Monday, March 18, 2024

Thượng úy công an bị vợ đánh ghen tàn bạo ở Cà Mau

CÀ MAU, Việt Nam (NV) – Quan hệ bất chính, thượng úy công an và nữ cán bộ ấp ở Cà Mau bị bắt quả tang không mảnh vải che thân, rồi bị đánh ghen, bị người dân quay video clip dài hơn phút tung lên mạng xã hội.

Ngày 23 Tháng Năm, Văn Phòng Ủy Ban tỉnh Cà Mau đã có công văn truyền đạt ý kiến của chủ tịch tỉnh Cà Mau giao Ủy Ban huyện Cái Nước “điều tra làm rõ, và xử lý nghiêm vụ thượng úy công an bị đánh ghen.”

Nói với báo VNExpress, cùng ngày ông Phan Văn Hái, giám thị trại giam Cái Tàu, Tổng Cục 8, Bộ Công An, đóng tại huyện U Minh, cho biết đã quyết định đình chỉ công tác ông Nguyễn Văn Thi, thượng úy, cán bộ phân trại K3, người ngoại tình với nữ cán bộ ấp trong clip “đánh ghen.” Ngoài ra, lãnh đạo đơn vị này cũng đã họp kiểm điểm, đề nghị tước quân tịch đối với ông Thi.

Trong bản tường trình gửi lãnh đạo trại giam Cái Tàu, ông Thi thừa nhận sai phạm khi có quan hệ bất chính, bị vợ đánh ghen ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua.

Theo xác minh ban đầu, khoảng 1 giờ chiều 13 Tháng Năm, bà Nguyễn Thị Diệu (34 tuổi), vợ của ông Thi, cùng nhóm 7 người kéo nhau đến một căn nhà  ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, gần với nhà ông Thi, nơi bà T.H.P. (29 tuổi), cán bộ của ấp 11, xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, đang trông coi nhà cho cha ruột để đánh ghen.

Mặc dù cả hai người này đã có gia đình, nhưng tại đây nhóm người trên đã bắt quả tang ông Thi và bà P. đang nằm chung giường không mặc quần áo. Bà Diệu xông vào nắm đầu lôi bà P. ra khỏi phòng đánh và cắt tóc. Còn những người khác kéo ông Thi ra phòng khách trói lại, nhục mạ.

Theo bà P., mọi việc do ông Thi chủ động, lợi dụng khi bà đang say rượu rồi lẻn vào phòng riêng thực hiện.

Trong lúc bà Diệu đánh ghen có người dùng điện thoại quay lại sau đó tung lên mạng xã hội. “Bột ớt nóng cháy khắp người. Người ta đấm đá, bắt trói rồi quay clip với 6 máy đã thủ sẵn từ trước,” bà P. đau đớn kể lại với báo Tiền Phong.

Sau khi sự việc xảy ra, bà P. phải lên trụ sở công an xã Đông Hưng làm việc trước sự soi mói của nhiều người. “Tôi đau đớn, nhục nhã, ê chề trước mắt mọi người,” bà P. khóc khi nhớ lại.

Nỗi đau còn dày vò bà P. khi trở về nhà. “Vừa bước vô nhà, con cái ôm chân. Nhưng cha mẹ chồng xua đuổi, không cho vô nhà, không cho làm dâu con,” P. kể tiếp.

Chiều 22 Tháng Năm, sau khi clip đánh ghen lan truyền trên mạng, ông Phạm Phúc Giang, chủ tịch huyện Cái Nước, cho biết đã chỉ đạo công an huyện phối hợp với ủy ban xã Đông Hưng “xác minh vụ việc và mời các bên liên quan đến để làm rõ.”

Theo ông Giang, “Việc quan hệ bất chính là sai sẽ được xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, hành vi đánh ghen như trong clip đang phát tán trên mạng là khó chấp nhận. Dù hai bên tự thỏa thuận nhưng vẫn chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc.” (Tr.N)

Sài Gòn muốn công nhận hai “hiệp sĩ” là liệt sĩ

MỚI CẬP NHẬT