Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Nam California vừa tổ chức tiệc mừng Tân Niên Canh Tý 2020 với chủ đề “Đón Xuân Này, Ta Nhớ Xuân Xưa” vào chiều Chủ Nhật, 8 Tháng Ba, tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster.
Buổi tiệc ngoài các cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Trừ Bị Thủ Đức còn có sự tham dự của hầu hết các hội đoàn quân đội cũng như dân sự, diễn ra đơn giản nhưng thắm tình huynh đệ chi binh.
Trên sân khấu, bên phải là bàn thờ tổ quốc với lá cờ vàng trong đó có di ảnh của cố Đại Tá Trần Ngọc Thống, Khóa 1 Nam Định, cựu SVSQ kỳ cựu xuất thân từ trường Bộ Binh Thủ Đức vừa ra đi vĩnh viễn.
Ông Nguyễn Trọng Thu, hội trưởng, nói: “Chúng tôi là người lính VNCH, được lệnh tan hàng nhưng chưa có giấy giải ngũ, vì vậy chúng tôi không còn đơn vị nhưng chúng tôi vẫn còn tình đồng đội. Mặc dù bây giờ chúng tôi là những người lính già xa quê hương, sống trên quê hương thứ hai, nhưng mỗi độ Xuân về không khỏi bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm xưa, nhớ lại Quân Trường Mẹ đã đào tạo chúng tôi thành người chiến sĩ, nhớ lại chiến trường xưa mà chúng tôi đã đem xương máu để bảo vệ quê hương, nhớ người lính gác giặc đêm Xuân đã âm thầm tâm sự ‘đồn anh đóng ven rừng mai, nếu mai không nở, anh đâu biết Xuân về hay chưa.’”

“Đặc biệt là nhớ về mùa Xuân Mậu Thân 1968, một dĩ vãng buồn vì 6,000 đồng bào bị Việt Cộng thảm sát vô tội, nhưng vui vì 300,000 quân Cộng Sản miền Bắc xua vào tổng công kích miền Nam đã trở thành đoàn quân ‘sinh Bắc tử Nam.’ Do đó hội ngộ đầu Xuân năm nay có chủ đề ‘Đón Xuân Này, Ta Nhớ Xuân Xưa.’ Nhớ lại Xuân xưa, chúng ta nhớ lại một buổi tàn Xuân 1975, ngày 30 Tháng Tư đất nước đảo điên, anh hùng mạt vận. Ngày ấy năm vị tướng lãnh VNCH và quân dân cán chính đã thà hy sinh chứ không hàng giặc,” ông xúc động nói.
Lời nói đầu năm của ông hội trưởng thật hùng hồn nhưng phảng phất nỗi ưu tư của những người lính chiến còn mang theo vận nước đi khắp bốn phương trời.
Trong buổi tiệc này, ban tổ chức cũng tưởng nhớ đến Đại Tá Trần Ngọc Thống, đồng tác giả cuốn “Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” cùng với hai tác giả Lê Đình Thụy và Hồ Đắc Huân, nói lên tính chiến đấu bảo quốc an dân, thực lực tính chiến đấu nói lên sự hào hùng của Quân Lực VNCH, trong đó có cổ thành Quảng Trị chiến đấu 55 ngày đêm, cả sư đoàn Bắc Việt phải rút đi, hoặc trận Bình Long An Lộc, quân lực VNCH đã lấy tro tàn An Lộc để ghi chiến tích Bình Long.

Tiếp đến, ba ái nữ của cố Đại Tá Trần Ngọc Thống là các cô Trần Thị Thu Hương, Trần Thị Thu Trang, Trần Thị Ngọc Lan cùng lên thắp hương trước bàn thờ chiến sĩ và di ảnh của cha, khi mọi người cùng đứng nghiêm chào kính vị niên trưởng kính yêu của mình.
Ông Nguyễn Văn Chuyên, hội phó và cũng thuộc Hội Không Quân, kể rằng ông thuộc Khóa 1/70 Thủ Đức, sau về Phi Đoàn 518, Không Đoàn 23 Chiến Thuật, Sư Đoàn 3 Không Quân Biên Hòa. Ông đi động viên vào Thủ Đức cuối năm 1969, ra trường với cấp bậc chuẩn úy, đang lúc thụ huấn tại Thủ Đức thì bên Không Quân cần tuyển phi công, nên họ vào Thủ Đức tuyển những người có bằng Tú Tài, đã qua thời gian huấn luyện quân sự.

“May mắn tôi được tuyển vào Không Quân, sau đó được sang Hoa Kỳ học lái máy bay chiến đấu ném bom Skyraider, vì thế chỉ chưa hết một năm ở Bộ Binh nhưng sau đó lại phục vụ trong binh chủng Không Quân. Từ khi học ở Mỹ về nước năm 1972, tình hình chiến sự đến hồi khốc liệt, tuy đơn vị đóng ở Biên Hòa nhưng chúng tôi bay khắp các chiến trường, từ các mặt trận Quảng Trị, Pleiku, Kon Tum, hoặc yểm trợ những nơi nào được biệt phái tới,” ông Chuyên kể.
Ông kể tiếp: “Từ năm 1972 trở về sau, Không Quân Việt Nam phải phụ trách ở nhiều mặt trận lớn, khi chiến trường vùng 3 chiến thuật từ Biên Hòa, Long Khánh, Tây Ninh, An Lộc, Bình Long, Phước Long rất khốc liệt. Sau trận An Lộc, quốc lộ 13 từ Chơn Thành, Lai Khê, Rạch Bắp, những con đường lên Tống Lê Chân bị ảnh hưởng rất nhiều, chúng tôi cũng được biệt phái về nằm trong phi trường Tân Sơn Nhất để canh chừng thủ đô Sài Gòn.”

“Máy bay ném bom Skyraider rất hữu hiệu, nổi tiếng trong nhiều trận chiến ác liệt vì hỏa lực rất mạnh và khả năng ném bom rất chính xác. Những anh em bộ binh trong những trận địa dưới đất khi thấy chúng tôi bay đến đều vui mừng vì được yểm trợ rất hữu hiệu. Bị bắn là thường xuyên, có những trường hợp máy bay rơi, chúng tôi nhảy dù xuống được anh em bộ binh dưới đất xông ra giải cứu, tình huynh đệ chi binh lúc ấy thật cảm động, cho đến bây giờ gặp lại nhau trong những lần hội ngộ này, thật vui mừng biết bao,” ông Chuyên xúc động nói.
Ông Hoàng Trọng Độ, cựu trung tá quận trưởng quận Hương Trà, Thừa Thiên Huế, cho biết: “Tôi thuộc Khóa 4/53, sau đó thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm, được đưa về các đơn vị dân sự vụ, đảm nhiệm công tác tiếp thu các tỉnh thành mới được thành lập, khi chính phủ thời Đệ Nhất Cộng Hòa thành lập những khu trù mật với quốc sách Ấp Chiến Lược. Các toán dân sự vụ lúc bấy giờ đến những nơi đó làm công tác kêu gọi dân chúng trở về với quốc gia.”

“Sau đó khoảng giữa năm 1956, tôi về đơn vị Thủy Quân Lục Chiến, về giữ an ninh tỉnh Chương Thiện. Sau năm Mậu Thân 1968, khi đang hành quân tại Quảng Ngãi thì được giao chức vụ quận trưởng quận Nghĩa Hành. Chúng tôi nay đã lớn tuổi rồi, mỗi năm về họp mặt ngày càng thấy vắng bớt, khóa của tôi gồm 1,200 người nhưng hôm nay đây chỉ gặp lại chỉ có hai người là ông Lê Bá Khiếu và ông Võ Văn Tùng, nhưng tình đồng môn vẫn thắm thiết như ngày nào,” ông nói thêm.
Buổi tiệc không thể thiếu phần văn nghệ sôi nổi với ban hợp ca SVSQ Thủ Đức đồng ca bài “Ly Rượu Mừng” gởi lời chúc tốt đẹp đến mọi người trong không khí rộn ràng Xuân vẫn còn vương vấn. Tiếp đến là những màn hợp ca, nhạc cảnh với những hình ảnh và những bản nhạc ca ngợi tình quê hương và người lính, kéo dài với tiết mục dạ vũ mừng Xuân. (Văn Lan)
















































