SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Một nhân viên vệ sinh của công ty may mặc tá hỏa khi phát hiện thi thể phụ nữ trong bao bố bốc mùi ở bờ kè phía sau công ty ở phường Hiệp Bình, Sài Gòn. Qua điều tra, Công An TP.HCM hôm 8 Tháng Bảy đã bắt giữ nghi can Thạch Kim Thái, 48 tuổi, quê Cần Thơ, để điều tra về tội “giết người.”

Báo VnExpress kể rằng, hôm 3 Tháng Bảy, ông Lê Minh Phương, nhân viên vệ sinh của công ty May Mặc Sài Gòn 3 ở phường Hiệp Bình, Sài Gòn, trong lúc dọn dẹp tại bờ kè phía sau công ty thì phát hiện bao tải xanh, lẫn trong đám lục bình cách cầu vượt Bình Phước khoảng 300 mét.
Kiểm tra bên trong bao tải, ông Phương hoảng hốt khi phát hiện một thi thể không nguyên vẹn, thiếu phần đầu, một số bộ phận cơ thể bị tách rời… đang trong quá trình phân hủy nên trình báo công an.
Nhận tin báo, Công An TP.HCM cử người đến phong tỏa khám nghiệm hiện trường, giảo nghiệm tử thi.
Qua điều tra, bước đầu Phòng Kỹ Thuật Hình Sự Công An TP.HCM xác định thi thể là nữ giới, khoảng 40-50 tuổi, cao khoảng 1.6 mét, thể trạng trung bình, có thể tóc dài màu nâu đen, móng tay và móng chân sơn màu hồng, không có hình xăm. Nạn nhân mặc áo thun ba lỗ, quần lót và quần short màu đen. Nạn nhân đã thiệt mạng hơn bốn ngày trước thời điểm được phát hiện.
Song song với việc điều tra, Công An TP.HCM kêu gọi người dân cung cấp thông tin, tố giác tội phạm.

Sau đó, nhiều nguồn tin từ người dân cho biết nạn nhân là người phụ nữ khoảng 45 tuổi, ở khu vực tỉnh Bình Dương trước đây.
Theo Phòng Cảnh Sát Hình Sự Công An TP.HCM, sau khi xác định được danh tính nạn nhân bị phi tang xác là bà KTH, 45 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú ở phường Bình Hòa, công an đã làm rõ và bắt giữ hung thủ Thạch Kim Thái, chồng “hờ” của nạn nhân.
Tại cơ quan công an, nghi can Thái khai nguyên nhân ban đầu giết bà H. là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông trong quá trình chung sống với nạn nhân.
Sau khi tước đoạt mạng sống của nạn nhân, nghi can Thái đã nhét thi thể vào bao tải và ném xuống sông Sài Gòn nhằm phi tang rồi đi làm bình thường. Để công ty không nghi ngờ về sự vắng mặt của bà H., ông ta viết giấy thông báo cho công ty với nội dung “vợ về quê có việc.” (Tr.N) [kn]
































































































































