Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – “Đêm Đại Dương” kỷ niệm 70 năm thành lập Quân Chủng Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), do Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California tổ chức vừa diễn ra tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster, vào tối Chủ Nhật, 11 Tháng Mười Hai.

Hải Quân Vũ Đình Thọ kể lại sự ra đời của Quân Chủng Hải Quân VNCH: “Quân Chủng Hải Quân ra đời vào năm 1952, trong bối cảnh đất nước Việt Nam rất tang thương và đầy loạn lạc, bởi vì đảng Cộng Sản Việt Nam theo lệnh của Đệ Tam Quốc Tế Cộng Sản quyết tâm dùng bạo lực và xương máu của đồng bào để nhuộm đỏ quê hương.”
“Do vậy, trong thời điểm từ 1952 tới những năm sau đó, những thanh niên đã được sống và hưởng thụ một nền giáo dục và văn hóa rất nhân bản của miền Nam Việt Nam đã ý thức được họa Cộng Sản, họ đã ào ạt tình nguyện gia nhập Quân Đội Quốc Gia Việt Nam. Sau đổi là Quân Lực VNCH để chiến đấu chống lại Cộng Sản phi nhân, và sẵn sàng hy sinh xương máu để xây dựng một nền dân chủ đầu tiên của đất nước, đó là nền Đệ Nhất Cộng Hòa, và sau đó củng cố nền móng cho nền Đệ Nhị Cộng Hòa,” ông Thọ cho biết thêm.
Cũng theo ông Thọ kể, sau 70 năm nhìn lại, những người lính Hải Quân còn lại những gì trong ký ức của mình, đó là những nhiệm vụ mà họ đã hoàn thành trong suốt cuộc chiến bảo vệ nền tự do, dân chủ cho miền Nam Việt Nam. Thứ đến, họ cũng chẳng thể nào quên được những đồng đội của họ đã hy sinh trong chiến tranh, từ Cửa Việt địa đầu giới tuyến đến Năm Căn nơi tận cùng của đất nước, cho đến Hoàng Sa đảo xa xôi, mà những chiến sĩ Hải Quân đã từng oanh liệt chôn xác quân thù. Rồi qua hàng ngàn cây số sông rạch của Cửu Long Giang với đầy rẫy bưng biền cạm bẫy của lũ qủy ma Cộng Sản. Còn phải kể đến hàng ngàn cây số Biển Đông, họ phải ngày đêm tuần tiễu ngăn thù trong, khử giặc ngoài để giữ gìn bờ cõi.

Ông Thọ nói tiếp: “Trong suốt chiều dài của cuộc chiến, với lời thề ‘Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm,’ hằng năm, ngàn ngàn người lính VNCH nói chung và Hải Quân nói riêng đã ngã xuống cho tự do, hạnh phúc của dân tộc. Họ quả là những trang trung liệt, những người đời đời là nỗi tiếc thương, và niềm hãnh diện cho quân, dân miền Nam; cho mọi thế hệ và mọi thời đại của những trang sử Việt oai hùng.”
Cựu Hải Quân Đại Tá Phạm Mạnh Khuê, vị sĩ quan chủ tọa, phát biểu: “Chúng tôi rất vui mừng và cảm kích với sự hiện diện của các chính khách, các vị hội trưởng, và đại diện các hội đoàn Quân, Cán, Chính VNCH. Những hội đoàn đã cùng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long trong nhiều năm qua đã thi hành những công tác xã hội, và những công tác chống Cộng Sản. Chúng ta đã hoàn thành được nhiều thành tích để mang lại tinh thần quốc gia tại Orange County.”
Hải Quân Lâm Ngọc Thạch, hội trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long Nam California, phát biểu: “Cuối Tháng Tư, 1975, miền Nam tự do bị lọt vào tay Cộng Sản Bắc Việt, Những chiến sĩ Hải Quân VNCH cũng theo vận nước nổi trôi, đưa hạm đội gồm 30 chiến hạm tới Phi Luật Tân cùng hơn 30,000 đồng bào đi tị nạn Cộng sản, và được định cư khắp nơi trên thế giới. Một số đông chiến hữu Hải Quân đã chọn miền Nam California làm nơi định cư, và đã liên lạc được với nhau để giúp đỡ, tương trợ nhau bằng tinh thần cũng như vật chất.”

“Họ đã nhanh chóng thành lập Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long vào 1978, và đã hoạt động ngày càng vững mạnh, nhằm giúp đỡ cho các chiến hữu Hải Quân không những ở nơi này mà ngay cả những chiến hữu thương phế binh và quả phụ còn đang sống trong hoàn cảnh khó khăn dưới chế độ Cộng Sản tại quê nhà. Hôm nay, trong niềm vui mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân Chủng Hải Quân VNCH, chúng ta không quên tưởng nhớ đến những đồng đội; những chiến hữu Quân Lực VNCH đã hy sinh cho cuộc chiến, và tất cả những anh hùng dân, cán, chính đã nằm xuống cho miền Nam tự do,” ông hội trưởng nói.
Tiếp đến là nghi thức cắt bánh sinh nhật Hải Quân VNCH được tròn 70 năm.
Trong số quan khách đến dự, Bác Sĩ Lê Mạnh Tuấn, cựu y sĩ Quân Y của Sư Đoàn 5 Bộ Binh đã từng tử thủ mặt trận An Lộc ba tháng, kể: “Gốc của tôi là dân Nha Trang nên tôi có dịp quen với nhiều bạn Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân đi thụ huấn tại Quân Trường Hải Quân Nha Trang. Hôm nay, tôi được anh Bùi Văn Tẩu, cựu sĩ quan Hải Quân, mời tôi đến đây để tham dự buổi tiệc kỷ niệm 70 năm thành lập Quân Chủng Hải Quân VNCH. Tuy chúng tôi là những cựu quân nhân khác màu áo quân, binh chủng, nhưng thật ra thì cũng đều là những chiến sĩ của Quân Lực VNCH. Trong thời chiến thì cùng chống giặc, khi ra hải ngoại thì anh em chúng tôi vẫn xem nhau là tình chiến hữu.”

Chiến hữu Chuẩn Đức Lê, Khóa 22 Hải Quân Nha Trang, bày tỏ: “Trong ngày kỷ niệm 70 năm Quân Chủng Hải Quân VNCH, khi thấy sự đoàn kết của các cựu quân nhân đồng môn, tôi rất xúc động và hãnh diện, vì mình cũng là một cựu chiến sĩ Hải Quân VNCH đã đóng góp tinh thần và thân xác để bảo vệ sự tự do, hạnh phúc cho đồng bào miền Nam. Trong chiến trường, cá nhân tôi cũng từng là một cấp chỉ huy trưởng của một tàu chiến nhỏ. Sau 30 Tháng Tư, 1975, tôi vẫn còn ở lại quê hương mình. Nhưng vận nước đã đổi thay, rất nhiều chiến sĩ Hải Quân đã đền nợ nước, và một số phải bị vào tù ‘cải tạo’ của Cộng Sản.”
Hải Quân Bùi Văn Tẩu, Khóa 17 Hải Quân, nói: “Trong thời chiến, những người trai thế hệ tuân theo lệnh động viên của chính phủ VNCH để tòng quân giúp nước. Tôi cũng thế, một cựu Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 17 Hải Quân VNCH. Bao nhiêu năm chiến đấu trên những chiến trường từ sông ngòi đến biển khơi, anh em chiến sĩ Hải Quân VNCH chúng tôi vẫn noi theo gương anh dũng của Đức Thánh Tổ Trần Hưng Đạo. Cho dù vận nước đã như thế nào, nhưng tinh thần Hải Quân VNCH vẫn còn gắn bó như lúc còn trong thời chiến.”

Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Vũ Ngọc Khuê, Khóa 26 Hải Quân Nha Trang, tâm tình: “Mặc dù chúng tôi là khóa đàn em của các bậc niên trưởng cựu Sinh Viên Sĩ Quan Hải Quân VNCH. Nhưng khi được tham dự buổi kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân Chủng Hải Quân VNCH, đó là niềm vinh dự và hãnh diện. Chúng tôi rất sung sướng được gặp lại quý niên trưởng, cùng chiến hữu đã cùng chúng tôi sinh hoạt trong Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, và rất xúc động khi còn gặp được những niên trưởng cao tuổi vẫn còn đến dự ngày kỷ niệm 70 Hải Quân trong ‘Đêm Đại Dương.’”
Chương trình văn nghệ của “Đêm Đại Dương” do các ca sĩ của Ban Nhạc Moon Flower đảm trách, cùng những tiếng hát của các cựu quân nhân Quân Lực VNCH. [qd]


































































































