Ngân Hà/Người Việt
HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Nhiều gia đình đưa con đến tham dự Tết Trung Thu “Moonlight at Bella Terra: A Mid-Autumn Celebration” do Bella Terra Kids Club phối hợp với SoCal Kids Club tổ chức ở trung tâm thương mại Bella Terra, Huntington Beach, chiều Thứ Sáu, 25 Tháng Chín.

Chương trình kết hợp các tiết mục văn nghệ đặc sắc và hoạt động vui chơi mừng Trung Thu của văn hóa Việt Nam, Trung Hoa, để trẻ em cùng cha mẹ vui chơi, tìm hiểu ngày lễ.
Trước sân khấu, người lớn đứng quanh xem các em múa và chơi nhạc cụ truyền thống Trung Hoa do Galaxy Arts Center trình bày. Chương trình còn có múa Trung Hoa, và phần kể chuyện, hát múa của nhóm Mommy & Me Vietnamese. Gần đó, nhiều gia đình xếp hàng làm lồng đèn, viết thư pháp, và chụp hình với “chị Hằng.”
Ban tổ chức chương trình còn tặng bánh Trung Thu miễn phí cho các em nhỏ.
Cô Hương Sar, cư dân Fountain Valley, cùng chồng đưa con gái Lucy Sar, 14 tháng tuổi, và mẹ là bà Đặng Ngọc Bích đến tham dự.
Cô Hương cho biết: “Đây là lần đầu bé Lucy đi chơi Trung Thu.”

Cô muốn con cảm nhận không khí ngày lễ qua âm nhạc, lồng đèn và tiết mục biểu diễn của trẻ em. Dù thường đến Bella Terra, cô cho biết đây là lần đầu thấy nơi này tổ chức Trung Thu.
Bà Bích nhớ những lần rước đèn khi bà còn ở Việt Nam. Bà cho biết hơn 20 năm rồi bà mới tham dự Trung Thu.
“Lần này được đi cùng con gái và cháu ngoại, tôi rất vui,” bà nói.
Dù bé Lucy mới chập chững biết đi và có thể chưa quen chỗ đông người, bà vẫn muốn cùng cháu tham gia các hoạt động để bé có những kỷ niệm về ngày lễ.
Em Peyton Lê, 8 tuổi, được mẹ đưa đến lễ hội Trung Thu ở Bella Terra.
“Em thích xem biểu diễn âm nhạc nhất. Đó là hoạt động đầu tiên mẹ con em xem khi đến đây,” em nói.

Em Peyton kể năm ngoái em tham dự một chương trình Trung Thu trong nhà.
“Lần này tổ chức ngoài trời nên em thích hơn,” em chia sẻ.
Cô Jolene Lê, cư dân Garden Grove, mẹ của em Peyton, dẫn mẹ 83 tuổi cùng gia đình em gái và các cháu nhỏ từ Chino Hills đến dự.
Xem các em nhỏ biểu diễn, cô chia sẻ: “Các bé biểu diễn tuyệt vời lắm. Tôi ngồi xem mà ngưỡng mộ. Cha mẹ đã bỏ nhiều công sức để con học, tập luyện, và tự tin đứng trên sân khấu.”
Cô Jolene muốn em Peyton tiếp tục học tiếng Việt và hiểu văn hóa gia đình. Theo cô, đưa con đi chơi Trung Thu giúp em gần gũi hơn với những sinh hoạt Việt Nam, nhưng cha mẹ cũng cần kiên trì đồng hành với con trong cuộc sống hằng ngày.

Phần kể chuyện và hát múa của nhóm Mommy & Me Vietnamese làm nhiều em nhỏ rời chỗ ngồi, lên gần sân khấu cùng cô Sophie Bảo Trân và cô Jennifer Trần, còn gọi là Cô Phở. Cha mẹ đứng quanh vỗ tay, theo dõi các em hát và nhảy múa.
Nhóm mở đầu bằng bài hát “Cùng Hát Tết Trung Thu,” mời khán giả vỗ tay và múa lồng đèn.
Tiếp đến là “Chú Cuội Ơi,” trẻ em tham gia diễn, kể chuyện Chú Cuội trên cung trăng. Ca khúc chủ yếu bằng tiếng Anh, với điệp khúc tiếng Việt, để khán giả thuộc nhiều cộng đồng cùng hiểu câu chuyện và hát theo.
Tiết mục cuối, “Trung Thu Party,” đưa các em đến gần sân khấu để cùng nhảy múa. Cả ba bài hát đều do nhóm sáng tác và thực hiện. Cô Jennifer Trần, em gái cô Sophie Bảo Trân, viết lời hai bài đầu.
“Chúng tôi muốn các em cùng tham gia thay vì chỉ ngồi xem,” cô Sophie nói.

Sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ, cô Sophie chưa từng đón Trung Thu ở Việt Nam. Vì vậy, cô mong trẻ em nơi đây có thể tạo kỷ niệm của riêng mình với ngày lễ. Cô vui khi có dịp chia sẻ văn hóa Việt với nhiều gia đình thuộc các cộng đồng khác nhau.
“Tôi thường đến Bella Terra xem phim, đi chơi, và đưa con tham gia các hoạt động do SoCal Kids Club tổ chức. Tôi không ngờ có ngày mình được nghe tiếng Việt, âm nhạc Việt Nam tại đây,” cô chia sẻ.
Thấy các em nhỏ dần tiến lại gần sân khấu rồi mạnh dạn nhảy múa, cô Sophie xúc động. Khoảnh khắc cô nhớ nhất là lúc nhìn xuống hàng ghế đầu, thấy con gái chăm chú xem, hát và làm động tác theo mẹ.
“Nhìn niềm vui của con, tôi cảm thấy mình đang giúp con và các bạn cùng trang lứa lớn lên tự tin, tự hào về nguồn cội,” cô chia sẻ.

Bên cạnh sân khấu, rất đông phụ huynh cùng con làm lồng đèn và hướng dẫn các em từng bước.
Ở bàn thư pháp, nhiều em kiên nhẫn dõi theo từng nét bút hiện ra trên giấy. Những em bé hơn thì ríu rít trò chuyện, chụp hình cùng “chị Hằng.” Các hoạt động diễn ra cùng lúc, để trẻ em ở nhiều độ tuổi đều có điều gì đó để xem và làm.
Nhìn các em vui chơi, nhiều phụ huynh cũng nhớ lại Trung Thu của mình ngày xưa.
Cô Linh Hà, cư dân Fountain Valley, nói “Tết Trung Thu chiều hôm nay khiến tôi thấy giống như mình được trẻ lại.”
Giữa nhịp sống bận rộn, theo cô, một dịp để gia đình gặp nhau và cùng vui như thế rất đáng quý. [đ.d.]

















