WASHINGTON, DC (NV) – Sau năm năm trời liên tục cổ võ cho một ý tưởng sai lạc rằng Tổng Thống Barack Obama không sinh ra ở Mỹ, cuối cùng, tỷ phú Donald Trump, ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa, hôm Thứ Sáu “quay 180 độ” và thừa nhận vị tổng thống gốc da đen sinh tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Trump cũng nói nhờ ông mà chuyện này được chấm dứt.
“Tổng Thống Barack Obama sinh ra ở Mỹ, chấm hết!” ông Trump nói ngắn gọn trong một bài diễn văn tại buổi vận động với các cựu chiến binh bên trong khách sạn do ông làm chủ ở Washington, DC, theo hãng thông tấn AP. “Bây giờ, tất cả chúng ta muốn trở lại việc làm sao cho nước Mỹ mạnh mẽ và tuyệt vời trở lại.”
Dù chấm dứt phong trào “birther” (cho rằng ông Obama không sinh ra ở Mỹ), ông Trump lại tạo ra một tranh cãi khác, khi nói rằng vụ này cho cựu Ngoại Trưởng Hillary Clinton, đối thủ của ông bên đảng Dân Chủ, dấy lên hồi năm 2008.
“Hillary Clinton và ban vận động của bà bắt đầu đưa sự việc đầy tranh cãi này ra hồi năm 2008,” ông Trump nói. “Và tôi là người kết thúc, chắc quý vị biết ý tôi muốn nói gì.”
Theo AP, không có bằng chứng nào cho thấy bà Clinton nói ông Obama không sinh ra tại Mỹ.
Trong khi vụ “birther” được nhiều blogger ủng hộ bà Clinton trong cuộc bầu cử sơ bộ tổng thống các đây tám năm đưa ra, bà kịch liệt bác bỏ ý tưởng này, gọi rằng đây là “một lời nói láo mang tính kỳ thị chủng tộc” tìm cách “xóa bỏ sự hợp pháp của vị tổng thống da đen đầu tiên của nước Mỹ,” vẫn theo AP.
Mời độc giả xem thêm video: Bắt bào ngư trái luật ngoài khơi Catalina, hai ông bị phạt $120,000
“Lãnh đạo phong trào ‘birther’ là đáng trách,” bà Clinton nhắn tin qua twitter sau khi ông Trump phát biểu. “Và rồi tìm cách nói rằng ‘có công trong chuyện này’ đối với vị tổng thống mà ông Trunp tấn công là ngu xuẩn.”
Phát biểu của ông Trump về đề tài “birther” chỉ kéo dài vài giây ở phần cuối bài diễn văn dài trước các cựu chiến binh ủng hộ ông.
Theo AP, ông Trump đã làm cho bài diễn văn của ông được chú ý hơn, trước tất cả các cơ quan truyền thông chú ý vào sự kiện “birther” vì trước đó ông nói với đài truyền hình Fox Business Network rằng: “Tôi sẽ có một tuyên bố quan trọng về tất cả chuyện này và những gì bà Clinton đã làm. Chúng ta phải làm cho mọi người chờ đợi, OK?”
Trong nhiều năm, ông Trump là người quảng bá mạnh mẽ nhất của phong trào “birther.” Ông cũng từng tuyên bố ông là một “kẻ bên lề” sẵn sàng thách thức những gì diễn ra bấy lâu nay trong chính trường Mỹ.
Trong cuộc bầu cử sơ bộ, ông Trump từng né tránh đề tài này, nhưng hôm Thứ Sáu, lần đầu tiên, ông công nhận Tổng Thống Obama sinh ra ở Mỹ, một sự thừa nhận sai lầm của mình.

Bị “dí” về vụ “birther”
Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn ở thành phố Canton, tiểu bang Ohio, hôm Thứ Năm, ông Trump cho hay ông vẫn chưa muốn xác nhận là Tổng Thống Barack Obama sinh ra ở Mỹ, bày tỏ sự tin tưởng là khả năng chiến thắng của ông cao hơn bao giờ hết và ông sẽ không thành lập một công ty truyền thông nếu thất cử.
Ông Donald Trump trong cuộc phỏng vấn cũng tìm cách cho thấy là tình trạng sức khỏe của ông hoàn hảo hơn đối thủ là bà Hillary Clinton, người vừa quay trở lại cuộc vận động tranh cử sau khi phải nghỉ ít ngày vì viêm phổi.
Trong cuộc phỏng vấn vào tối ngày Thứ Tư trên chiếc phi cơ riêng của ông lúc đang đậu trên phi đạo, ông Trump cho thấy ông không muốn thay đổi các quan điểm của ông về nhiều vấn đề, ngay cả khi ông tìm cách có được phiếu của cử tri thiểu số, nhiều người trong số này bày tỏ sự không hài lòng khi ông Trump cho rằng ông Obama không phải là công dân Mỹ. Ông Trump từ chối không tự mình nói ra rằng ông có tin ông Obama sinh ra ở Hawaii hay không.
“Tôi sẽ trả lời câu hỏi này vào đúng thời điểm,” ông Trump nói với phóng viên nhật báo The Washington Post. “Tôi chỉ không muốn trả lời vào lúc này.”
Khi được hỏi liệu rằng giám đốc chiến dịch vận động của ông, bà Kellyanne Conway, có phát biểu chính xác không, khi bà cho hay mới gần đây rằng ông Trump nay tin rằng ông Obama sinh ra ở Mỹ, ông Trump trả lời: “Ðiều này không sao cả. Bà có quyền nói điều mình nghĩ. Tôi chỉ chú tâm vào công việc. Tôi muốn chú tâm vào những điều khác.”
Ông Trump nói thêm rằng: “Tôi không muốn nói về vấn đề này nữa. Lý do tôi không nói ra vì sau đó mọi người sẽ lại bàn tán vào việc này thay vì nói về công ăn việc làm, quân đội, cựu chiến binh và an ninh quốc gia.”
Cũng hôm Thứ Năm, ban vận động của ông Trump đưa ra thông cáo nói rằng: “Ông Trump tin rằng ông Obama sinh ra tại Mỹ. Và nhờ ông mà vấn đề ‘birther’ do bà Clinton đưa ra cách đây tám năm bây giờ được giải quyết.”
Năm 2011, Tổng Thống Barack Obama công bố một khai sinh dài cho thấy ông ra đời ở tiểu bang Hawaii.
Hồi tuần trước, khi được báo giới hỏi, Thống Ðốc Indiana Mike Pence, ứng cử viên phó tổng thống của ông Trump, cũng nói “ông Trump tin là ông Obama sinh ra ở Mỹ.”
Tuy nhiên, giới truyền thông vẫn muốn nghe sự xác nhận này từ cửa miệng của ông Trump.
Trong lần xuất hiện đầu tiên kể từ sau khi bị sưng phổi, trong cuộc vận động tại Greenboro, South Carolina, hôm Thứ Năm, bà Clinton “tự nhiên” nhắc lại chuyện “birther,” nói rằng “người dân Mỹ không nên bầu cho người mà vẫn tin rằng Tổng Thống Obama không sinh ra ở Mỹ. Sau đó trong ngày, tại thủ đô Washington, DC, bà Clinton “bồi” thêm: “Cho đến giờ này, ông Trump vẫn chưa chịu nói ông Obama sinh ra ở Mỹ.”
Hồi tuần trước, có một số email của ông Colin Powell, một người Mỹ da đen, từng làm ngoại trưởng dưới thời Tổng Thống Cộng Hòa George W. Bush, bị tiết lộ.
Trong một email, ông Powell viết rằng “đại đa số người Mỹ tin rằng ông Obama sinh ra tại Mỹ, ngoại trừ ông Trump, và đây là một hành động kỳ thị chủng tộc.”
Trở lại thủ đô Washington, DC, ngay sau khi ông Trump chấm dứt bài diễn văn, Nhóm Dân Biểu Gốc Châu Phi (CBC) ở Hạ Viện Hoa Kỳ nhanh chóng mở cuộc họp báo nói rằng sự thừa nhận của ông Trump (rằng Obama sinh ở Mỹ) là một “sự lừa dối kinh tởm.”
Họ gọi ông Trump là một “tên bịp” (con man), đáng trách, và tố cáo ông tìm cách lăng mạ khả năng hiểu biết của người dân Mỹ bình thường.
Dân Biểu Jim Clyburn (Dân Chủ-South Carolina) được báo mạng Politico trích lời nói rằng ông Trump “đẩy những người có đầu óc kỳ thị” vào để cùng nhau “tru lên như chó sói.”
“Ðây là những cố gắng của một người đàn ông tìm cách tận dụng truyền thông một cách sai trái để làm mất uy tín tổng thống Hoa Kỳ,” ông Clyburn. “Ðây không phải là cuộc thi làm tổng thống. Người đàn ông này tìm cách lăng mạ vị tổng thống này càng nhiều càng tốt, để mong có thể xóa bỏ sự hợp pháp của tổng thống.”
Mặc dù cuộc họp báo không phải là một sự kiện chính thức của CBC, từng dân biểu bước lên phát biểu và đều nói rằng sự thừa nhận của ông Trump là quá ít và quá trễ.
Họ cũng chỉ trích là ông Trump, mặc dù thừa nhận vụ “birther” là không đúng, đã không đưa ra lời xin lỗi nào cả. (V.Giang, Ð.D.)

























































































































