‘Trồng chuối’ khi mang thai 38 tuần, bà Florida sinh con trên bồn cầu

MIAMI BEACH, Florida (NV) – Bà Samantha Afran, vận động viên thể dục dụng cụ và huấn luyện viên yoga ở Florida, có thói quen làm tư thế trồng chuối (handstand) mỗi ngày, theo Today.com hôm Thứ Ba, 29 Tháng Chín.

Bà mê trồng chuối tới mức vẫn giữ thói quen này khi đang mang thai.

Phụ nữ trồng chuối. (Hình minh họa: Storyblocks)

“Tôi tin cơ thể mình sẽ biết khi nào ngưng,” bà kể với Today.com. Cơ thể bà cho bà biết phải ngưng trồng chuối lúc bà mang thai được 25 tuần.

Nhưng khi đang mang thai được 38 tuần, bà Afran muốn thử coi bà vẫn trồng chuối được không. Kết quả là được.

Tuy nhiên, hành động đó dẫn tới hàng loạt sự kiện, và chỉ vài tiếng sau, bà sinh con ở nơi khá bất thường.

Trước đó cùng ngày, bà Afran có gặp bà đỡ đẻ và người đó khẳng định không có dấu hiệu sinh sớm. Nên vợ chồng bà vẫn làm việc bình thường: Đi công viên như mọi ngày, bà trồng cây chuối trong công viên, và ăn bánh mì vào buổi tối.

Khi bắt đầu cảm thấy khó chịu, bà Afran nghĩ bánh mì làm chột bụng. Nhưng khi cơn đau tăng lên từng cơn, vợ chồng bà quyết định tới nhà hộ sinh gặp bà đỡ đẻ.

Sau vài tiếng chuyển bụng, bà Afran hy vọng ngồi lên bồn cầu sẽ hết đau. Nhưng ngay khi ngồi xuống, bà gọi chồng và bà đỡ đẻ.

Bà Afran rặn khoảng một phút trong lúc ngồi trên bồn cầu. Không lâu sau, đứa bé chào đời. Vợ chồng bà đặt tên là Ezra. Mới đây, cậu bé vừa tròn 3 tuổi.

Sau khi bà Afran đăng câu chuyện sinh Ezra lên mạng xã hội, hàng loạt phụ nữ mang thai viết vào mục ý kiến, cho hay họ đang rất muốn chuyển bụng và thắc mắc liệu trồng chuối có hiệu nghiệm không.

Nhưng Afran cảnh báo những phụ nữ đó.

“Hãy nghe tôi, nếu các cô các chị chưa biết làm như vậy, làm ơn đừng trồng chuối vào lúc này!” bà khuyến cáo. (Th.Long) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT

Vườn thiền đá Ryoanji, Kyoto

Advance Parole là gì?

Sống lâu, sống khỏe (Kỳ 2)