Cựu sĩ quan ANQĐ họp mặt trong tình đồng đội

Tâm An/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Gần 100 cựu sĩ quan An Ninh Quân Đội (ANQĐ) thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QLVNCH) cùng các chiến hữu và người thân của Hội Ái Hữu ANQĐ/QLVNCH đã gặp gỡ trong buổi họp mặt đầu Xuân tại nhà hàng Seafood World tại thành phố Westminster.

Ông Nguyễn Hữu Ngật, hội phó Hội Ái Hữu ANQĐ/QLVNCH, cho biết: “Hội chúng tôi được thành lập từ những năm 1990 và hoạt động liên tục cho tới nay đã 30 năm. Cục ANQĐ thời VNCH bao gồm Khối An Ninh Không Quân, An Ninh Hải Quân và các đơn vị trực thuộc Cục An Ninh Quân Đội thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho đất nước.”

Nói với các chiến hữu và người thân, ông Nguyễn Hồng Thái, hội trưởng, phát biểu: “Hôm nay chúng ta họp mặt Xuân Canh Tý để anh em gặp nhau, tâm tình và ôn lại thời gian chúng ta đã phục vụ cho đất nước, quân đội và nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam. Mặc dù chúng ta đã phục vụ tận lực và có những thành công vẻ vang như phá vỡ được các đài điệp báo của Cộng Sản ở khắp vùng lãnh thổ, chiếm lại được đài phát thanh tại Sài Gòn năm 1968… nhưng chúng ta vẫn chưa tròn trách nhiệm, để rồi phải ly hương 45 năm rồi. Hôm nay chúng ta gặp nhau để chia sẻ tâm tình, chia sẻ những niềm vui cuối cuộc đời. Chúng ta hy vọng rằng, đất nước, dân chúng Việt Nam và chúng ta sẽ có ngày được vinh quang.”

Ông hội trưởng cũng gửi lời tri ân tới các vị khách ở xa đã gửi lời chúc mừng tới hội như phu nhân cựu Chuẩn Tướng Vũ Đức Nhuận, cựu cục trưởng Cục ANQĐ; niên trưởng Nguyễn Văn Xảo, chánh Sở 4 ANQĐ; niên trưởng Chu Bá Yến ở Florida… và các chiến hữu ở các tiểu bang xa như Nguyễn Sĩ Trấp ở Texas, chiến hữu Trần Chánh Trí  ở Illinois…

Chụp hình kỷ niệm mỗi khi có dịp gặp lại nhau. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Ban tổ chức cũng cám ơn sự có mặt của các thân hữu ANQĐ, như niên trưởng Trần Văn Hoạch, La Trinh Tường, Vũ Trọng Mục; Chiến Đấu Nguyễn Văn Chấn và Vũ Thế Tân… đồng thời nhắc tới những chiến hữu, đồng môn đã qua đời do tuổi cao sức yếu trong năm qua.

Trong số khách mời, có ông La Trinh Tường, 81 tuổi, cựu Trung Tá Sư Đoàn Nhảy Dù KBC 3800, hiện đang ở Anaheim, chia sẻ: “Tôi là một trong những người lính của Tiểu Đoàn 1 Lính Nhảy Dù, đã trực tiếp cùng với đồng đội mình giải tỏa, giành lại Đài Phát Thanh ở Sài Gòn từ tay Cộng Sản Bắc Việt sau khi bị họ tấn công vào Tết Mậu Thân năm 1968. Vì điều này mà các chiến hữu bên ANQĐ thường coi tôi là thân hữu và thường xuyên mời tôi tới dự gặp mặt các anh em trong hội ANQĐ.”

“Sau khi mất nước, nhiều anh em chiến hữu đã hy sinh, người thì di tản đi các nước, người bị đi tù cải tạo nhiều năm trong đó có tôi là 13 năm. Năm 1991 tôi mới được sang Hoa Kỳ theo diện HO, nên có dịp gặp lại đồng môn chiến hữu, tôi rất xúc động, vui mừng,” cựu Trung Tá Tường nói thêm.

Ông Nguyễn Hồng Thái (trái), hội trưởng Hội Ái Hữu An Ninh Quân Đội, Quân Lực VNCH. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Ngoài những cựu sĩ quan ANQĐ ở Orange County, còn có một số chiến hữu từ San Diego tới dự. Trong số đó có ông Hoàng Văn Nhạn và ông Trần Hoạch.

Ông Trần Hoạch hiện là hội trưởng Hội Đền Hùng ở San Diego. Tuy đã 87 tuổi, nhưng có lẽ vì tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, nên ai cũng nghĩ ông chỉ ở tuổi ngoài 70. Ông bồi hồi chia sẻ về những sóng giá đã trải qua trong cuộc đời mình: “Trước năm 1975, tôi từng là Chánh Sở Hành Chánh của Cục ANQĐ giai đoạn 1964-1969, chịu trách nhiệm quản trị khoảng 2,500 nhân viên trong Cục ANQĐ. Sau đó tôi chuyển sang Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 9 với chức vụ Trưởng Phòng 3 Chiến Thuật Hành Quân. Vì những chức vụ quan trọng và bí mật như vậy, cho nên khi mất nước, tôi đã phải đi tù ‘cải tạo’ ngoài Sơn La, Hoàng Liên Sơn gần 10 năm.”

“Trong thời gian tôi ở tù, tôi đã gửi các con đi vượt biên, do vậy mà mỗi con nay định cư ở một nước khác nhau, người thì ở Đức, người ở Canada. Sau khi ra tù, tôi vượt biên nhưng không thành công. Tôi lại bị đi tù thêm hai năm nữa. Sau khi được thả ra, tôi lại vượt biên lần thứ hai vào năm 1989 cùng với cô con gái. Lần này tôi đã tới đảo Galang ở Indonesia thành công và được làm chức vụ chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tị Nạn ở đảo này. Năm 1992 tôi được định cư tại Hoa Kỳ, cùng với con gái,” ông kể tiếp.

Cùng lưu lại thông tin để liên lạc với nhau. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Ông Hoàng Văn Nhạn chính là cấp dưới của ông Trần Hoạch khi xưa, hiện ông Nhạn là hội trưởng Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH. Ông Nhạn tâm sự: “Tôi sang Mỹ theo diện HO năm 1992. Năm nào tôi cũng từ San Diego tới đây để họp mặt. Ngành của chúng tôi phải làm những nhiệm vụ bí mật, là đối tượng số một đối với CSVN, do đó, khi mất nước, không ai trong chúng tôi không bị đi ‘cải tạo’ dưới ba năm, đa phần là trên dưới 10 năm.”

“Mỗi lần gặp nhau, tôi rất cảm động vì tình đồng đội, tình thầy trò giữa chúng tôi với nhau. Nhưng bên cạnh đó nó cũng gợi lên nỗi đau mất nước trong tâm trí của những người từng trong quân đội VNCH như tôi,” ông Nhạn nói tiếp.

“Dù dịch COVID-19 đang là vấn đề lo ngại của nhiều người, nhưng đối với tôi điều đó không quan trọng. Với tôi, tình đồng đội, chiến hữu mới là tất cả. Vì thế mà tôi vẫn đến đây để gặp gỡ mọi người,” ông nói thêm.

Ông Phạm Văn Vệ, 88 tuổi, ở Westminster, từng là Trưởng Ty ANQĐ Tỉnh Thừa Thiên thời VNCH, xúc động chia sẻ: “Tôi sang Hoa Kỳ vào mùa Hè năm 1991 theo diện HO. Năm nào tôi cũng tham gia sinh hoạt gặp mặt của Hội ANQĐ. Mỗi lần gặp lại anh em chiến hữu, tôi thấy tuyệt vời. Những năm đầu tiên mỗi buổi gặp mặt là mười mấy bàn tiệc [mỗi bàn tiệc 10 người]. Nhưng mỗi năm lại thưa dần, thưa dần đi, năm nay chỉ còn có tám, chín bàn tiệc thôi. Người bạn thân của tôi, trước đây là cấp trên của tôi, cũng vừa mới qua đời.”

Ông Trần Hoạch (trái), cựu Chánh Sở Hành Chánh, Cục ANQĐ thời VNCH, và ông Hoàng Văn Nhạn, từng là cấp dưới của ông Trần Hoạch, nay hai ông cùng ở San Diego phục vụ trong cộng đồng. (Hình: Tâm An/Người Việt)

Theo Ban Tổ Chức, lúc đầu dự kiến đặt tiệc cho 100 người, nhưng cách đây hai tuần, do lo ngại dịch virus COVID-19 nên đã đặt nhà hàng ít lại hai bàn (tương đương 20 chỗ ngồi).

“Tuy nhiên, hôm nay các anh em chiến hữu đã không quản ngại tình hình dịch virus, anh em chiến hữu đều có mặt đông đủ hơn cả sự mong đợi của chúng tôi. Chúng tôi đã phải đặt thêm hai bàn tiệc,” ông Hội Phó Nguyễn Hữu Ngật cho biết.

Buổi tiệc Tân Niên đầu Xuân đã khép lại trong không khí ấm áp tình đồng đội và tiếng nhạc của ban nhạc Happy Band, mà ông trưởng ban nhạc cũng là cựu sĩ quan ANQĐ của QLVNCH. (Tâm An)

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT