BOSTON, Massachusetts (NV) – Bà Hillary Clinton đứng đầu tất cả các ứng cử viên về tiêu tiền ở tiệm cà phê Donkin’ Donuts, căn cứ trên báo cáo tài chính phải nạp cho FEC (Ủy Ban Bầu Cử Liên Bang) theo định kỳ, theo tin của báo The Boston Globe.

Cựu Thống Đốc Jeb Bush đứng hàng thứ nhì, bà Carly Fiorina và Thống Đốc Ohio John Kasich hạng chót vì không vào cửa hàng nào của hệ thống Dunkin’ Donuts.
Dunkin’ Donuts là công ty doughnut Mỹ bán bánh và cà phê, thành lập năm 1950, trụ sở trung ương đặt tại Canton, trong vùng đại đô thị Boston, Massachusetts. Hiện nay công ty hoạt động trên toàn cầu với hệ thống 11,300 cửa hàng ở 36 nước trên thế giới. Các đối thủ cạnh tranh chính của Dunkin’ Donuts là Starbucks, Krispy Kreme Doughnuts, và Honey Dew Doonuts.
Ghé vào quán cà phê là một phần sinh hoạt trên đường vận động tranh cử, vì nơi đây thường là nơi có thể tiếp xúc thẳng với một số dân chúng địa phương. Trong giai đoạn đầu của mùa bầu cử sơ bộ, mỗi ứng cử viên đều đến Iowa và New Hampshire nhiều lần, và Dunkin’ Donuts là các cửa hàng quen thuộc trong vùng Đông Bắc cũng như Trung Tây.
Tờ Boston Globe cho biết trong thời gian vận động tại hai vùng này, ban tranh cử của bà Clinton đã chi $1,866 ở Dunkin’ Donuts, vượt xa tất cả các ứng cử iên khác. Hai món quen thuộc với bà là cà phê và sữa sóc (milkshake) trong khi nhân viên ban tranh cử thường dùng pizza và những món ăn sáng khác.
Dunkin’ Donuts cũng là địa chỉ quen thuộc của ông Jeb Bush trước khi ông rút lui khỏi cuộc tranh cử. Ông đã chi $400 trong ít nhất là 15 lần vào đây. Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders, ứng cử viên duy nhất gốc ở vùng New England, đứng hàng thứ ba, chi $238 trong hai lần mua donut. Ông Marco Rubio, ông Ben Carson, ông Chris Christie và ông Ted Cruz cũng nhiều lần vào Dunkin’ Donuts uống cà phê nhưng chỉ chi hết vài trăm đô la. Ông Donald Trump một lần duy nhất vào Dunkin’ Donuts ở New Hampshire và chỉ trả $10.46. Ông John Kasich vận động mạnh và có kết quả ở New Hampshire nhưng không tốn tiền cho Dunkin’ Donuts.
Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio và ban tranh cử của ông xem chừng có vẻ đều là dân ghiền cà phê. Ngoài Dunkin’ Donuts, báo cáo tài chính của nhóm này có 51 hóa đơn Starbucks trị giá $386. Ông Ted Cruz đã đến thăm trụ sở trung ương của Dunkin’ Donuts nhưng Starbucks là quán cà phê ông thường ghé hơn, 28 lần và chi hơn $200.
Một chi tiết lý thú là trong báo cáo tài chính của tất cả các ứng cử viên Dân Chủ không ai có chi tiêu gì tại Starbucks.
Chi phí của các ứng cử viên về khoản ẩm thực rất khác nhau. Với các nhân viên ban tranh cử, thì McDonald’s, In-N-Out Burger, Dunkin’ Donuts, Starbucks hay các hệ thống hàng ăn đại chúng khác là những nơi quen thuộc. Nhưng khi là tiệc gây quỹ hay thết đãi giới ủng hộ thì hàng chục hay trăm ngàn một lần tại các câu lạc bộ, nhà hàng hay khách sạn sang trọng là chuyện bình thường.
Chi tiêu về ẩm thực chiếm tỷ lệ cao nhất trong báo cáo của ông Donald Trump. Điều này dễ hiểu vì ông Trump không tốn tiền quảng cáo truyền hình hay chi phí di chuyển. Hồi Tháng Tám, một bữa tiệc do đại gia buôn bán xe hơi Ernie Boch chi bao cho ông Trump, tốn hết $86,000. Nhưng theo luật, một cá nhân chỉ được quyền ủng hộ tới $2,700 và ông Trump phải hoàn trả số tiền quá giới hạn.
Ông Marco Rubio tốn nhiều tiền ẩm thực khi ban tranh cử của ông không ăn uống ở những hệ thống bình dân như Starbucks hay Chick-Fil-A, hoặc khi thết đãi các đại gia ủng hộ ở những khách sạn sang trọng như Bellagio, Las Vegas, và Fashion Island, Newport Beach, California. Ban tranh cử của bà Clinton cũng phải chi những món tiền hàng chục ngàn đô la cho các bữa tiệc gây quỹ ở New York, Los Angeles và thực khách trả $2,700 mỗi người.
Tốn ít tiền ăn uống nhất là ban tranh cử của ông Bernie Sanders, với những bữa ăn không quá $300. (HC)



























































































