Nhà văn Ngọc Ánh ra mắt sách ‘Con Dế Mèn Của Mẹ’ để gây quỹ làm phim

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương và thân hữu đến tham dự buổi ra mắt sách “Con Dế Mèn Của Mẹ” của nhà văn Ngọc Ánh tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt hôm Thứ Bảy, 19 Tháng Chín, để gây quỹ cho chương trình làm phim có cùng tên.

Nhà văn Trần Ngọc Ánh (thứ hai từ phải) trong buổi ra mắt sách “Con Dế Mèn Của Mẹ” để gây quỹ làm bộ phim cùng tên. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Buổi gây quỹ để làm phim cho Vy Dân là nhân vật chính trong phim, người tù nhân tí hon, là con trai của nhà văn Ngọc Ánh chỉ mới 1 tuổi khi vào tù cùng cha mẹ, với sự bảo trợ của hội For The Love of Vietnam, cùng Du Ca Nam California, nhạc sĩ Trần Chí Phúc và nhạc sĩ Việt Khang, và thân hữu.

Trong sách, nhà văn Ngọc Ánh kể lại cuộc hành trình của hai mẹ con trong cảnh ngục tù Cộng Sản và cuộc đời tật nguyền của Vy Dân sau khi ra khỏi tù, được cơ quan thiện nguyện Terre des Hommes, một tổ chức quốc tế chuyên hỗ trợ cho quyền làm người của trẻ con tại Thụy Sĩ, bảo trợ và đưa sang quốc gia Châu Âu này sống.

Trần Thắng Vy Dân, đứa trẻ trong cuốn sách “Con Dế Mèn Của Mẹ,” sinh ngày 23 Tháng Bảy, 1977 tại Đà Lạt, bị vào tù cùng cha mẹ lúc hơn 1 tuổi. Đến 9 tuổi, em được sang Thụy Sĩ để nuôi dưỡng. Sau đó, Vy Dân mất ngày 29 Tháng Mười, 2024, tại Thụy Sĩ, hưởng dương 47 tuổi.

Nhạc sĩ Việt Khang (thứ tư từ trái) cùng Du Ca Nam California hợp ca “Hãy Cùng Nhau Đi” tại buổi ra mắt sách. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Vy Dân có cha tên là Trần Thắng Tài, sinh năm 1945 tại Bến Tre. Sau năm 1975, ông thành lập Lực Lượng Việt Nam Tự Do, tổ chức kháng chiến chống Cộng Sản. Ông bị bắt vào Tháng Ba, 1979, bị tử hình ngày 14 Tháng Sáu, 1982, tại Phan Thiết. Mẹ của Vy Dân là bà Trần Ngọc Ánh, sinh năm 1955 tại Sóc Trăng. Bà tham gia tổ chức của chồng, bị bắt, với án tù 14 năm, được thả ra sau khi thụ án 10 năm chín tháng, đang cư ngụ tại Hoa Kỳ.

Trong niềm xúc động vô cùng, nhà văn Ngọc Ánh chia sẻ về cuộc đời của Vy Dân chịu cảnh tù đày cùng cha mẹ, đói khổ trong tù, nhờ những người đồng tù chia sẻ chút lương khô để sống. Ông cũng đề cập niềm vui của em khi có được con két gãy cánh mẹ lượm được, sau biết nói tiếng người và là bạn thân của Vy Dân,…

Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương giới thiệu sách “Con Dế Mèn Của Mẹ.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Vy Dân bị còi cọc, chịu đọa đày tàn nhẫn trong ngục tù Cộng Sản, đói khát thiếu thốn, yếu đuối trầm trọng khiến bị bệnh tật quặt quẹo suốt đời.

Cuốn sách “Con Dế Mèn Của Mẹ” tuy không dày lắm nhưng gói trọn tình nghĩa vợ chồng, con cái, tình quê hương đất nước, với hai bản tiếng Việt và tiếng Anh.

Nhà làm phim Phạm Văn Nam, biết được câu chuyện, cùng đạo diễn Trần Tài sắp xếp mọi sự kiện lay, để dựng thành phim. Mục đích của phim là nói lên tiếng nói chính nghĩa của người Việt quốc gia và tố cáo sự tàn ác của Cộng Sản.

Nhà làm phim Phạm Văn Nam (trái) phát biểu tại buổi ra mắt sách. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Không khí như chùng xuống trong đoạn phim ngắn chiếu thử, khi Vy Dân quấn quít bên mẹ lúc nhỏ, hoặc những lời tâm tình khi em cố gắng dùng chân viết dòng chữ “Je t’aime maman” từ Thụy Sĩ gởi về thăm mẹ với lòng thương nhớ vô bờ.

Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương, trưởng Du Ca Nam California, chia sẻ: “Ở Việt Nam có tình trạng len lỏi vào giới trẻ qua những diễn đàn, những buổi họp mặt tuyên truyền. Nếu chúng ta không lên tiếng, không kể những câu chuyện lịch sử như thế này thì các thế hệ con cháu chúng ta sinh ra và sống với Cộng Sản, hoặc sinh ra ở Mỹ, cũng có thể ngây thơ, bị lợi dụng tuyên truyền, sẽ nghe theo. Chúng ta đã sống qua hai chế độ tự do, hãy cùng nhau kể lại sự thật của lịch sử cho con cháu nghe.”

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc hát bài “Bó Hoa Công Lý” mới sáng tác, nói lên sự thối nát của CSVN hiện nay. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông Phạm Văn Nam chia sẻ: “Câu chuyện của Vy Dân trong phim gói gọn trong ba cụm từ ‘Thử Thách-Thành Công-Thảm Kịch.’ Vy Dân đã chứng tỏ được nhiều điều trong lịch sử của những gia đình người Việt sau năm 1975.”

“Vy Dân là chứng nhân của chính sách tàn bạo dã man của Cộng Sản, và là chứng nhân của sự vươn lên của người Việt nơi hải ngoại. Những câu chuyện như thế này sẽ chứng minh được chính nghĩa ngời sáng của VNCH, và là hành trang giúp giới trẻ Việt hãnh diện đi tới tương lai, tiếp tục đóng góp cho quê hương thứ hai của mình.”

Ông cũng báo thêm tin vui là đại học Havard Universtiy đang tiến hành chương trình chính thức nghiên cứu về VNCH, nên rất cần sự đóng góp của nhiều người hơn nữa trong những câu chuyện kể trong chiến tranh Việt Nam. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT