Friday, March 29, 2024

New York: Tranh cãi bầu cử, vác dao chém cả nhà

NEW YORK, New York (NV) – Máu đã đổ trong một gia đình ở Brooklyn, New York, vì cuộc bầu cử tổng thống 2016, tờ New York Daily News loan tin.

Hôm Chủ Nhật, một cựu tù nhân 49 tuổi, tức giận vì chiến thắng của ông Donald Trump, đã dùng một con dao nhà bếp chém bốn người nhà, trong đó cô cháu gái của anh suýt nữa là đứt lìa ngón tay cái.

Bà Yvonne Braswell, 67 tuổi, nói rằng cuộc đâm chém xảy ra vào lúc 8 giờ rưỡi tối trong căn nhà của bà tại khu gia cư Flatbush khi hai người con trai của bà, là Maurice và Dwight, cãi nhau về nguyên do tại sao mà Hillary Clinton lại thất cử.

Trong cả hai anh em nhà này, chẳng ai bầu cho ông Trump cả, vẫn theo lời bà Braswell.

Nhưng cuộc cãi vã đã mau lẹ gia tăng cường độ.

Theo lời biện lý Triyonah Langsam, sẵn đang say vì mới uống vài ly Hennessey, anh trai Maurice liền lấy một chiếc ghế phạng vào người em trai mình.

Maurice càng thêm giận vì mẹ mình cùng một đứa cháu trai và một đứa cháu gái lại xông vào bênh đỡ cho người em Dwight.

Mời độc giả xem video: Tổng thống tân cử Trump: không lãnh lương tổng thống, không nghỉ mát dài ngày

Thế là anh liền chụp lấy một con dao chặt thịt, rồi vung lên chém lia lịa vào mọi người, gây thương tích cho cả bốn người, trong đó cô cháu gái Shataviah, 25 tuổi, bị thương nặng nhất vì bị lưỡi dao cắt gần đứt ngón tay cái.

Bác sĩ cho biết phải cần tới cả thảy 17 mũi khâu mới cứu được ngón tay bị thương đó của cô gái. (V.P.)

MỚI CẬP NHẬT