Ngân Hà/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Thân Hữu Đà Lạt-Lâm Đồng tổ chức picnic thường niên để kết nối những người từng sống ở vùng cao nguyên và những người yêu mến vùng đất này, tại công viên Garden Grove Park, sáng Chủ Nhật, 20 Tháng Chín.

Buổi hội ngộ không chỉ tạo cơ hội để những người lớn tuổi gặp lại bạn bè sau nhiều năm xa cách, mà còn cho thấy sự tiếp nối khi ngày càng có nhiều thành viên trẻ tham gia, với mong muốn tiếp tục giữ tình thân hữu và những giá trị gắn với Đà Lạt-Lâm Đồng.
Bà Carol Nguyễn lái xe từ San Diego khoảng một tiếng rưỡi đưa chồng, ông Đỗ Nhuận, 85 tuổi, đến dự. Khi được hỏi vì sao không ngại đường xa, bà nói giản dị: “Mình về đây gặp lại bà con, xóm giềng ngày xưa.”
Nhắc đến Đà Lạt, bà kể: “Nhớ từng con đường, từng trường học, những buổi rong chơi, rồi đi dạo hồ Xuân Hương. Bà con hàng xóm ai cũng nhớ hết.”
Ông Phỉ Nghiêm, cựu hội trưởng và hiện là thành viên ban điều hành, cho rằng những cuộc gặp gỡ như vậy đặc biệt có ý nghĩa với người cao niên.

“Những người lớp trẻ gặp nhau rất dễ dàng, chỉ bước lên xe, lái đi là gặp bạn bè rồi. Còn những người lớn tuổi ở nhà đôi khi không có cơ hội gặp bạn bè xưa. Muốn đi đâu có khi phải nhờ con cái dẫn đi,” ông chia sẻ. “Thành ra có nhiều người năm nào cũng mong có dịp tới đây gặp những người bạn của mình.”
Bà Phước Hiền Công, cư dân Milpitas, Bắc California, lần đầu đến dự buổi họp mặt. Bà sinh ở Huế nhưng chuyển về Đà Lạt sống từ khi mới 3, 4 tuổi. Ông ngoại và cha mẹ bà đều là người gốc Đà Lạt.
“Tâm trạng có chút bồi hồi nhưng vui, vì mình nghĩ sẽ gặp lại những người bạn quen từ năm 1978, đến nay đã gần 50 năm,” bà chia sẻ.
Trong ký ức bà Phước Hiền Công, Đà Lạt là những buổi sáng đi học giữa trời lạnh, sương đọng trên tóc, trên mi mắt, cùng những cơn mưa nhẹ.
“Tình cảm của người Đà Lạt rất gần gũi, rất thân thương. Người Đà Lạt cũng rất dễ mến,” bà nói.

Bà Phạm Vinh Hoa cũng lái xe từ Bắc California cùng nhiều người bạn để lần đầu tham dự buổi hội ngộ tại Nam California.
“Trong hội, tôi quen rất nhiều người, có thể nói ai tôi cũng quen,” bà cười nói. Bà đặc biệt thích phần văn nghệ và cũng góp vui bằng một tiết mục ca hát. “Người Đà Lạt rất tình cảm,” bà nói.
Theo bà Hoài Lê, hội trưởng Hội Thân Hữu Đà Lạt-Lâm Đồng, hội không giới hạn ở những người sinh ra tại Đà Lạt. Người từng sống ở đó, có kỷ niệm hoặc đơn giản yêu mến Đà Lạt đều được chào đón. Điều quan trọng là tạo một nơi để mọi người gặp nhau và giữ tình thân hữu.
Không khí buổi picnic gần gũi với những cuộc trò chuyện và tiếng hát.

Bà Hoài Lê nói: “Dân Đà Lạt rất là thơ mộng, rất là thích hát,” và bà mong những lần sinh hoạt tới có thêm dịp “hát cho nhau nghe.”
Bên cạnh niềm vui gặp lại, những người gắn bó lâu năm với hội cũng quan tâm đến việc tiếp nối các sinh hoạt trong tương lai.
“Những người lớn thì phải nhường cho người trẻ. Như vậy thì tương lai hội mới đi lên được,” ông Phỉ Nghiêm nói. “Còn người lớn cứ giữ hoài, tới lúc không có lớp trẻ tiếp nối thì hội sẽ mai một, có thể ngưng hoạt động.”
Bà Hoài Lê cho biết các thành viên trẻ đảm nhận ngày càng nhiều công việc, trong khi những người đi trước góp ý và hướng dẫn để lớp trẻ “vừa học hỏi, vừa làm.”
Anh Tuấn Trương, thuộc thế hệ 8X, là một trong những người trẻ tham gia ban điều hành và năm nay chính thức đảm nhận vai trò MC.

Trong chương trình, anh lần lượt gọi tên những địa danh quen thuộc của Đà Lạt như Phan Bội Châu, Thái Đình Phùng, Minh Mạng, Duy Tân, Hai Bà Trưng, Hòa Bình, để những người từng sống quanh đó có dịp nhận ra nhau.
Theo anh Tuấn, người trẻ có thể đóng góp bằng nhiều cách, từ biểu diễn, làm MC đến phụ xếp bàn ghế, dọn dẹp hoặc chia sẻ thông tin về hội.
Anh cũng mong các cô chú đưa con cháu đến những lần gặp mặt sau để thế hệ kế tiếp có cơ hội tham gia và tiếp tục duy trì sinh hoạt.
Anh Nguyễn Xuân Hiệp, một thành viên trẻ trong ban điều hành, lớn lên ở Bảo Lộc và có nhiều kỷ niệm với Đà Lạt. Tại buổi hội ngộ, anh chu đáo chuẩn bị cà phê Là Việt để mọi người cùng thưởng thức hương vị cà phê Đà Lạt.

Gắn bó với hội khoảng ba năm, anh Hiệp cho rằng sự tham gia của thế hệ trẻ là điều cần thiết để những sinh hoạt này được tiếp nối.
“Các cô chú rất muốn duy trì, nhưng không có một hội đoàn nào, không có một nhóm nào có thể duy trì nếu không có những bạn trẻ tham gia,” anh nói.
Với anh, muốn gìn giữ những giá trị gắn với Đà Lạt, người trẻ phải chủ động góp sức.
Anh nói: “Mình muốn như thế nào, mình phải là một phần của giải pháp.”
Dù sống ở đâu, những cuộc hội ngộ như thế này vẫn mang đến cảm giác như được trở về với quê hương và những người thân quen. Với thế hệ đi trước, đó là dịp gặp lại bạn bè, xóm giềng. Còn với người trẻ, đó là cơ hội tiếp nối tình thân và những giá trị gắn với Đà Lạt-Lâm Đồng cho thế hệ mai sau. [đ.d.]

















