Lời nói cuối cùng của bệnh nhân COVID-19: ‘Ai sẽ trả những chi phí này?’

NEW YORK, New York (NV) – “Ai sẽ trả những chi phí này?” Đó là câu cuối cùng của một bệnh nhân COVID-19 thều thào nói với người y tá chuẩn bị gây mê đặt ống thở.

“Tôi không lạ với những cảnh tượng khủng khiếp trước cái chết tại bệnh viện, nhưng đây là câu nói làm tôi chấn động bàng hoàng,” ông Derrick Smith, chuyên viên gây mê tại một bệnh viện ở thành phố New York, kể lại với CNN.

Hệ thống hô hấp của bệnh nhân này đã không còn hoạt động nữa, ông không còn nói ra hơi nữa. Nhưng điều nặng lòng nhất trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh này, không phải là giúp ông được sống, mà là chi phí bệnh viện, người y tá kể lại.

Không thể trả lời câu hỏi trên, hành động duy nhất mà ông Smith cùng đồng nghiệp giúp cho bệnh nhân này là gọi cho người vợ.

“Để họ có thể nói chuyện với nhau lần cuối,” ông Smith kết luận.

Ông Derrick Smith, người kể lại câu chuyện “Ai sẽ trả những chi phí này?” (Hình chụp qua trang Facebook của Derrick Smith)

Hầu hết những bệnh nhân COVID-19 khi được đặt ống thở đồng nghĩa với việc không qua khỏi. Khoảng 80% bệnh nhân phải đặt ống thở tử vong, theo CNN.

Hoa Kỳ là quốc gia phát triển duy nhất không có hệ thống bảo hiểm y tế toàn dân.

Khoảng 28 triệu người cao niên, tức là 10.4% dân số, không có bảo hiểm năm 2018, theo số liệu của Cục Thống Kê Hoa Kỳ.

Ông Larry Levitt, phó chủ tịch điều hành chính sách y tế tại hệ thống bệnh viện Kaiser, nói: “Chữa trị COVID-19 cho hàng chục triệu người không có bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm không đầy đủ là một vấn đề chỉ có ở nước Mỹ, nếu tính trong số các quốc gia phát triển.”

Ông Levitt cho biết, các con số thống kê từ năm ngoái cho thấy, sang năm 2021, tiền bảo hiểm sức khỏe tư nhân sẽ tăng thêm 40%.

Vị phó chủ tịch hệ thống Kaiser nói tiếp, bây giờ, có thêm hơn một chục triệu người thất nghiệp, tính luôn con cái của họ, có nghĩa là hàng chục triệu người không có bảo hiểm y tế .

“Đại dịch COVID-19 bùng phát, bộc lộ hết các khiếm khuyết về hệ thống y tế của đất nước chúng ta. Làm sao mà giải thích, một người Mỹ ngay trước giờ phút không biết tính mạng của mình đi về đâu, bận tâm chỉ một chuyện: Ai trả tiền chi phí chữa bệnh?” người y tá chuyên viên gây mê ngậm ngùi chia sẻ.

Ông Smith trầm giọng xuống: “Đó là những lời cuối cùng mà tôi sẽ không bao giờ quên.” (MPL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT