GARDEN GROVE, California (NV) – Áp lực đòi công ty GKN Aerospace bồi thường cho cư dân tiếp tục tăng lên sau vụ rò rỉ hóa chất tại cơ sở này ở Garden Grove hồi Tháng Năm, buộc khoảng 50,000 người phải di tản trước dịp Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, theo Voice of OC ngày 2 Tháng Bảy.
Quỹ cứu trợ $3 triệu do GKN khởi xướng đã đóng lại rất nhanh vì số người nộp đơn quá đông. Trong lúc nhiều cư dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ, giới chức Westminster đòi công ty phải bồi thường và chịu trách nhiệm, còn Giám Sát Viên Janet Nguyễn dùng $500,000 từ quỹ tùy nghi để giúp thêm cho người bị ảnh hưởng. Bà nói số tiền này cần được GKN hoàn trả.

Tuần trước, bà Janet Nguyễn vận động thành công để chuyển nửa triệu đô la cho thành phố Garden Grove, dùng vào việc hỗ trợ cư dân phải di tản vì rò rỉ bồn hóa chất của GKN. Tại cuộc họp Hội Đồng Giám Sát Orange County hôm 23 Tháng Sáu, bà công khai yêu cầu GKN phải bồi hoàn đầy đủ và giúp người dân trở lại tình trạng bình thường.
Hơn một tháng sau vụ di tản, bà Janet Nguyễn là một trong số những giới chức địa phương mạnh mẽ yêu cầu GKN trả tiền bồi hoàn cho cư dân bị ảnh hưởng.
“Tôi muốn mọi người biết rõ lập trường của tôi là GKN phải bồi hoàn đầy đủ và bù đắp thỏa đáng cho người dân,” bà Janet Nguyễn nói tại cuộc họp.
Một ngày sau cuộc họp của Hội Đồng Giám Sát, Hội Đồng Thành Phố Westminster bỏ phiếu đồng thuận yêu cầu nhân viên thành phố soạn thư gửi GKN, đòi công ty bồi thường và chịu trách nhiệm. Đề nghị này do Nghị Viên Amy Phan West đưa ra.
“Điều quan trọng là những người có trách nhiệm phải bị buộc chịu trách nhiệm,” bà Phan West nói tại cuộc họp Hội Đồng Thành Phố Westminster hôm 24 Tháng Sáu. Bà kêu gọi lãnh đạo GKN nhận trách nhiệm trong vụ này.
Nghị Viên Mark Nguyễn nhận định lãnh đạo công ty GKN có lẽ sẽ chưa thừa nhận lỗi, trong lúc GKN đang đối diện nhiều vụ kiện.
Theo báo cáo của Westminster, 13,000 cư dân và hơn 400 cơ sở kinh doanh trong thành phố thuộc khu vực buộc phải di tản.
Tính đến Thứ Ba, lãnh đạo GKN vẫn chưa trả lời email của Voice of OC về vấn đề bồi thường.
Trên trang hỏi đáp thường gặp của công ty, GKN nói họ đã đóng góp $3 triệu cho tổ chức United Way để lập quỹ cứu trợ cư dân bị ảnh hưởng, và đóng góp thêm $1 triệu cho Hội Hồng Thập Tự Hoa Kỳ.
“GKN cũng cam kết thêm $1 triệu để hỗ trợ các chương trình cộng đồng rộng hơn trên khắp Orange County,” trang mạng của công ty viết.
Các lời kêu gọi bồi thường tăng lên sau khi United Way thông báo vào tháng trước rằng cư dân bị ảnh hưởng đã hết hạn nộp đơn xin tiền từ quỹ cứu trợ do GKN tài trợ ban đầu. Lý do là số đơn xin hỗ trợ nộp vào quá nhiều.
Bà Janet Nguyễn cho biết khoản $500,000 cấp cho Garden Grove nhằm hỗ trợ ngay những cư dân chưa nhận được tiền từ quỹ $3 triệu. Thành phố sẽ phối hợp với United Way để tránh chi trả trùng lặp.
“Quỹ $3 triệu đưa cho United Way trước đó đã hết chỉ sau khoảng một tuần. Tôi nghĩ khoản $500,000 này sẽ giúp ngay những người chưa kịp nhận hỗ trợ trước đó,” bà Janet Nguyễn nói tại cuộc họp ngày 23 Tháng Sáu.
Theo báo cáo của Westminster, quỹ United Way đã cạn.
Trong một tuyên bố gửi qua email, United Way cho biết đến nay 1,400 người nộp đơn đã nhận được thẻ quà tặng điện tử, trong khi hơn 6,000 người đã xin hỗ trợ.
“Do số lượng đơn nhận được quá lớn, cùng với nguồn tiền hiện có, chúng tôi ngưng nhận đơn mới. Trọng tâm hiện nay là xem xét các đơn đã nhận, xác nhận điều kiện hợp lệ, và thu thập giấy tờ cần thiết để thẻ quà tặng điện tử có thể được gửi đi nhanh nhất,” United Way cho biết trong tuyên bố hôm Thứ Tư.
Tại Westminster, Nghị Viên Carlos Manzo nói GKN cần bồi thường cho cư dân.
“Việc họ từ chối bồi hoàn, tự thân nó đã là một tội,” ông Manzo nói tại cuộc họp Hội Đồng Thành Phố tuần trước.
Westminster cũng đi sau Garden Grove trong việc gửi thư cho công ty. Hồi Tháng Sáu, giới chức Garden Grove đã gửi thư cho GKN, đòi công ty phải chịu trách nhiệm và yêu cầu đại diện công ty đến dự một cuộc họp Hội Đồng Thành Phố.
Ông Steve Carlin, phó chủ tịch cao cấp của GKN Aerospace, sau đó có mặt tại cuộc họp kế tiếp của Hội Đồng Thành Phố Garden Grove. Tuy nhiên, ông tránh trả lời thẳng các câu hỏi về bồi thường, và hứa sẽ tổ chức một buổi họp cộng đồng để nói chuyện trực tiếp với cư dân bị ảnh hưởng.
Đến nay, buổi họp cộng đồng theo lời hứa đó vẫn chưa diễn ra. (T.C.) [kn]




































































































































