‘Hát Trong Kỷ Niệm,’ chiều nhạc mùa Hè với nhiều ấn tượng khó phai

Văn Lan/Người Việt

WESTMINTER, California (NV) – Chiều nhạc “Hát Trong Kỷ Niệm,” do lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang tổ chức vào chiều Chủ Nhật, 16 Tháng Tám, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, để lại nhiều ấn tượng khó phai.

Tùng Lê (trái) và Bảo Châu trong ca khúc “Nỗi Buồn Hoa Phượng” trong chiều nhạc “Hát Trong Kỷ Niệm” do lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Như thông lệ ba tháng một lần, với những chủ đề theo mùa được chọn trước, các học viên sẽ được dịp lên sân khấu thi thố tài năng, từ các em thiếu nhi đến người lớn, sẽ trình bày bài nhạc do thầy Quang đề nghị hợp với chất giọng và trình độ của từng học viên.

Thầy Lê Hồng Quang cho hay những lần phụ huynh và các em tụ họp về đây, thầy trò gặp nhau, ai cũng mong được một kết quả tốt đẹp với kết quả hát cuối khóa.

Mùa Hè vẫn còn vương vấn với những áng mây chiều rực rỡ, cùng với nhiều nhạc phẩm được các học viên trình bày qua hai phần, dành cho thiếu nhi và người lớn.

Đặc biệt hơn vì đây là mùa Trung Thu, với những kỷ niệm tuổi thơ trở về như rước đèn Tháng Tám, quây quần sum họp bên mâm cỗ bánh Trung Thu, bên những chiếc lồng đèn với giấc mơ đẹp của tuổi thơ, nên các em hát hết mình khi gia đình ngồi bên dưới ủng hộ với những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Ban Hợp Ca Tóc Xanh trong ca khúc “Thằng Cuội.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Mở màn là ban hợp ca Tóc Xanh trong ca khúc “Thằng Cuội,” sáng tác Lê Thương, một bài hát quen thuộc của tuổi thơ qua những chương trình Tết Trung Thu ngày trước.

Các học viên khá vững trong kỹ thuật ca hát và rất tự tin khi đứng trên sân khấu trình diễn, nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt và lời khen tặng từng em của thầy Lê Hồng Quang.

Tiếp đến, Sebastien Lee-Lam hát bài “Búp Sen Hồng,” sáng tác Đoàn Ngô Tính. Và Juliienne Lee-Lam hát bài “Lời Cô,” nhạc Đặng Hưng, lời Phạm Hiền.

Tiến Lê trình bày bản nhạc “Ông Trăng Xuống Chơi” của Phạm Duy, là một bài đồng dao quen thuộc của thiếu nhi vào những mùa Trung Thu, được phát trên các đài truyền hình và làn sóng phát thanh năm xưa, cũng như nhiều đêm rước đèn Trung Thu vào Tháng Tám trăng Rằm thật vui vòng quanh trong xóm. Với kỹ thuật điêu luyện và tự tin, em nhận nhận được tràng pháo tay nồng nhiệt.

Thầy Lê Hồng Quang (giữa) và nhóm bè nữ trong ca khúc “Tiếng Dân Chài.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Kế đến là màn tam ca giữa David Mai và ba mẹ, qua ca khúc “Ba Ngọn Nến Lung Linh,” sáng tác Ngọc Lễ, một ca khúc dễ thương được các gia đình trẻ yêu thích nhiều năm trước.

Sau đó là màn hợp ca giữa con trai Bách Lê và người cha Tùng Lê qua ca khúc “Tình Cha,” sáng tác Ngọc Sơn, để lại nhiều tình cảm sâu lắng nhất cho thính giả khi người cha hát thật “mùi mẫn.”

Anh Tùng Lê nói: “Bây giờ được làm cha mới hiểu được tình thương của cha tôi ngày xưa, khi hát bài này tôi rất xúc động nhớ về cha mình, với những tình thương con cái thật vô cùng.”

Ba tháng Hè ngày xưa là những kỷ niệm với những cảnh chia tay tạm biệt nơi sân trường dưới những tàng cây rợp bóng hoa Phượng đỏ thắm cùng tiếng ve sầu kêu râm ran, học trò cùng chia nhau viết “Lưu Bút Ngày Xanh” trao cho nhau những kỷ niệm ngày còn học chung dưới mái trường, vì khi tựu trường không biết có còn gặp lại nhau không.

David Mai (giữa) cùng ba mẹ trong ca khúc “Ba Ngọn Nến Lung Linh.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cặp song ca Bảo Châu-Tùng Lê diễn tả lại cảnh này qua ca khúc “Nỗi Buồn Hoa Phượng,” sáng tác Thanh Sơn, bài ca mà học sinh ngày xưa ai cũng đều biết đến.

Chương trình được tiếp nối với những nhạc phẩm về những cơn mưa như “Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa,” sáng tác Tô Vũ, hoặc “Mưa Chiều Miền Trung,” sáng tác Hồng Xương Long, do Huệ Lê trình bày. Ngoài ra, còn có những ca khúc rộn ràng sôi nổi vui tuơi như “Bánh Xe Lãng Tử,” sáng tác Trọng Khương.

Càng về cuối chương trình, nhiều bài nhạc đưa người nghe về những khung trời kỷ niệm như “Tàu Đêm Năm Cũ,” sáng tác Trúc Phương, Hồng Phượng hát. “Rồi Mai Tôi Đưa Em,” sáng tác Trường Sa, Lan Phương hát. “Mắt Lệ Cho Người Tình,” sáng tác Phạm Mạnh Cương, Vũ Nhất Trinh hát,…

Diệu Huyền (phải) cùng mẹ trong ca khúc “Mẹ Yêu Ơi.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhạc phẩm kinh điển “Tiếng Dân Chài,” sáng tác Phạm Đình Chương, do Giáo Sư Nguyễn Châu hòa âm phối khí cho dàn nhạc dân tộc, được thầy Lê Hồng Quang và nhóm bè nữ trình bày, đưa người nghe về thuở thanh bình xưa, với tiếng hò của những người dân chài miền biển, tuy nghèo khó nhưng vẫn sống chan hòa thương mến nhau, qua những đêm trăng buồm căng gió  ra khơi.

Buổi chiều nhạc do học viên lớp Thanh Nhạc Lê Hồng Quang trình diễn trong không khí nhớ về những mùa Hè kỷ niệm năm xưa, qua các nhạc phẩm tràn đầy tình yêu quê hương nồng nàn, cùng những ngày xưa thân ái qua những giọng ca với những nhạc phẩm tuyệt vời, để lại những nỗi niềm bâng khuâng xa vắng, luôn trong ký ức mãi không rời. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT