Saturday, April 27, 2024

Ly hôn xế chiều

LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết’ nhằm mời gọi quý thân hữu ‘cùng làm báo’ với Người Việt, chia sẻ những rung cảm, ý tưởng, quan niệm, hồi ức, kiến thức, kinh nghiệm,… về đời sống và xã hội. Để tham gia, quý bạn đọc vui lòng gởi email: [email protected] 

Hoa Mai

Nhiều phụ nữ chọn ly hôn để có thể kết hôn với niềm vui bản thân. (Hình minh hoạ: JAM STA ROSA/AFP via Getty Images)

Ngày càng nhiều phụ nữ quyết định ly hôn khi tóc đã hoa râm. Là khi họ không còn phải giữ bố cho con hay giữ thể diện với người đời. Là khi họ muốn sống một cuộc đời rực rỡ sau những năm dài nhạt nhoà, hiu hắt sống.

Thật khó để nói đúng-sai, nên hay không nên trong trào lưu này. Bởi mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.

Bởi ai cũng mưu cầu một hạnh phúc cho bản thân họ nếu như để có được hạnh phúc ấy, họ thấy họ không làm tổn hại ai. Không phải ly hôn để bước vào cuộc hôn nhân mới.

Nhiều phụ nữ chọn ly hôn để có thể kết hôn với niềm vui bản thân. Có thể ai đó nói một cách hơi ích kỷ rằng: Tôi ly hôn để khỏi phải vướng bận với ông ta nữa, không phải chăm sóc ông ta nữa.

Nhưng rõ ràng đó là quyền được sống cho cuộc đời của họ mà. Là bởi cái người đàn ông đang sống cùng họ không cho họ thấy được những niềm vui tuổi già trong hôn nhân. Hoặc cũng chỉ đơn giản là cái chịu hết chỗ đựng rồi.

Chúng ta đang sống những ngày của năm 2024 này, những ngày cận Tết Giáp Thìn rồi. Nếu như ly hôn khi tóc còn xanh có thể để lại nhiều di chứng cho con cái thì ly hôn khi tóc đã hoa râm đôi khi lại là một cuộc đời mới cho nhiều người. Tôi không ủng hộ ly hôn nhưng cũng chẳng phản đối ly hôn. Bởi tôi thích được ngắm nhìn những tình già đầy thiết tha, nhưng tôi cũng thích được thấy những người già sống vui, sống khoẻ.

Khi mà tuổi thọ của con người ngày càng cao thì 60 tuổi người ta vẫn còn đến 20 năm cuộc đời phía trước, thậm chí 30 năm, 40 năm không hiếm. Vậy thì việc phung phí ngần đó năm mới là điều đáng phải nghĩ chứ không phải cuộc hôn nhân đó đã 30 năm tuổi, 40 năm tuổi cả, phỏng ạ!

-Có những cuộc hôn nhân lạnh lẽo mà hai vợ chồng đi bên lề hạnh phúc của nhau, người ta gọi là “đồng sàng dị mộng,” vậy mà họ cũng đi với nhau suốt cuộc đời, đó cũng là một dạng địa ngục.

-Có những cuộc hôn nhân mà người ta cãi cọ xung đột, đánh mắng chửi rủa nhau cả ngày, tối lại vẫn làm tình với nhau, vẫn cùng nhau đi suốt cuộc đời. Đó cũng là một dạng hạnh phúc.

-Có những người vợ lấy phải ông chồng có địa vị danh giá, rồi suốt những năm tháng hôn nhân người vợ phải đi “giải quyết sự cố” những hệ lụy của các cuộc tình ngoài luồng của chồng. Vì danh giá gia đình, vì sự nghiệp của chồng, vì sĩ diện với đời. Khi sức tàn lực kiệt, người chồng bỏ trăng hoa quay về với vợ. Lúc đó, người vợ đã “chịu không còn chỗ đựng” mà dứt áo ra đi. Người chồng ngạc nhiên, nhưng với ngươi vợ, đấy là sự giải thoát.

-Lại có những đôi vợ chồng suốt đời phản bội nhau, lừa dối nhau, đeo mặt nạ diễn hôn nhân hạnh phúc, đấy mới chính là địa ngục, là thảm họa.

-Có những bà vợ sống với ông chồng gia trưởng, càng thùng rỗng càng gia trưởng để tỏ rõ uy quyền. Nhìn bề ngoài tưởng là hạnh phúc ấm êm, nhưng kỳ thực, là hôn nhân sóng ngầm địa chấn của sự chịu đựng.

Nhiều lắm những lát cắt hôn nhân, mà người ta gọi là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” hay an ủi “do số phận” để có động lực mà chịu đựng tiếp.

Đến hoàng hôn cuộc đời, sự bình an trong tâm hồn mới là chất lượng đáng sống. Ai dám giải thoát cái hôn nhân địa ngục mới là sự thức tỉnh. Ly hôn tuổi xế chiều không là thảm họa. Mà là sự tự do, là mạnh dạn bước lên một con đường khác. Dũng cảm sống cho mình!

 

MỚI CẬP NHẬT