quý vị tiếp tục đồng hành cùng VHM trong thập niên sắp tới. Mỗi sự nâng đỡ của quý vị bằng tài chánh, công sức, thời giờ đều góp phần giữ cho ngọn lửa ký ức và di sản Việt Nam được tỏa sáng mãi ở các thế hệ mai sau.

Một lần nữa, chúng tôi xin thành kính tri ân quý vị. Kính chúc quý vị luôn được dồi dào sức khỏe, an vui và nhiều phước lành. [đ.d.]

Trân trọng kính chào,

Ban Điều Hành VHM

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT