Mục sư ở Florida bị cáo buộc quan hệ tình dục với bé trai, giấu việc bị nhiễm HIV

WINTER HAVEN, Florida (NV) – Một mục sư ở Florida bị bắt sau cuộc điều tra của cảnh sát cáo buộc ông này có quan hệ tình dục với một bé trai 14 tuổi và một người đàn ông trưởng thành mà không cho họ biết ông dương tính với HIV.

Theo NBC News đưa tin hôm Thứ Tư, 5 Tháng Tám, giới chức cho biết họ lo ngại có thể còn những người khác là nạn nhân của ông Timothy Chaneyfield, 42 tuổi, mục sư tại nhà thờ St. James United American Free Will Baptist ở Winter Haven, Florida.

Cảnh Sát Trưởng Grady Judd trong cuộc họp báo phát trực tuyến. (Hình: Chụp màn hình Youtube CBS 12 News)

Ông Chaneyfield bị bắt ngày 29 Tháng Bảy, tại Phi Trường Quốc Tế Orlando. Theo Văn Phòng Cảnh Sát trưởng Polk County, ông Chaneyfield bị cáo buộc đã làm quen với cậu bé 14 tuổi qua một ứng dụng hẹn hò, sau đó chuyển cuộc trò chuyện sang Instagram. Các điều tra viên cho biết ông Chaneyfield đã ba lần đón cậu bé từ khu dân cư nơi em sống, đưa về nhà mình ở Eagle Lake và xâm hại tình dục em, theo tường trình của đài ABC News 4.

“Hắn dụ dỗ một đứa trẻ qua mạng, lái xe đến khu vực nơi đứa trẻ sinh sống, đón em đi, đưa về nhà mình và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với em,” Cảnh Sát Trưởng Grady Judd nói trong một cuộc họp báo phát trực tuyến. “Hắn là một gã mục sư ấu dâm nghiện hút cần sa.”

Ông Judd cho biết, nội dung từ mạng xã hội Instagram và Trung Tâm Quốc Gia Về Trẻ Em Mất Tích Và Bị Bóc Lột đã giúp các nhà điều tra xác định được ông Chaneyfield. Nhà chức trách cũng tìm được một người đàn ông 26 tuổi từng quan hệ tình dục với ông Chaneyfield và sau đó có kết quả xét nghiệm dương tính với HIV.

“Người 26 tuổi này không biết ông Chaneyfield dương tính với HIV cho đến khi chúng tôi thông báo cho anh ấy, và cậu bé 14 tuổi hoàn toàn không biết rằng mình đang quan hệ tình dục không dùng biện pháp bảo vệ với một người trưởng thành dương tính với HIV,” Cảnh Sát Trưởng Judd nói.

Cảnh sát Polk County đã có kế hoạch bắt giữ ông Chaneyfield vào tuần trước, nhưng lúc đó ông ta đang ở Baltimore để chủ trì một tang lễ.

“Chúng tôi thực sự cố gắng bắt giữ ông ta khi ông ta còn ở Baltimore, vì chúng tôi không muốn để ông ta lang thang trên đường phố ở đó. Cuối cùng thì ông ta đang làm gì ở đó chứ?” ông Judd nói, theo NBC News.

Tuy nhiên, cảnh sát Polk County không nhận được “bất kỳ sự hỗ trợ nào” từ các cơ quan chức năng tại Baltimore. Cụ thể là lực lượng cảnh sát thuộc Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Maryland, phát ngôn viên của ông Judd xác nhận hôm Thứ Tư.

Mục Sư Chaneyfield phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm hành vi dâm ô với trẻ vị thành niên, can thiệp vào quyền giám hộ trẻ vị thành niên và quan hệ tình dục khi biết mình nhiễm HIV nhưng không thông báo cho bạn tình. Ông cũng bị cáo buộc các tội liên quan đến ma túy, gồm tàng trữ cần sa và dụng cụ sử dụng ma túy.

Cảnh Sát Trưởng Judd kêu gọi bất kỳ ai từng có quan hệ tình dục với ông Chaneyfield hãy liên lạc với nhà chức trách. Ông nói: “Nếu bạn từng quan hệ tình dục với người này, hãy để chúng tôi cho bạn biết về tình trạng HIV của ông ta, bởi vì ông ta đã không nói cho bạn biết.”

Ông Judd nói ông sẽ “rất ngạc nhiên” nếu không có thêm nạn nhân, vì “ông Chaneyfield rất năng động và tham gia rất nhiều hoạt động.” (KL) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT