SAN DIEGO, California (NV) – “Ông trùm” buôn lậu ma túy người Colombia, biệt danh “Người Nhện,” bị dẫn độ qua Mỹ và bị giam giữ ở San Diego, California, sau nhiều tháng việc dẫn độ bị trì hoãn vì chính phủ cũ của Colombia chọn ông làm nhà thương thuyết hòa bình với chính phủ, Bộ Tư Pháp Mỹ (DOJ) loan báo, theo CBS News hôm Thứ Hai, 28 Tháng Chín.
Ông Geovany Andres Rojas bị truy tố tội buôn lậu ma túy và tội khủng bố ở Mỹ. Suốt nhiều năm, ông vừa làm phát ngôn viên vừa làm thủ lĩnh Comandos de la Frontera, nhóm phiến quân khét tiếng buôn lậu ma túy ở tỉnh Putumayo của Colombia, giáp ranh với Ecuador và Peru.

Ông Rojas được trao cho giới chức Mỹ sáng Thứ Sáu tuần trước trong tình trạng an ninh nghiêm ngặt tại căn cứ không quân của Cảnh Sát Quốc Gia Colombia ở thủ đô Bogota, DOJ ra thông cáo báo chí cho hay. Ông Abelardo de la Espriella, tổng thống Colombia, tham dự sự kiện này. Ông Rojas bị dẫn độ tới một nơi không được tiết lộ ở San Diego chiều cùng ngày, xung quanh ông là đặc vụ Cơ Quan Chống Ma Túy (DEA) và Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI), theo thông cáo.
Trước đó, ông Gustavo Petro, cựu tổng thống Colombia, không cho dẫn độ ông Rojas qua Mỹ, sau khi ông Petro kêu gọi “ông trùm” này tham gia đàm phán hòa bình với chính phủ Colombia.
Nhưng chính phủ mới của Tổng Thống de la Espriella, đắc cử Tháng Sáu năm nay và có tư tưởng bảo thủ, bỏ lệnh cấm dẫn độ ông Rojas.
“Không thể xây dựng hòa bình bằng cách bảo vệ những kẻ khủng bố ma túy như tên tội phạm này,” ông de la Espriella tuyên bố hôm Thứ Sáu, sau khi đích thân chứng kiến trao ông Rojas cho Mỹ. “Tôi yêu cầu chính quyền Mỹ đừng cho phép ông đàm phán thỏa thuận nào giúp ông không bị trừng phạt về những tội ác của mình.”
Tháng Hai, 2025, ông Rojas bị bắt ở Bogota, và hồi Tháng Mười, Tối Cao Pháp Viện Colombia chuẩn thuận dẫn độ ông qua Mỹ. Nhưng ông Petro hoãn dẫn độ, nêu lý do ông cần ông Rojas tham gia đàm phán hòa bình giữa chính phủ Colombia với một số nhóm phiến quân, gồm Comandos de la Frontera. (Th.Long)










