WASHINGTON, DC (NV) – “Tôi cầu nguyện với Beau, và tôi nghĩ con tôi luôn lắng nghe, và bây giờ… với chứng bệnh ung thư của Joe, tôi có một chút nản chí, và nói, ‘Beau, con ở đâu? Mẹ cần con,” cựu Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden chia sẻ trong chương trình Podcast Jamie Kern Lima Show sáng Thứ Hai, 17 Tháng Tám.
Bà Jill Biden đã nói về nỗi đau mất con và cuộc chiến chống ung thư của chồng mình, cựu Tổng Thống Joe Biden, với người dẫn chương trình Jamie Kern Lima. Bà nói bà cầu nguyện với người con trai quá cố Beau Biden vào mỗi buổi sáng, “mong con luôn ở bên gia đình trong giai đoạn khó khăn này.”

Khi kể lại những giây phút cuối đời của ông Beau và mối liên hệ của bản thân với đức tin vào thời điểm đó, cựu đệ nhất phu nhân cho biết bà đã cầu xin “Chúa hãy đem con đi” thay vì con của bà, ông Beau Biden.
“Tôi cứ cầu nguyện mãi và nói rằng… ‘Hãy đem con đi’, hay đại loại thế – chúng ta cứ cố gắng đưa ra đủ mọi lời mặc cả hay giao kèo như vậy,” bà chia sẻ trong chương trình.”… Tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng cho đến khi Beau trút hơi thở cuối cùng, và vì thế, tôi cảm thấy như mình bị phản bội vậy.”
Ông Beau Biden là con trai cả của cựu Tổng Thống Joe Biden với người vợ đầu, bà Neilia Hunter Biden, người đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi vào năm 1972 cùng với cô con gái nhỏ Naomi của họ. Bà Jill đã cùng chăm sóc hai con trai của ông Biden khi trở thành bạn đời của ông. Hai người có với nhau một người con gái tên là Ashley Biden.
Năm 2015, khi sự nghiệp chính trị đang trên đà thăng tiến, ông Beau Biden, 46 tuổi, đã qua đời vì u nguyên bào thần kinh đệm (glioblastoma) – một dạng ung thư não.
“Tôi thực sự không nghĩ rằng Beau sẽ qua đời. Tôi không thể tưởng tượng được rằng Chúa lại mang thằng bé đi,” bà Jill chia sẻ trong chương trình Podcast. “Tôi chưa bao giờ, chưa bao giờ từ bỏ hy vọng cho đến khi Beau trút hơi thở cuối cùng. Vì thế, tôi cảm thấy như mình bị phản bội bởi điều đó, và tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi chuyện này.”
Bà Jill cũng chia sẻ rằng bà và chồng luôn cảm nhận được sự hiện diện của Beau trong cuộc sống của họ. Bà nói với người dẫn chương trình Lima: “Thằng bé luôn ở bên tôi mỗi ngày. Ngay cả khi tôi không nghĩ đến nó, nó vẫn luôn là một phần trong trái tim tôi.”
Trong chương trình podcast, bà cũng đã kể lại khoảnh khắc các công tố viên phát những đoạn trích từ cuốn hồi ký của ông Hunter Biden trong phiên tòa liên bang về cáo buộc liên quan đến súng đạn vào năm 2024.
“Một trong những điều khó khăn nhất mà tôi phải trải qua là khi Hunter bị đưa ra tòa và họ phát bản ghi âm cuốn sách của anh ấy ngay tại phòng xử án. Việc nghe Hunter tự mình kể lại câu chuyện của bản thân… thực sự đau lòng vô cùng. Tôi luôn tin rằng những điều tốt đẹp thường nảy sinh từ nghịch cảnh, và tôi nghĩ giờ chính là lúc để Hunter tỏa sáng,” bà Biden chia sẻ, theo ABC News. (KL) [kn]



