Christa Pike, nữ tử tù bị hành quyết bất thành, ‘đứng dậy và đi lại’

NASHVILLE, Tennessee (NV) – Bà Christa Pike, nữ tử tù duy nhất ở Tennessee, “đứng dậy và đi lại” trong bệnh viện ở Tennessee sau khi bị xử tử hình bằng hai liều thuốc độc tuần trước nhưng còn sống, luật sư của bà cho hay, theo New York Post hôm Thứ Năm, 8 Tháng Mười.

Bà Pike, 50 tuổi, đầu óc vẫn “lờ mờ” nhưng đi lại được quanh phòng bệnh viện sau khi bị tiểu bang Tennessee xử tử hình bất thành hôm Thứ Tư tuần trước, ông Stephen Ferrell, luật sư của bà, thông báo với đài BBC.

Bà Christa Pike năm 2016. (Hình: Tennessee Department of Correction)

“Tôi nghe nói, về thân thể, có vài vấn đề, tay bà bị thương nặng, không thể cử động nhiều,” ông Ferrell cho hay. “Hôm nay, lần đầu tiên, bà đứng dậy và đi lại, nhưng chỉ quanh phòng, không xa lắm.”

Mặc dù tình trạng thân thể bà Pike cải thiện, vị luật sư cho biết tinh thần bà “lúc tốt, lúc xấu” và bệnh viện chưa xác định bà bị tổn thương não vĩnh viễn hay không.

“Mừng là bà khá tỉnh táo, nhưng cũng hơi lờ mờ. Bà có thể mất dòng suy nghĩ rất dễ dàng và quên bà đang đi đâu,” ông Ferrell cho hay.

Lẽ ra, bà Pike là phụ nữ đầu tiên bị tử hình ở Tennessee trong hơn 200 năm, nhưng rốt cuộc, bà trở thành tử tù đầu tiên ở Mỹ từ trước tới nay sống sót sau khi bị truyền thuốc độc.

Tối Thứ Tư tuần trước, Cơ Quan Cải Huấn Tennessee (TDOC) truyền hai liều thuốc pentobarbital vào tĩnh mạch để tử hình bà Pike vì tội ác giết dã man bạn cùng lớp, cô Colleen Slemmer, 19 tuổi, vào năm 1995.

Sau khi hai liều thuốc đó không làm bà Pike thiệt mạng, bà nguy kịch, được chở đi bệnh viện và được cho nằm máy thở trong tình trạng hôn mê trong lúc các bác sĩ cố gắng lọc sạch pentobarbital trong người bà, luật sư của bà cho biết.

Sáu ngày sau, hôm Thứ Ba, bà Pike khiến cả nước Mỹ sửng sốt khi “tỉnh lại, nói chuyện được.”

“Hiện tại, bà vừa tức giận vừa bối rối về mọi thứ. Bà biết rõ tiểu bang cố tử hình bà,” ông Randall Spivey, luật sư khác của bà, cho hay trong buổi họp báo sau phiên tòa khẩn cấp ở Davidson County hôm Thứ Tư.

Bà Pike bị truyền hai liều thuốc pentobarbital bằng ít nhất bảy mũi kim, một trong những mũi kim đó bị cong 90 độ và rớt khỏi tay bà, theo nhóm luật sư của bà.

Nhóm luật sư của bà yêu cầu TDOC giữ toàn bộ hồ sơ và bằng chứng khác liên quan tới vụ tử hình bất thành.

Chánh Án I’Ashea Myles tán thành lời yêu cầu đó và ra lệnh TDOC giữ “bằng chứng liên quan,” bao gồm “thuốc, đường truyền tĩnh mạch, kim, ống thông, vật dụng y tế, dây đai, băng ca” và bất cứ thứ gì khác trong phòng tử hình hôm đó.

Nhóm luật sư của bà Pike một lần nữa kêu gọi ông Bill Lee, thống đốc Tennessee, giảm án tử hình xuống thành tù chung thân không ân xá để tiểu bang này không thể tử hình bà lần thứ nhì. Đó là cách làm bình thường đối với tử tù sống sót sau khi bị tử hình bất thành.

Ngay sau vụ tử hình bất thành, Thống Đốc Lee ra lệnh mời “bên thứ ba điều tra” vụ này, đồng thời tạm hoãn những vụ tử hình đã được lên lịch từ đây tới cuối năm. Luật sư của bà nói có lẽ thuốc độc chích vào cơ thể bà mà không vào mạch máu do đường truyền tĩnh mạch bị trục trặc.

Thứ Bảy tuần trước, ông Lee công bố ông Frank Strada, người đứng đầu TDOC, từ chức.

Ông Strada cho hay ông tin rằng TDOC thực hiện trách nhiệm của mình “đúng thủ tục đã được thiết lập.” Nhưng từ chức là “có lợi nhất cho người dân Tennessee giữa lúc cuộc điều tra độc lập diễn ra,” ông cho biết.

Bà Pike và bạn trai của bà bị kết tội đánh đập và đâm chết cô Slemmer, 19 tuổi, bạn học của họ tại trung tâm dạy nghề Knoxville Job Corps, trong rừng vào năm 1995. Năm đó, bà 18 tuổi, còn người bạn trai 17 tuổi.

Vụ sát hại dã man được báo chí tường thuật ồ ạt thời đó và làm rúng động nước Mỹ. Hai hung thủ khắc hình ngôi sao năm cánh lên ngực nạn nhân và cắt một mảnh sọ của cô đem về làm kỷ niệm.

Theo lời khai trong phiên tòa xét xử, bà Pike coi cô Slemmer là tình địch muốn giành bạn trai của bà, anh Tadaryl Shipp.

Thủ phạm Pike và anh Shipp thú nhận họ giết cô Slemmer, và năm 1996, cả hai bị kết tội giết người. Bà Pike bị kết án tử hình, còn ông Shipp lãnh án chung thân không ân xá.

Đồng bị cáo của họ, cô Shadolla Peterson, năm đó 18 tuổi và đứng canh chừng cho hai hung thủ, trở thành nhân chứng bên phía công tố và bị kết án quản chế. (Th.Long)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT