Liên Trường Trung Học gây quỹ Cây Mùa Xuân giúp thương phế binh

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Liên Trường Trung Học Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), Nam California, vừa có buổi họp mặt Tân Niên 2025, và gây quỹ Cây Mùa Xuân giúp thương phế binh VNCH vào trưa Thứ Tư, 1 Tháng Giêng, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, thành phố Westminster.

Phần trình diễn của Ban Guitar Tơ Vàng. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Buổi họp mặt này là truyền thống hằng năm của Liên Trường, với sự hợp tác của cựu học sinh các trường Trung Học VNCH trước năm 1975 như Gia Long, Trưng Vương, Lê Văn Duyệt, Petrus Ký, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Tân Bình Nguyễn Thượng Hiền, Quốc Học-Đồng Khánh (Huế), Phan Thanh Giản, Đoàn Thị Điểm (Cần Thơ), Châu Văn Tiếp (Phước Tuy), Phan Châu Trinh (Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng (Quảng Trị), Liên Trường Pleiku, Nữ Trung Học Nha Trang, Lê Ngọc Hân (Mỹ Tho), và còn nhiều cựu học sinh của những trường khác.

Ông Mai Đông Thành, tổng thư ký của hội, cho hay: “Liên Trường là một hội đoàn độc lập bất vụ lợi, chỉ thuần túy sinh hoạt văn hóa xã hội, đặc biệt giúp đỡ trực tiếp các thương phế binh VNCH còn sống tại Việt Nam. Hiện nay, tổng số thương phế binh tại quê nhà đang cần sự trợ giúp của hội là khoảng 600 người. Tất cả số tiền do đồng hương và các mạnh thường quân đóng góp sẽ được gửi về cho các thương phế binh VNCH tại Việt Nam, hiện đang gặp nhiều khó khăn tài chính tại quê nhà.”

Các thành viên trong ban tổ chức hiện diện gồm có: Mai Khanh (Trưng Vương), chủ tịch luân phiên Liên Trường; Mai Đông Thành (Nguyễn Trãi); Lý Thanh Nhàn (Gia Long); Lâm Mỹ Hoàng Anh (Petrus Ký); Tôn Thất Bảo (Quốc Học-Đồng Khánh); Đỗ Thanh Hương (Gia Long); Đỗ Kim Thiện (Chu Văn An); Nguyễn Mộng Tâm (Trưng Vương); Bạch Tuyết (Châu Văn Tiếp); Lâm Thị Cẩn và Dương Ngọc Hoa (Lê Văn Duyệt); Mai Mai (Trưng Vương); và còn nhiều người khác.

Các thành viên trong ban tổ chức. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Mai Khanh, trưởng ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng và cảm tạ sự hiện diện của quý vị giáo sư, quý mạnh thường quân cũng như đại diện các trường, các hội đoàn bạn và đồng hương đến dự.

Bà nói: “Hơn 22 năm qua, ban tổ chức rất hân hạnh và vui mừng vì hằng năm, đồng hương lúc nào cũng nghĩ đến những người thương phế binh đang sống nghèo nàn tại quê nhà. Ngoài ra, các cơ quan truyền thông, báo chí tại Little Saigon cũng hết lòng yểm trợ ban tổ chức bằng cách đưa những thông báo đến với đồng hương tại Little Saigon và nhiều nơi khác. Vì thế, trong tiệc vui mừng Tân Niên hằng năm đều được sự ủng hộ nồng nhiệt của đồng hương đến dự. Tất cả số tiền quyên góp sẽ được gửi về cho các thương phế binh trước Tết Ất Tỵ 2025.”

Nhóm Line Dance Bá Hùng và Helen trình diễn. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Chương trình văn nghệ được mở đầu với liên khúc “Ly Rượu Mừng” và “Chiến Sĩ Vô Danh” do ban văn nghệ Liên Trường trình diễn.

Kế tiếp là phần trình diễn của Ban Guitar Tơ Vàng, qua sự hợp tấu của năm nữ nhạc sĩ Tây Ban Cầm; Ban Hợp Xướng Trưng Vương qua liên khúc “Biển Mẹ” của nhạc sĩ Phạm Duy; Nhóm Line Dance Liên Trường biểu diễn màn khiêu vũ tập thể qua melody của bài “Nào Biết, Nào Hay.”

Ban Hợp Xướng Trưng Vương với liên khúc “Biển Mẹ.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Liên tục chương trình là vũ khúc “Bức Tâm Thư” với phần trình diễn của nhóm múa Hậu Duệ Vì Dân; Nhóm Line Dance Bá Hùng và Helen rất độc đáo trong điệu nhảy tập thể qua nhạc phẩm “Tuyết Rơi;” Nhóm Phước Tuy Bà Rịa trong màn trình diễn thời trang với những màu sắc rực rỡ của chiếc áo dài truyền thống Việt Nam qua ca khúc “Little Saigon.”

Tiếp theo là phần trình diễn của Ngọc Châu với ca khúc “Thì Thầm Mùa Xuân,” Ban Tứ Ca Mây Hồng hợp ca bài “Và Tôi Cũng Yêu Em,” Nhóm Luật Khoa và thân hữu trong nhạc cảnh “Mười Thương,” nhạc cảnh “Tôi Yêu” với ban văn nghệ Lê Văn Duyệt, Nhóm Múa Ngọc Hân trong vũ khúc “Mùa Hoa Anh Đào,” Bạch Tuyết và Trường Giang của trường Châu Văn Tiếp trong lớp tân cổ giao duyên “Tâm Sự Ngọc Hân.”

Nhóm Phước Tuy Bà Rịa trình diễn thời trang. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó là phần khiêu vũ.

Trong số đồng hương đến dự, ông Phan Ứng Thời, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh, nói: “Hôm nay là ngày đầu năm 2025, và chỉ trong một tháng nữa là Tết Nguyên Đán Ất Tỵ. Xuân sắp về, Tết sắp đến, chúng ta cùng vui vẻ đón chào một mùa Xuân nữa trên đất lạ quê người. Nhưng, chúng ta cũng không quên những cựu chiến sĩ VNCH đã có thời gian hy sinh tuổi trẻ và mạng sống để bảo vệ lãnh thổ miền Nam, nhất là những anh em thương phế binh còn sống cơ cực tại quê nhà. Vì thế, chúng tôi phải có mặt trong buổi tổ chức này hằng năm.”

Chương trình khiêu vũ mừng Tân Niên. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Bà Trần Diễm Khanh, cựu học sinh Trưng Vương, tâm tình: “Trước năm 1975, phần nhiều trong những gia đình đồng bào miền Nam có những người trai trẻ tòng quân giúp nước. Cho nên, nói về sự kính trọng và thương mến những thương phế binh thì đối với tôi đó là bổn phận của những người dân tại miền Nam Việt Nam ngày xưa, khi đất nước trong thời chiến, cho đến bây giờ. Sự đông đảo của đồng hương hôm nay đã nói lên lòng kính trọng và thương mến đó.”

Ban tổ chức vẫn còn tiếp tục quyên góp. Quý mạnh thường quân và quý đồng hương muốn yểm trợ cho chương trình này, xin liên lạc về Mai Khanh (714) 504-4936, Nguyễn Mai (714) 889-8498, Đông Thành (714) 717-8291. (Lâm Hoài Thạch) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT