Không chuyền bóng cho Haaland, Sorloth bị fan quá khích Na Uy dọa giết

OSLO, Na Uy (NV) – Na Uy đội bóng nổi tiếng với dàn cổ động viên dễ thương mới đây lại để xảy ra sự việc chẳng dễ thương tí nào. Đó là vụ tiền đạo Alexander Sorloth khi trở về nước bỗng biến thành tâm điểm chỉ trích và bị các fan Na Uy quá khích dọa giết vì pha bóng muốn “tự ăn” không chịu chuyền cho Haaland, theo Athletic ngày 14 Tháng Bảy.

Những ai xem trận Na Uy-Anh tại vòng tứ kết đều nhớ tình huống diễn ra ở phút thứ 44, khi Na Uy đang dẫn trước Anh 1-0 thì tiền đạo Sorloth nhận đường chọc khe của Martin Odegaard, băng xuống cùng Erling Haaland trong thế hai đánh một. Lúc đây hậu vệ Anh chỉ còn duy nhất John Stones ở dưới và lo ngăn chặn hướng của Sorloth, hoàn toàn bỏ trống Haaland.

Alexander Sorloth trong trận Na Uy thua ngược Anh và bị loại ở tứ kết. (Hình: Patricia De Melo Moreira/AFP via Getty Images)

Phương án dễ nhất là chuyền quả bóng cho Haaland hoàn toàn trống trải, hạ thủ môn Jordan Pickford, nhưng Sorloth lại chọn giải pháp vẽ vời tìm cách vượt qua Stones và dứt điểm. Kết quả là đột phá thì không qua được Stones trong khi cú sút bế tắc ở vào thế kẹt chạm chân hậu vệ Anh mất cơ hội nâng tỉ số 2-0.

Cùng thời điểm đấy, Haaland một mình trống trải đưa tay xin bóng rồi sau đó tiếc nuối pha chút giận đồng đội vì “tự ăn” mà không có chút tinh thần đồng đội nào.

Đau hơn là chỉ ba phút sau sai lầm này thì Jude Bellingham đã ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Anh và sau đó cũng chính Bellingham nâng tỉ số lên 2-1 loại luôn Na Uy.

Chứng kiến pha bóng trên, cựu danh thủ Alan Shearer bình luận trên sống BBC nói rằng Sorloth đã quá ích kỷ và thiếu quyết đoán.

Hệ quả từ thất bại này đã vượt qua giới hạn của bóng đá. Không dừng lại ở những lời phê bình chuyên môn, nhiều người hâm mộ quá khích Na Uy đã điên cuồng tấn công gia đình Sorloth. Thậm chí là bạn gái của Sorloth, Lena Selnes phải công khai trên trang Instagram cá nhân những tin nhắn đe dọa, khủng bố mà cô nhận được.

Alexander Sorloth (7) và Erling Haaland (9) tranh bóng cùng Harry Kane (9, phải) trong trận Na Uy thua ngược Anh 1-2. (Hình: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)

Chưa dừng lại ở đó, nhiều kẻ ẩn danh đã ép buộc Sorloth phải “tự sát” hoặc “nhảy xuống từ vách đá.” Thấy tình hình quá nghiêm trọng, cô Lena Selnes tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp pháp lý mạnh mẽ để khởi kiện những kẻ gửi tin nhắn thù hận.

Huấn luyện viên đội Na Uy, ông Stale Solbakken cũng lên án gay gắt những lời lẽ từ các fan quá khích và gọi đây là “bi kịch của bóng đá hiện đại.”

Trước đó, trường hợp của cầu thủ Colombia, Jaminton Campaz cũng bị các fan Colombia đòi giết chỉ vì anh sút hỏng một tình huống mười mươi trong hiệp phụ thứ hai trận Colombia thua Thụy Sĩ ở chấm luân lưu vòng 16 đội. (Phú Trường)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT