Những người đẹp dưới trướng ông Trump

Hiếu Chân/Người Việt

Cuối tuần này hẳn không phải là một “weekend vui vẻ” cho một số phụ nữ thân cận với Tổng Thống Donald Trump khi bị ông đuổi việc hoặc xem xét thay thế.

Những người đẹp dưới trướng Tổng Thống Trump, từ trái: Cô Natalie Harp, cô Katie Zacharia – phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc tại vị ngắn nhất, và cô Danielle Alvarez – cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử Trump 2024. (Hình minh họa: Finn Gomez/Getty Images)

Từ thư ký báo chí tới chánh văn phòng tổng thống

 Katie Zacharia – người đẹp tóc vàng – đã đi vào sách kỷ lục là phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc có thời gian tại vị ngắn nhất – vỏn vẹn năm ngày! Sáng Thứ Sáu truyền thông loan tin, cô Katie Zacharia đã được “cho đi” (let go) sau chỉ một tuần, phá kỷ lục 11 ngày tại nhiệm của ông Anthony Scaramucci, giám đốc truyền thông nhiệm kỳ đầu của ông Trump. “Kỷ lục đã bị phá. Nhưng tôi chẳng vui vẻ gì với nỗi đau của người khác,” ông Scaramucci nói khi hay tin cô Zacharia bị sa thải, theo Politico.

Fox News dẫn lời một quan chức cao cấp cho biết cô Zacharia nhận được điện thoại đề nghị chức vụ mới vào Thứ Tư tuần trước; cô ngồi vào chiếc ghế thư ký báo chí hôm Thứ Sáu, có buổi họp báo ra mắt hôm Thứ Hai và mất chức hôm nay Thứ Sáu ngày 16 Tháng Mười. Buổi họp báo ra mắt của cô là một thảm hoạ, còn những khuất tất trong lý lịch nghề nghiệp của cô là không thể chấp nhận được.

Ngay trước thời điểm cô Zacharia bị “let go,” một vụ sa thải khác gây xôn xao dư luận là bà Kimberly Guilfoyle – Đại sứ Hoa Kỳ tại Hy Lạp. Bà Guilfoyle từng là “người nhà” của ông Trump, có bốn năm làm “vợ sắp cưới” của Don Jr., con trai cả của tổng thống. Bà bị yêu cầu từ chức sau khi báo chí phanh phui vụ bà đòi một nhà tài trợ của đảng Cộng Hoà phải trả thay cho bà khoản nợ thẻ tín dụng $100,000 đổi lấy việc bà hứa giúp người này kết nối với các quan chức cao cấp trong chính phủ.

Bà Guilfoyle bác bỏ cáo buộc nhưng vẫn phải từ chức đại sứ rồi dọa sẽ tung ra những chuyện thâm cung bí sử trong gia đình Trump.

Nhưng một vụ sa thải còn chấn động hơn nữa, nếu nó xảy ra: bà Susan Wiles, chánh văn phòng Toà Bạch Ốc, người đàn bà quyền lực nhất trong chính quyền liên bang Mỹ hiện nay. Politico tường thuật, Tổng Thống Trump nói chuyện với bạn bè để thăm dò xem đã đến lúc ông sa thải bà Wiles hay chưa. Dẫn nguồn từ bốn nhân vật biết những cuộc trò chuyện này, Politico nói rằng ông Trump úp mở một số tên tuổi có thể kế vị bà Wiles – một nhà hoạt động bảo thủ lão làng xuất thân từ Florida và người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo văn phòng phủ tổng thống Hoa Kỳ.

Ông Trump từng ca ngợi bà Wiles là “người đàn bà băng giá” (ice maiden) đã lèo lái cuộc vận động tranh cử của ông và góp phần quyết định đưa ông vào Toà Bạch Ốc nhiệm kỳ thứ hai, nhưng giờ đây quan hệ giữa hai người trở nên lạnh nhạt sau khi bà Wiles phản đối quyết định bất ngờ của ông Trump cấm phóng viên CNN, Politico và MSNOW vào Toà Bạch Ốc. Chuyện bà Wiles nổ lớn sau khi báo chí phanh phui mối liên hệ giữa con gái bà Wiles, cô Katie Wiles, một người vận động hành lang, với một chính quyền cực hữu thân Nga đang đòi ly khai ở Bosnia-Herzegovina.

Hôm Thứ Năm, Tổng Thống Trump bác bỏ thông tin vị trí của bà Susie Wiles đang bị đe dọa. “Susie Wiles là chánh văn phòng trung thành và gắn bó lâu năm nhất với tôi, và điều đó có lý do của nó. Bà ấy sát cánh cùng tôi ngay từ những ngày đầu, là cố vấn đáng tin cậy và nhận được sự tín nhiệm TUYỆT ĐỐI từ tôi,” ông Trump tuyên bố sau khi lên án Politico đưa tin giả!

Dù vậy, trong giới quan sát ở Washington, người ta đang đồn với nhau rằng, trong gần hai năm qua, bà Wiles “đốt rất nhiều người;” các đối thủ của bà liên tục gây sức ép đòi ông Trump đưa cấp phó của bà là Steve Miller lên thay. Đặc phái viên Steve Witkoff, giám đốc cơ quan gia cư liên bang Bill Pulte, và cả cựu chủ tịch Hạ Viện Kevin McCarthy đều được đồn là những nhân vật có thể sớm thay thế bà Wiles – người đã gần 70 tuổi và được chẩn đoán bị ung thư ngực.

Những người đẹp đã ra đi

“Nhiệm kỳ” ngắn ngủi của cô Zacharia và tin đồn sa thải bà Wiles làm cho người ta không khỏi ngậm ngùi nhớ đến những người phụ nữ từng bị loại một cách đột ngột.

Người đẹp đầu tiên ra đi là bà Kristi Noem, 55 tuổi, cựu bộ trưởng Bộ Nội An, hỗn danh “ICE Barbie” do cách ăn mặc, trang điểm của bà. Bà Noem từng là thống đốc thứ 33 của tiểu bang South Dakota từ 2019 đến 2025. Nhân một chuyến kinh lý của ông Trump đến South Dakota năm 2020, bà thống đốc đưa ra một đề nghị làm ông sung sướng: tạc chân dung ông Trump lên đỉnh núi Rushmore, bên cạnh các nhà lập quốc George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln… Từ đó, bà được ông Trump chú ý và cất nhắc vào chức bộ trưởng Bộ Nội An trong nhiệm kỳ thứ hai, là một trong những bộ trưởng đầu tiên tuyên thệ nhậm chức trong tuần lễ đầu của chính quyền Trump.

Thế rồi chỉ hơn một năm sau, ngày 5 Tháng Ba, bà Noem trở thành bộ trưởng đầu tiên bị cách chức do công chúng phản ứng dữ dội chiến dịch truy lùng và trục xuất di dân tàn bạo của lực lượng Cảnh Sát Di Trú (ICE) thuộc Bộ Nội An, dẫn tới cái chết tức tưởi của các công dân Mỹ Alex Pretti và Renee Good đầu năm nay. Việc bà dung túng cho người tình Corey Lewandowski tham nhũng, bản thân bà lạm dụng công quỹ, chi ra tới $220 triệu để làm phim quảng cáo về mình cũng gây phẫn nộ và dẫn tới vụ cách chức đình đám này. Ông Trump vẫn cố níu kéo, bổ nhiệm bà vào một chức vụ hữu danh vô thực: Đặc phái viên về Lá Chắn Châu Mỹ (Shield of Americas) chịu trách nhiệm điều phối các chiến dịch chống ma tuý, băng đảng tội phạm và di dân bất hợp pháp; nhưng bà cũng không trụ được lâu; chức vụ của bà chính thức chấm dứt từ Thứ Năm 15 Tháng Mười, theo một thông cáo của Bộ Ngoại Giao.

Tiếp bước bà Kristi Noem, bà Pam Bondi, cựu bộ trưởng Tư Pháp, trở thành bộ trưởng thứ hai bị mất chức vào Tháng Tư 2026. Từng là nữ bộ trưởng tư pháp đầu tiên của tiểu bang Florida trong hai nhiệm kỳ liên tiếp 2011-2019, là luật sư biện hộ của ông Trump trong cuộc luận tội tại Hạ Viện Hoa Kỳ lần thứ nhất năm 2020, bà được ông Trump ưu ái đặt vào chức bộ trưởng Tư Pháp chỉ nửa tháng sau ngày ông trở lại Toà Bạch Ốc. Thế rồi hơn một năm sau bà ngậm ngùi ra đi sau khi không hoàn thành được hai nhiệm vụ quan trọng mà ông Trump đòi hỏi: ém nhẹm hồ sơ Epstein và biến Bộ Tư Pháp thành vũ khí trừng trị các đối thủ không đội trời chung của ông Trump.

Cũng trong Tháng Tư, bà Lori Chavez-DeRemer, bộ trưởng Lao Động, bị buộc phải từ chức sau nhiều cuộc điều tra về lạm dụng chức quyền, biến cơ quan bộ thành nơi nhậu nhẹt đồi truỵ, kể cả quan hệ tình ái với thuộc cấp và sử dụng ngân quỹ vào những mục đích cá nhân.

Hai người phụ nữ khác, tuy không phải là bộ trưởng nhưng quyền lực không thua kém bao nhiêu, đã ra đi vì những lý do cá nhân trong khi thời gian đảm nhiệm công việc của họ cũng khá ngắn ngủi: bà Tulsi Gabbard, giám đốc Tình Báo Quốc Gia và cô Karoline Leavitt, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc.

Cô Leavitt mới sinh con nhỏ, và nói cô muốn dành thời gian cho con. Bà Gabbard từ chức hôm 30 Tháng Sáu sau 15 tháng lãnh đạo cộng đồng tình báo Hoa Kỳ với lý do chồng bà, ông Abraham Williams, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư xương, cần bà hỗ trợ và chăm sóc. Tuy nhiên, trong giới quan sát chính trị, người ta cho rằng bà Gabbard ra đi vì chán nản với những vụ đối đầu về quan điểm liên quan tới kết quả bầu cử năm 2020 (tình báo Mỹ không thừa nhận có gian lận bầu cử), vũ khí nguyên tử của Iran (tình báo Mỹ tin rằng Iran không có vũ khí nguyên tử); các bất đồng đó làm cho bà càng ngày càng bị gạt ra ngoài tiến trình quyết định chính sách đối ngoại của Mỹ, chỉ còn ngồi làm cảnh.

Về đâu những mái tóc vàng?

Xem lại danh sách những phụ nữ dưới trướng ông Trump, người ta nhận ra hầu hết họ là những người rất mực trung thành dù tài năng và kinh nghiệm quản trị chính quyền còn nhiều thiếu sót. Lòng trung thành đó rất nhiều lần được bày tỏ bằng những lời nịnh hót đôi khi sống sượng như đòi tạc chân dung ông lên núi Rushmore chẳng hạn.

Một nét kỳ lạ trong cách chọn phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, thay mặt ông Trump trước báo chí và công luận là chọn phụ nữ trẻ, xuất thân từ Fox News hoặc truyền thông cánh hữu và tóc vàng. Nhiều người (Kayleigh McEnany, Karoline Leavitt và Katie Zacharia chẳng hạn) đều có mái tóc vàng óng ả và ngoại hình hao hao giống cô Ivanka Trump – ái nữ của tổng thống. Ông Trump từng bày tỏ nếu Ivanka không phải là con gái rượu của ông, hẳn ông đã “hẹn hò” với cô ấy! Ở đây nhan sắc và mái tóc vàng, cùng với lòng trung thành nói ra lời, đã thay cho tài năng, kinh nghiệm mà người phát ngôn thay mặt tổng thống cần phải có.

Những phụ nữ bị ông Trump cho về vườn trong năm nay hoặc kém năng lực, hoặc lạm dụng chức vụ để tham nhũng, vinh thân phì gia, làm ông Trump bị mất mặt trước dân chúng.

Vẫn còn một mái tóc vàng thường xuyên xuất hiện bên cạnh ông Trump: cô Natalie Harp, hỗn danh “máy in sống” (human printer). Chức vụ cô nhỏ thôi nhưng quyền lực thì vô biên, cô gần như là người duy nhất ở bên ông Trump, nói cho ông những lời ông muốn nghe, in cho ông những gì ông muốn đọc, đăng lên mạng những lời ông muốn nói và do đó có ảnh hưởng lớn tới cách thức ông Trump nhìn nhận (hoặc xa rời) thực tế cuộc sống. Đã có tin đồn cô Harp có thể sẽ thay cô Zacharia ở cương vị phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc – cả hai đều trẻ đẹp, đều tóc vàng và cô Harp thậm chí luôn ăn mặc và trang điểm sao cho thật giống cô Ivanka Trump!

Chánh Văn Phòng Susan Wiles muốn đưa ông Scott Jennings, nhà bình luận chính trị bảo thủ của đài CNN, vào chức vụ thư ký báo chí, nhưng ông Trump nói với Fox News rằng ông chưa vội quyết định người thay thế cô Zacharia. Ông Jennings có tài năng, có kinh nghiệm truyền thông, nhưng ông không phải là phụ nữ, không có mái tóc vàng nên có lẽ ông không nên nuôi nhiều hy vọng. [dt]

video
play-rounded-fill