ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Bị can Phạm Thanh Sơn, 34 tuổi, quê Lâm Đồng, bị bắt, khởi tố với cáo buộc trộm 75,000 franc Thụy Sĩ ($90,550) của vợ cũ rồi đem sang Cambodia “nướng sạch” vào các vụ đá gà.
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 26 Tháng Chín, bị can Sơn là chồng cũ của bà NTNT, 45 tuổi, ở phường Long Thuận, tỉnh Đồng Tháp. Hai người vừa ly dị vài tháng trước nhưng vẫn giữ quan hệ.

Hôm 9 Tháng Chín, bà T. báo công an về chuyện bị mất một khoản ngoại tệ cất giữ tại tư gia nên bị can Sơn mau chóng bị đưa vào tầm ngắm.
Khi bị đưa về đồn, bị can Sơn khai rằng mình nghiện cờ bạc nên sau khi chở bà T. ra phi trường bay đi Thụy Sĩ, ông ta lén quay về nhà, vào phòng ngủ, lấy trộm tiền của vợ cũ giấu trong tủ áo.
Nam bị can sau đó đem tiền ra tiệm vàng đổi sang tiền đồng, rồi lập tức qua Cambodia chơi đá gà đến đồng cuối cùng.
Trước vụ này, các sòng bạc tại Cambodia thường là điểm đến của những người Việt “giàu nhanh” hoặc bỗng nhiên có “khoản tiền từ trên trời rơi xuống” trong tài khoản.

Hồi tuần trước, báo Dân Trí cho hay, bị can NTA, 34 tuổi, quê Thái Nguyên, bị bắt, khởi tố với cáo buộc nhận 1.3 tỷ đồng ($50,046) do người khác chuyển khoản nhầm rồi mang sang Cambodia đánh bạc.
Trong sự việc xảy ra ngày 13 Tháng Bảy, bà HTBP, ở phường Phú Thượng, Hà Nội, sơ ý chuyển nhầm số tiền nêu trên vào tài khoản ngân hàng của bị can A. do ông này trùng tên với người mà bà muốn chuyển tiền.
Dù người phụ nữ đã nhiều lần liên lạc và đề nghị hoàn trả tiền, nam bị can cố tình không trả lại khổ chủ mà mang tiền này sang Cambodia đánh bạc và thua sạch túi.
Bà P. đi báo công an, bị can A. bị khép tội “Chiếm giữ trái phép tài sản” nhưng ông ta thừa nhận mình không còn khả năng trả lại tiền cho khổ chủ. (N.H.K) [dt]










