WASHINGTON, DC (NV) – Các đặc vụ FBI đã có mặt tại nơi ở của cố Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham ở Washington, DC, sau khi văn phòng của ông xác nhận ông đã qua đời sau “một cơn bạo bệnh bất ngờ và rất nhanh” vào sáng sớm Chủ Nhật, 12 Tháng Bảy.
Theo đài WUSA9, ít nhất năm đặc vụ đã đến tư gia của ông vào đầu giờ chiều Chủ Nhật, ngay sau khi giám đốc FBI Kash Patel thông báo trên nền tảng X rằng “FBI đang hỗ trợ chính quyền địa phương và đã huy động mọi nguồn lực cần thiết.”

FBI chưa cho biết lý do dẫn đến việc họ điều lực lượng tới nhà riêng của cố thượng nghị sĩ tiểu bang South Carolina và cũng chưa có cơ quan thực thi pháp luật nào cho thấy cái chết của Graham có dấu hiệu liên quan đến một hành vi phạm tội.
Một bản tin của WUSA9 cho biết, vào khoảng ngay sau buổi trưa, chỉ có một cảnh sát địa phương có mặt tại nơi ở của ông Graham trong lúc các đặc vụ FBI tiếp cận nơi đó.
Tờ The Hill cho hay, họ đã liên lạc với FBI, cảnh sát Đồi Capitol và Sở Cảnh Sát Đô Thị để hỏi liệu họ có nghi ngờ có dấu hiệu bất thường hay hành vi phạm tội liên quan đến cái chết của ông Graham hay không.
Những bức ảnh chụp tại hiện trường mà hãng tin NBC News có được cho thấy các nhân viên y tế đang khiêng một người trên cáng từ nhà của Graham ra xe cứu thương, trong khi xe cảnh sát và xe cứu hỏa cũng có mặt tại đó.
Thuyết âm mưu bùng nổ
Giữa lúc đó, mạng xã hội lan truyền các cáo buộc chưa được kiểm chứng, chủ yếu từ các nhân vật cánh hữu, liên quan đến cái chết bất ngờ của Thượng Nghị Sĩ Graham. Trước đó một ngày, tức vào Thứ Sáu, 10 Tháng Bảy, ông Graham đã có mặt ở vùng chiến sự của Ukraine.
Nhà hoạt động cánh hữu Laura Loomer đăng lên danh khoản X 1.9 triệu người theo dõi của bà nội dung rằng ông Graham vừa ở Ukraine kêu gọi thêm lệnh trừng phạt Nga, “một ngày sau, Lindsey Graham đã qua đời,” và nói thêm “cần phải có một cuộc điều tra.” Dù không đưa ra bằng chứng, bà cho rằng “có thể Nga đã đầu độc ông với sự trợ giúp của Iran.”
“Cách đây năm ngày, Lực Lượng Vệ Binh Hồi Giáo Cách Mạng Iran (IRGC) đã công khai kêu gọi ám sát Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham. Ông đã có chuyến công du đến một vùng chiến sự trong vài ngày qua nhằm nỗ lực chấm dứt cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.
Ông mới trở về nước chưa đầy một ngày thì tối nay, các nhân viên của ông thông báo rằng ông đã qua đời vì một ‘căn bệnh đột ngột và diễn tiến nhanh.’ Liệu ông có bị đầu độc bởi một thế lực thù địch nước ngoài khi đang ở nước ngoài hay ngay khi vừa trở về Mỹ? Cần phải tiến hành một cuộc điều tra về cái chết của ông, đặc biệt là sau khi Iran kêu gọi ám sát ông chưa đầy một tuần trước. Các nhân viên của ông muốn ám chỉ điều gì khi nói về một ‘căn bệnh đột ngột và diễn tiến nhanh’?” bà Laura Loomer viết trên X.

Chính ông Graham, vào năm ngày trước, đã tỏ thái độ thách thức và chế giễu hình ảnh người dân Iran đã diễn hành với tấm bảng vẽ hình ông cùng một vòng hồng tâm ngay trên đầu.
“Ít nhất họ đã dùng một tấm hình trông tôi rất ổn.
Kẻ thù của tôi trừng phạt tôi,” ông Graham đã đăng trên danh khoản X của mình.
Người dẫn podcast theo phong trào MAGA, Clint Russell, chỉ ra một nhà máy sản xuất drone mà ông Graham từng đến thị sát tại Ukraine, được cho là đã bị Nga tấn công cùng ngày, kêu gọi người theo dõi “chuẩn bị sẵn tinh thần thuyết âm mưu” và viết: “Tôi cho rằng có khả năng đáng kể là Nga đã ám sát Lindsey Graham.”
Cựu nhà sản xuất của Fox News, Kylie Jane Kremer, đưa ra một giả thuyết khác cho rằng “Lực Lượng Vệ Binh Hồi Giáo Cách Mạng Iran có thể phải chịu trách nhiệm,” viện dẫn những lời đe dọa trước đây nhằm vào ông Graham vì lập trường cứng rắn của ông đối với Iran.
Người dẫn podcast Matt Forney không hoàn toàn ủng hộ một giả thuyết cụ thể nhưng đặt nghi vấn về thông tin chính thức, lưu ý rằng ông Graham “trông khá nhanh nhẹn đối với một người 71 tuổi” trong các đoạn video gần đây và đặt câu hỏi: “Liệu Nga hay Iran có ám sát Graham không? Tôi không nghĩ chúng ta có thể loại trừ khả năng đó.” (KL) [kn]





































































































































