WELLINGTON, New Zealand (NV) – Mạng xã hội liên tiếp xuất hiện các bài đăng tố cáo giới chức Sứ Quán CSVN tại New Zealand vòi vĩnh, móc nối với “cò” để moi tiền những người cần làm thủ tục lãnh sự, sổ thông hành (passport).
Trong bài đăng trên diễn đàn “Cộng Đồng Người Việt Tại New Zealand” hôm 23 Tháng Tám, Facebooker Zhang Dinh viết: “Xuất hiện tố cáo về việc cán bộ [Sứ Quán] móc nối với bên dịch vụ và nhận tiền ‘lại quả,’ còn những người không chịu sử dụng dịch vụ thì hồ sơ bị ngâm nhiều tháng. Có trường hợp cho biết sự chậm trễ đã khiến họ gặp vấn đề về tình trạng cư trú tại New Zealand.”

Facebooker này chỉ đích danh hai cán bộ thường xuyên bị người gốc Việt réo tên là ông Trương Phú Phong và bà Phạm Minh Thu, đều được cho là bí thư thứ nhất của Sứ Quán CSVN tại New Zealand.
“Nếu một thủ tục thuộc trách nhiệm của cơ quan lãnh sự lại phải qua ‘cò’ và trả thêm tiền mới được giải quyết thuận lợi, thì đây là vấn đề,” bài đăng nhấn mạnh.
Một ngày trước, trên diễn đàn “Tôi Và Sứ Quán,” Facebooker Thái Kim Ngân cho biết bà đang sống tại New Zealand nhưng bị mất sổ thông hành. Hồi trung tuần Tháng Ba, bà nộp hồ sơ xin cấp lại sổ thông hành. Khi đó, visa New Zealand của bà vẫn còn hạn năm tháng.
Đến hôm 17 Tháng Tám, Sứ Quán trả lời hồ sơ của bà vẫn “chưa có kết quả chính thức từ các cơ quan liên quan trong nước,” nhưng không cho bà biết đang vướng ở đâu, cần chờ thêm bao lâu hay thời điểm dự kiến được cấp hộ chiếu.
“Tôi nộp hồ sơ khi visa còn hạn năm tháng. Tôi không tự ý muốn ở lại New Zealand bất hợp pháp. Nhưng tôi đã chờ sổ thông hành cho đến khi visa hết hạn và hiện rơi vào tình trạng cư trú bất hợp pháp. Khi sự chậm trễ khiến một công dân rơi vào tình trạng bất hợp pháp tại nước sở tại thì ai chịu trách nhiệm cho hậu quả đó?,” bà Ngân đặt câu hỏi.
Bài đăng của bà Ngân thu hút hàng trăm bình luận, với nhiều lời ta thán về sự tắc trách, làm tiền của Sứ Quán CSVN tại New Zealand.

Facebooker Lê Thu Hằng cho hay: “Hồ sơ của tôi qua tháng thứ ba là mail liên tục. Nhờ người quen gọi nhiều lần. Liên lạc riêng. Lần đầu bỏ $250, lần thứ nhì nhờ được người thì họ kêu bỏ thêm $60. Kinh nghiệm gọi lên Sứ Quán CSVN là nói tiếng Anh nha, nói tiếng Việt họ nhác [lười] tiếp.”
Facebooker Xuan Vuong Nghiem cảm thán: “Sứ quán Việt Nam tại New Zealand đúng là nơi nuôi dưỡng sự nhẫn tâm, dung túng cho cán bộ lãnh sự làm điều vô lương tâm và lợi dụng pháp luật để chèn ép công dân hòng nặn bóp tiền bạc. Khốn nạn hết chỗ nói!”
Tính đến đêm 23 Tháng Tám (giờ Việt Nam), chưa thấy ông Phan Minh Giang, đại sứ CSVN tại New Zealand, phản hồi về những cáo buộc nêu trên. (N.H.K) [dt]










