Monday, April 29, 2024

Hội Võ Bị Nam California tổ chức Tiệc Tân Niên 2024

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo đồng hương và các chiến hữu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đến dự Tiệc Tân Niên 2024, do Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan (SVSQ) Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam (TVBQGVN) Nam California tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 28 Tháng Giêng, tại nhà hàng Paracel Seafood, thành phố Westminster.

Hình ảnh về Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam trên sân khấu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Các cựu SVSQ Võ Bị từ nhiều nơi về tham dự. Từ các niên trưởng với mái đầu bạc phơ, cho đến các niên đệ, cùng các chiến hữu của nhiều quân trường bạn, tất cả bên nhau vui xuân trên đất khách trong tinh thần huynh đệ chi binh, để cùng nhắc lại những chiến thắng oai hùng tại chiến trường miền Nam, và kể cho nhau những hoàn cảnh vui buồn trên xứ lạ quê người.

Cựu SVSQ Trần Văn Giỏi, Khóa 26 Võ Bị, hội trưởng Hội Cựu SVSQ Trường VBQGVN Nam California, cho hay: “Phần nhiều các cựu SVSQ đã thành công trên đường binh nghiệp, và làm rạng danh quân trường Võ Bị. Trong thời chiến, những người còn sống đang tiếp tục con đường đã chọn, và những người nằm xuống đã trở thành những anh hùng vị quốc vong thân. Vì vận nước, sau năm 1975, mặc dầu Trường VBQGVN đã đi vào Quân Sử VNCH, nhưng truyền thống bất khuất và khí hào hùng chưa lịm tắt trong tâm tư của những sĩ quan xuất thân từ ngôi trường lịch sử này. Vì thế hằng năm, Hội Cựu SVSQ Trường VBQGVN Nam California đều có tổ chức những buổi họp mặt Tân Niên, cũng là dịp để điểm danh các huynh đệ đồng môn ai còn, ai mất. Đồng thời cũng để gìn giữ tinh thần gắn bó bên nhau của các cựu SVSQ Võ Bị.”

Hội trưởng Trần Văn Giỏi (bìa trái) và các phụ nữ trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Từ ngày thành lập cho đến Tháng Tư, 1975, Trường VBQGVN đã cung ứng cho các chiến trường miền Nam trên bốn vùng chiến thuật tất cả 29 khóa sĩ quan, với tổng số gần 7,000 sĩ quan, với gần 500 SVSQ của hai khóa cuối cùng.

Các sĩ quan tốt nghiệp quân trường mẹ Võ Bị được phân phối về các Quân, Binh Chủng Quân Lực VNCH như Nhảy Dù, Thủy Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Không Quân, Hải Quân, Pháo Binh, Thiết Giáp, các Sư Đoàn Bộ Binh, và còn nhiều đơn vị khác.

Dù ở cương vị nào, kỹ thuật hay tác chiến, người sĩ quan xuất thân Trường VBQGVN vẫn luôn nuôi dưỡng tinh thần “Tự Thắng Để Chỉ Huy” với châm ngôn “Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm,” được xem như kim chỉ nam trong tinh thần vì nước quên mình, và để minh chứng mọi trách nhiệm bảo vệ bờ cõi và bảo quốc an dân.

Ban văn nghệ Võ Bị Nam California đồng ca bài “Ly Rượu Mừng.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Niên trưởng Nguyễn Văn Thiệt, cựu SVSQ Khóa 18 Võ Bị, cựu tổng hội trưởng Tổng Hội Cựu SVSQ/TVBQGVN, từng nói: “Trải qua 31 khóa Võ Bị theo chiều dài lịch sử chiến tranh Việt Nam và mãi đến sau này, truyền thống mà chúng ta gìn giữ cho đến hôm nay là sợi dây liên lạc gắn bó chúng ta với nhau. Truyền thống mà chúng ta luôn giữ là ‘Tự Thắng Để Chỉ Huy.’ Tuy chúng ta không còn có cơ hội chỉ huy, nhưng mỗi người vẫn cần ‘tự thắng’ cho chính mình.”

Cũng theo niên trưởng Thiệt, danh dự không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả đóng góp của tất cả các cựu SVSQ đã không chọn an lạc dễ dàng, mà chỉ khát khao gió mưa cùng nguy hiểm. Ngày xưa, đã có nhiều cựu SVSQ khi cần đã sẵn sàng hy sinh xương máu, kể cả mạng sống của mình tại chiến trường để bảo vệ Danh Dự và Trách Nhiệm của một quân nhân, cũng như vẫn giữ gìn khí tiết khi sa cơ, thất thế.

Những cựu SVSQ đến với buổi hội ngộ hôm nay là để trở về với thời trai trẻ của mình, gặp lại những niên trưởng, niên đệ và đồng môn đã có thời gian được một quân trường nổi tiếng đào tạo để trở thành những sĩ quan chỉ huy của Quân Lực VNCH.

Hai niên trưởng Phạm Minh Đức (trái) và Nguyễn Văn Thiệt. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Niên trưởng Phạm Minh Đức, cựu SVSQ Khóa 16 Võ Bị, cựu giảng viên và huấn luyện viên tại Trường VBQGVN, kể lại: “Tôi là cựu cán bộ huấn luyện viên của Trường Võ Bị cho các SVSQ Khóa 18 và 19, và cũng là huấn luyện viên chiến thuật và vũ khí từ khóa 20 cho đến 25. Sau đó, tôi về phục vụ tại Quân Đoàn I. Tinh thần chiến đấu của những sĩ quan xuất thân từ Trường Võ Bị rất cao, vì họ đã chấp nhận sự nghiệp suốt đời của mình là phục vụ cho quân đội. Mặc dù trách nhiệm của họ chưa hoàn thành với quốc gia, dân tộc, nhưng tinh thần yêu nước, thương dân từ các bậc tổ tiên truyền lại, cho dù hoàn cảnh đất nước như thế nào, thì họ vẫn được xem là những người con yêu của tổ quốc.”

Tiệc Tân Niên 2024 có sự hiện diện đông đảo của quan khách, thân hữu và các đại diện hội đoàn cựu quân nhân Quân Lực VNCH như: Gia Đình Mũ Đỏ, Hội Thủy Quân Lục Chiến, Hội Biệt Động Quân, Hội Không Quân, Hội Hải Quân, Hội Cựu SVSQ Trường Võ Khoa Thủ Đức, Hội Thiếu Sinh Quân, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Hội Quân Cảnh, Hội Đồng Đế, Hội Sư Đoàn 5 Bộ Binh, và còn nhiều hội khác.

Ban văn nghệ Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam đồng ca bài “Mùa Xuân Nào Ta Về.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chiến hữu Nguyễn Định, hội trưởng Hội Sư Đoàn 5 Bộ Binh Nam California, nói: “Tôi là cựu SVSQ xuất thân từ Quân Trường Bộ Binh Thủ Đức. Trong chiến trường thì tôi cũng có tác chiến chung với các huynh đệ cựu SVSQ Võ Bị. Vì tình chiến hữu, Hội Sư Đoàn 5 Bộ Binh Nam California phải có mặt trong tiệc Tân Niên này.”

Chiến hữu Trần Quyền, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Quân Trường Đồng Đế, nói: “Trước kia, có lúc tôi là huấn luyện viên về bộ môn Nhảy Dù cho các anh em SVSQ của Võ Bị. Vì thế, đối với các cựu SVSQ Võ Bị, tôi xem họ nhưng chiến hữu thâm tình của tôi.”

Trong số quan khách đến dự, ông Tạ Trung, chủ tịch Hội Đồng Giám Sát Người Việt Quốc Gia Nam California, chia sẻ: “Những chiến sĩ VNCH, trong đó có những cựu SVSQ của Trường VBQGVN, họ đã vì nước quên mình, vì dân chiến đấu, nên chúng ta phải tôn trọng và kính mến họ.”

Các chiến hữu đến dự (từ trái) Nguyễn Định, Trần Quyền và Thái Hùng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Bùi Phát, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, tâm tình: “Chúng tôi luôn trân quý những cựu chiến sĩ trong Quân Lực VNCH, vì họ đã hy sinh đời trai trẻ của mình cho đất nước. Vì thế, mỗi lần có những buổi hội ngộ của các cựu quân nhân VNCH thì chúng tôi luôn đến tham dự, để bày tỏ lòng biết ơn và kính phục tinh thần chiến đấu để bảo vệ tổ quốc của họ.”

Chương trình văn nghệ mừng xuân trong tình chiến hữu, do các ban văn nghệ Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, Hội Cảnh Sát Quốc Gia và còn nhiều hội khác đóng góp. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT