TEHRAN, Iran (NV) – Ông Mojtaba Khamenei, lãnh tụ Iran tối cao, không dự tang lễ người tiền nhiệm và là cha của ông, cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, làm dư luận thêm thắc mắc, theo Reuters hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Bảy.
Đài truyền hình nhà nước Iran cho thấy ba người con trai khác của ông Ali Khamenei, cầu nguyện bên cạnh quan tài của ông và quan tài của bốn người khác trong gia đình này được đặt tại khoảnh sân lớn trong đền thờ Imam Khomeini Grand Mosalla ở thủ đô Tehran hôm Chủ Nhật.

Ông Ali Khamenei và nhiều người khác trong gia đình thiệt mạng do bị không kích khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran hôm 28 Tháng Hai.
Cuộc chiến Iran kéo dài suốt nhiều tuần trước khi các bên đạt được thỏa thuận đình chiến mong manh hồi Tháng Tư. Cuộc chiến gây chết chóc và tàn phá khắp vùng Trung Đông, và tới nay, chính phủ thần quyền của Iran – được Vệ Binh Cách Mạng Hồi Giáo (IRGC) hậu thuẫn – vẫn tiếp tục cầm quyền ở nước này.
Nhằm chứng tỏ người dân ủng hộ chính phủ, Iran đang tổ chức lễ di quan lớn kéo dài cả tuần cho ông Khamenei, bao gồm đưa quan tài của ông tới một số địa điểm Hồi Giáo Shia ở Iraq.
Sau một ngày được quàn trong nhà ở đền thờ Imam Khomeini Grand Mosalla cho giới lãnh đạo Iran cấp cao và giới chức ngoại quốc tới viếng, quan tài ông Ali Khamenei được đưa ra ngoài trời hôm Thứ Bảy, cùng với quan tài con gái, con rể, con dâu và cháu ngoại 14 tháng tuổi của ông.
Hôm Chủ Nhật, hàng chục ngàn người khác tới viếng, gồm binh sĩ, sinh viên và học sinh trường đạo, và dân thường. Họ đi thành từng hàng vào viếng ông Ali Khamenei và bốn người thân của ông, tay cầm cờ in lời hứa trả thù Mỹ và Israel.
Những người khác cùng nhau đọc kinh tại đền thờ được đặt tên leo lãnh tụ Iran tối cao đầu tiên, ông Khomeini, người mà ông Khamenei kế nhiệm vào năm 1989.
Lễ viếng được gia hạn thêm một tiếng tới 10 giờ tối vì quá đông khách, theo báo chí nhà nước Iran.
Vẫn không thấy bóng dáng hay hình ảnh ông Mojtaba Khamenei, đương kim lãnh tụ Iran tối cao. Có người cho hay ông bị thương nặng cũng trong cuộc không kích hôm 28 Tháng Hai. Ông không xuất hiện trước công chúng kể từ đó cũng như từ khi được bầu làm tân lãnh tụ tối cao hồi Tháng Ba tới nay.
Mặt ông Mojtaba Khamenei bị biến dạng và ông bị thương nặng một chân hoặc cả hai chân, một số người thân cận của ông tiết lộ với Reuters trước đây. (Th.Long) [kn]






























































































































