DALLAS, Texas (NV) – Cristiano Ronaldo xác định đây là World Cup cuối của mình, nhưng hy vọng đối đầu với Tây Ban Nha không phải là trận cuối tại World Cup này. Thế nhưng chỉ một thoáng sơ hở ở phút 90+1, hàng thủ số đông của Bồ Đào Nha đã đã bị đánh bại bởi bàn thắng của cầu thủ vào sân sáu phút trước đó, Mikel Merino.
Giấc mơ vô địch World Cup của Ronaldo mãi mãi dừng lại sau trận thua của Bồ Đào Nha trước Tây Ban Nha. Một trận đấu mà các học trò huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha đã thi đấu vượt trội hơn với thời gian khống chế bóng lên 55%, sút bóng 12 lần so với 45% và sút bóng bảy lần của Bồ Đào Nha.

Bồ Đào Nha chủ động với lối chơi phòng ngự chặt ở 1/3 sân nhà và có cơ hội thực hiện phản công nhanh với ngôi sao Ronaldo cắm ở phía trên.
Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt nhưng gặp khó khăn khi tiếp cận cầu môn hoặc những pha kết thúc không thắng được đôi tay thủ môn Diogo Costa.
Mới phút thứ 9, Oyarzabal bỏ lỡ cơ hội đối mặt với thủ môn. Tiếp theo là phút 16, thủ môn Diogo Costa hai lần cứu thua trước hai cú sút hiểm hóc của Lamine Yamal và Alex Baena.
Ngược lại phía bên kia, Ronaldo khá đơn độc với những pha phản công và mãi đến phút 37 mới có pha dứt điểm ở thế bị áp sát.
Pha bóng đáng kể nhất của Bồ Đào Nha trong suốt hiệp một là cú sút mạnh ở phút 41 của Nuno Mendes sau pha phối hợp phạt góc bài bản. Đáng tiếc là cú ra chân của Mendes đưa bóng chạm đầu cầu thủ Tây Ban Nha và bật xà.
Phút 71, Bồ Đào Nha phải thay người miễn cưỡng khi Mendes trong một lần hiếm hoi để Yamal vượt qua đã rướn người và bị chấn thương buộc phải rời sân.
Trận đấu vẫn diễn ra trong sự chủ động phòng ngự của Bồ Đào Nha và khi đang dần trôi đến cuối hiệp hai thì huấn luyện viên Luis de la Fuente bất ngờ có những cuộc thay người mang tính bước ngoặt. Torres thay Baena, Ruiz thay Pedri và Merino thay Olmo.
Thay người, Tây Ban Nha chuyển sang phương án B và hướng tấn công cũng xoay quanh những nhân vật phụ mới vào sân.
Đúng vào thời điểm trọng tài vừa thông báo hiệp hai có sáu phút bù giờ thì ba cầu thủ vào sân cùng với đội trưởng Rodri đã có những pha bóng một chạm từ pha tổ chức đá phạt nhanh trước trung lộ. Từ pha bóng ban bật nhanh đấy, Torres tung ra đường chuyền hiểm vào giữa cặp trung vệ cho Merino thoát xuống đối mặt thủ môn Diogo Costa ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Bàn thắng ngay phút 90+1 của Tây Ban Nha như gáo nước lạnh dội xuống Ronaldo và các cầu thủ Bồ Đào Nha. Họ còn quá ít thời gian để tìm bàn thắng gỡ hòa trong đó đáng chú ý nhất là pha đánh đầu vọt xà của Silva ở phút 90+8.
Bồ Đào Nha dừng chân trong một trận đấu mà đối thủ chơi hay hơn với những bài tấn công kiên trì cùng nhiều phương án đặt ra.
Tây Ban Nha vào tứ kết nhưng ống kính truyền hình zoom rất kỹ vào gương mặt Ronaldo thất vọng và tiếc nuối với giấc mơ chiếc cúp thế giới tan vỡ sau sáu lần tham dự World Cup từ năm 2006 đến nay. (Phú Trường) [kn]






























































































































