Phà Sewol chở khoảng 470 hành khách bao gồm cả sinh viên và giáo viên trên đường đi du lịch đến đảo Jeju bị tai nạn. Ít nhất có sáu người chết và 290 người vẫn còn mất tích.
[toggle title=” “]
Những người thân chờ đợi tin tức của hành khách bị nạn trên chiếc phà bị chìm tại Jindo tại sân vận động ở Jindo-gun.
Một cô gái đang khóc khi chờ đợi tin tức người thân của mình mất tích trên chiếc phà Sewol.
Hải quân Hàn Quốc đang điều động tất cả những nguồn lực để tìm kiếm những hành khách mất tích trên chiếc phà bị chìm ngoài khơi đảo Jindo.
Các đội cứu hộ của Nam Hàn Cảnh sát biển đang lấy xác của một hành khách chết trong chiếc phà bị chìm.
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-Hye đã đến thăm và nói chuyện với thân nhân của những hành khách mất tích trên chiếc phà bị chìm.
Một thân nhân của người mất tích trên phà Sewol không kềm được nỗi đau thương.
Cảnh sát biển Hàn Quốc và các đội cứu hộ tìm kiếm các hành khách mất tích trong điều kiện thời tiết khó khăn.
Đa số những hành khách trên phà đều là học sinh của một trường trung học gần Seoul. Thân nhân và bạn bè của các em đã tụ tập tại sân vận động của trường trung học Danwon Ansan để chờ tin. Cảnh sát biển và đội cứu hộ Hàn Quốc vẫn tìm kiếm không ngừng những hành khách mất tích. (Ảnh: Chung Sung-Jun/Getty Images)
[/toggle]















































































