SEATTLE, Washington (NV) – Tranh cãi quanh chuyện Balogun được FIFA ưu ái “xóa thẻ” chưa dừng lại khiến trận Mỹ-Bỉ càng trở nên điểm nóng đặc biệt khi hai đội đồng chủ nhà Canada và Mexico đã bị loại. Tiếc rằng càng kỳ vọng nhiều đội Mỹ lại càng chơi rời rạc và thể hiện trận kém nhất kể từ đầu giải.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội tuyển Bỉ đã tràn lên tấn công quyết chơi đòn phủ đầu khi các cầu thủ chủ nhà chưa kịp định hình lối chơi.

Phút thứ chín, nhận đường chuyền dọn cỗ của Nicolas Raskin bên cánh trái, cầu thủ trẻ Ketelaere đệm bóng cận thành, mở tỉ số 1-0.
Bàn thua khiến chủ nhà Mỹ có phần lúng túng nhất là từ đầu giải đến giờ đa phần những trận quan trong họ đều là đội dẫn trước.
Dù gặp rất nhiều khó khăn trong khâu triển khai bóng trước lối chơi chặt chẻ của các cầu thủ Bỉ nhưng đội chủ nhà Mỹ vẫn biết cách tìm thấy bàn gỡ hòa từ một tình huống cố định do chính tiền đạo Balogun mang về ở phút 31. Malik Tillman chạy đà dứt điểm đưa bóng bật hàng rào đổi hướng, làm bó tay thủ môn Thibaut Courtois, cân bằng tỉ số 1-1.
Niềm vui chưa trọn vẹn thì năm phút sau, đội Bỉ lại vượt lên dẫn trước. Lần này là Trossard thực hiện pha đi bóng quen thuộc bên hành lang cánh trái rồi tạt bóng chuẩn xác để De Ketelaere bật cao đánh đầu, một lần nữa đưa Bỉ vượt lên.
Tỉ số lên 2-1 chóng vánh làm các cầu thủ Mỹ thực sự lúng túng. Hiệp hai, huấn luyện viên Pochettino tung thêm những cầu thủ ở hàng công vào quyết chơi canh bạc tất tay. Thay đổi chưa kịp phát huy tác dụng thì sai lầm của hàng thủ đã khiến đội Mỹ nhận thêm bàn thua thứ ba.
Phút 57, thủ môn Matt Freese lao ra ngoài vùng cấm khống chế pha tấn công của Bỉ. Bóng trong tầm kiểm soát nhưng cú phá bóng lại bị vấp mặt cỏ thật tai hai tạo nên pha bóng tự sát vào chân Vanaken và cầu thủ này của Bỉ đã tận dụng món quà biếu ghi bàn nâng tỉ số lên 3-1 cho đội khách.
Hơn 30 phút còn lại, đội tuyển Mỹ nỗ lực tấn công nhưng hoàn toàn bế tắc và bị hàng thủ Bỉ phong tỏa cả những đợt lên bóng ở hai cánh lẫn miếng đánh trung lộ.

Trận đấu tưởng khép lại với tỉ số 3-1 thì phút 90+3, trung vệ Chris Richards tiếp tục mắc sai lầm để mất bóng tạo điều kiện cho tiền đạo Lukaku tung cú sút chéo góc ấn định tỉ số 4-1 cho Bỉ.
Một trận thua mà các cầu thủ Mỹ đặc biệt nơi hàng phòng ngự đã đánh mất mình rất nhiều trong khi các cầu thủ Bỉ không quá hay nhưng lại tận dụng tốt những sai lầm từ đối thủ.
Thua trận, Mỹ là đội chủ nhà thứ ba dừng bước. Tứ kết không còn đại diện chủ nhà nào trong khi đội Bỉ với chiến thắng này sẽ gặp Tây Ban Nha ở tứ kết. (Thiên Minh) [kn]






























































































































